NHẠC » Tin tức

6 nữ ca sĩ fan cứ chờ, chưa biết bao giờ trở lại

Thứ ba, 29/04/2014 08:42

Từng gây ấn tượng và có một lượng fan nhất định khi tung ra sác sản phẩm âm nhạc, song không ít nữ ca sĩ lại sớm rút khỏi sân khấu Việt trong sự tiếc nuối của khán giả.

Đang là ngôi sao sáng trong làng nhạc Việt, nhiều nữ ca sĩ bỗng nhiên lặng lẽ rút khỏi sân khấu vì những lí do riêng như chuyển nghề, theo chồng sang quốc gia khác sinh sống… Cùng điểm lại một số cái tên đã dần biến mất khỏi “tầm mắt” khán giả Việt thời gian qua.

Thanh Ngọc

Nhóm Mắt Ngọc được xem như một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất trong dòng nhạc teen pop. Các thành viên trong nhóm là Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên đều nổi tiếng ngay sau khi Mắt Ngọc đi vào hoạt động. Tuy nhiên sau đó, giọng ca nội lực, đồng thời là trưởng nhóm - ca sĩ Thanh Ngọc đã xin rút lui, chọn cho mình sự nghiệp riêng và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật.

Cái tên Thanh Ngọc “phủ sóng” trong nhiều chương trình ca nhạc trên truyền hình như: Quà tặng trái tim, Giai điệu tình yêu, Thế giới V-pop. Đặc biệt, năm 2005 là một năm đáng nhớ của Thanh Ngọc khi cô giành giải nhì của cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Thành tích này phần nào ghi nhận những thành quả của sự cố gắng và khả năng “bùng nổ” trong tương lai của nữ ca sĩ.

Khi chính thức hoạt động solo, Thanh Ngọc ra mắt album Vol.01 Vỗ về giấc mơ với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, giọng ca trong sáng, mang dấu ấn riêng, được nhiều khán giả yêu thích.

Với sự thành công của Album Vol.01, Thanh Ngọc “thừa thắng xông lên” với Album Vol.02 Tình yêu diệu kỳ. Dù được thực hiện khá đơn giản nhưng album này lại trở thành một hiện tượng Vpop thời điểm đó. Nhắc tới Thanh Ngọc, người ta sẽ nhớ ngay tới một loạt ca khúc đình đám như: Tình yêu diệu kỳ, Giây phút mình chia tay, Lặng nhìn mùa thu, Hãy buông tay em, Café đắng và mưa… Không chỉ chiếm được tình cảm của khán giả, những bản hit trên còn đạt hàng triệu lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến, nhất là ca khúc Hãy buông tay em.

Sau thành công vang dội của Album Vol.02, năm 2012 cô ra mắt singer Ngày vắng anh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, ca khúc trên không gặt hái nhiều thành công. Kể từ sau đó, Thanh Ngọc ít xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, phòng trà. Thay vào đó, cô đạt nhiều thành công với vai trò là một diễn viên. Hiện tại cô đang vui vầy với gia đình nhỏ cùng người chồng là bác sĩ.

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố là một nhạc công chơi trống, mẹ là ca sĩ phòng trà. Ngay từ nhỏ, âm nhạc đã thấm đẫm vào con người và tâm hồn của Ngọc. Cô thừa hưởng chất nghệ sĩ của cha mẹ và sớm được làm quen với ánh đèn sân khấu. Từ khi còn nhỏ Hồng Ngọc đã đạt được nhiều giải thưởng như: Giải A Tiếng hát Hoa phượng đỏ tỉnh Sông Bé (tỉnh Bình Dương bây giờ) ba năm liền 1991, 1992, 1993. Lớn lên Hồng Ngọc quyết định theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Khi mới vào nghề, Hồng Ngọc theo nhạc Trịnh nhưng không để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Cái tên Hồng Ngọc vẫn chưa được công chúng nhắc đến như một hiện tượng. Phải đến khi cô chuyển sang hát nhạc trẻ thì Ngọc mới gây dựng được một chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc. Cô nổi lên như cồn với ca khúc Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên, Đam mê, Giấc mơ mùa đông, Dễ thương...

Khi đã bắt đầu nổi tiếng, Hồng Ngọc tung ra thêm một hit nữa để khẳng định thương hiệu “mắt nai” của mình. Đó là bản cover ca khúc Gửi đôi mắt nai của nhạc sĩ Trần Minh Phi.

Tuy nhiên, sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với nhạc sĩ Minh Nhiên, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư và tìm được "vùng trời bình yên" thực sự bên chàng Việt kiều Thomas Nguyễn. Kể từ đó, cô vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt, giã từ ánh đèn sân khấu ở Việt Nam.

Thùy Chi

Nổi danh từ những ca khúc cover trên Internet như: Giấc mơ trưa, Gặp mẹ trong mơ, Thành thị, Cây vĩ cầm, Cô gái Trung Hoa, Đêm nằm mơ phố… Thùy Chi trở thành hiện tượng đặc biệt của V-pop. Điều khiến người nghe ấn tượng nhất ở ca sĩ Thùy Chi chính là giọng hát cao vút, trong sáng, thánh thiện, cảm xúc. Phần lớn các tác phẩm của Thùy Chi có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, phù hợp với giới trẻ, vì vậy cô từng là “ca sĩ online” được yêu thích nhất nhì Việt Nam.

Thành công trên Internet đã giúp Thùy Chi được chọn tham gia biểu diễn tại chương trình Bài hát Việt năm 2005 – chương trình lớn có sự tham gia của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đó, với những ai yêu thích tiếng hát trong sáng, cao vút của Chi, hẳn không quên những màn kết hợp ăn ý của cô với nhóm M4U, hay Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh. Những bản tình ca lãng mạn như: Xe đạp, Mưa, Bài ca tình yêu, Phía cuối con đường đã gây sốt trong cộng đồng mạng, đưa tên tuổi của Thùy Chi đến gần hơn với khán giả.

Sau thời gian “nổi như cồn”, thời gian gần đây Chi chưa cho ra một sản phẩm âm nhạc nào. Trong các chương trình âm nhạc, phòng trà cũng không có sự xuất hiện của giọng ca “Giấc mơ trưa”.

Nói về sự vắng bóng, cô "tự thấy bản thân không thuộc về những chốn ồn ào, náo nhiệt" và đây là "điểm dừng" để tập trung theo đuổi việc giảng dạy âm nhạc của mình. Hiện tại, Thùy Chi đang giảng dạy tại trung tâm nghệ thuật Sol Art. Thùy Chi cũng từng đưa dàn hợp xướng Việt Nam Sol Art tham dự hội thi Hợp xướng Quốc tế Johannes Brahms tại Đức với vai trò là người chỉ huy. Cô chọn cho mình cuộc sống bằng phẳng, không bon chen khi là một giảng viên giảng dạy Piano.

Nghi Văn

Là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam những năm đầu thập niên 2000, Nghi Văn gây ấn tượng bằng hàng loạt ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh như Đêm nằm mơ phố, Những con đường vắng anh, Cô gái đến từ hôm qua, Dấu đêm...

Đam mê ca hát đến mức ngay khi đã sang Singapore du học, Nghi Văn vẫn quay trở về quê hương và chấp nhận làm lại từ đầu mọi thứ từ con số 0 trên con đường âm nhạc. Cô một mình thực hiện những album nhạc và ra đều đặn mỗi năm một đĩa kể từ 2003 mà không cần người quản lý hay công ty quản lý.

Tuy nhiên, sau khi tạo dấu ấn với album Đêm nằm mơ phố, Nghi Văn dần vắng bóng trên sân khấu nhạc Việt và không còn ra nhiều đĩa nhạc như trước. Cuộc sống của cô cũng khá trầm lắng, ít xuất hiện trên truyền thông. Trước đây, cô từng biết đến với cuộc tình cùng hai người đàn ông nổi tiếng của showbiz là Kasim Hoàng Vũ và nhạc sĩ Việt Anh. Tuy nhiên, sau một thời gian, hai mối tình đó tan vỡ.

Sau khi “lui về ở ẩn”, Nghi Văn kết hôn nhưng khá kín tiếng về đời sống riêng. Cô cũng đã chuyển sang Mỹ sinh sống và hiếm khi tham gia nghệ thuật.

Duy Uyên

Duy Uyên sinh năm 1983, nổi tiếng từ nhỏ cùng dàn ca sĩ Yến Trang, Thu Thủy, Thanh Ngọc... Cô tham gia nhóm Mắt Ngọc từ năm 1998 và là một trong những thành viên kỳ cựu nhất của nhóm. Năm 2010, Duy Uyên kết hôn với một Việt kiều Mỹ. Sau khi kết hôn, Duy Uyên hoạt động âm nhạc một thời gian ngắn rồi sang Mỹ định cư.

Tại Mỹ, cô theo đuổi việc học và làm MC cho một chương trình truyền hình. Trên trang cá nhân, Duy Uyên vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, thông tin về cuộc sống ở xứ cờ hoa.

Trà My Angel

Sinh năm 1985 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Trà My Angel đã có 7 năm học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng cùng với Hoàng Thùy Linh và Trà My Idol thành lập nhóm Thiên thần.

Hoạt động gần 3 năm, Trà My tách ra và làm trưởng nhóm của Đồ Rê Mi, gồm 2 thành viên nữa là Quỳnh Nga và Ngọc Hiền. Được hơn 2 năm, Trà My bắt đầu hoạt động độc lập và ra một số album như “Thiên thần của tôi”, “Em muốn”… Sau album thứ 3 ra mắt năm 2012 và lần hiếm hoi gần đây xuất hiện trên tạp chí trong vai trò người mẫu, khán giả không thấy bóng dáng Trà My Angel trong các sự kiện âm nhạc rộng rãi nữa. 

Dù bởi lí do gì, việc không được gặp lại những giọng hát Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Nghi Văn… trên sân khấu âm nhạc trong nước cũng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả yêu mến họ. Tuy nhiên, những thành công mà các nữ ca sĩ này từng tạo dựng thì chắc hẳn vẫn sẽ được công chúng ghi nhớ và trân trọng.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới