NHẠC » Tin tức

Anh Quân từng coi thường các giải thưởng

Thứ năm, 03/05/2012 08:14

Lý do mà ông xã của diva Mỹ Linh - chủ nhân của giải thưởng Cống hiến "Nhạc sĩ của năm" đưa ra là bởi anh không đặt nặng suy nghĩ trong sự nghiệp của mình phải có giải thưởng này nọ.

Vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh cùng các con

- Cảm giác của anh khi bước từ bóng tối ra ánh sáng như bà xã anh - chị Mỹ Linh từng nói cách đây không lâu - như thế nào?

- Điều đầu tiên ập đến với tôi lúc đó là sự ngạc nhiên. Tôi không phải là người ồn ào hay có nhiều hoạt động bề nổi nên chuyện chiến thắng tại một giải thưởng có uy tín như Cống hiến đúng là điều đáng để ngạc nhiên. Sau cái cảm xúc đầu tiên này, tôi thực sự thấy hạnh phúc và xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ những giải thưởng lại có giá trị tinh thần lớn như vậy. Thú thật là trước đây, tôi rất coi thường các giải thưởng.

- Anh coi thường là vì không tin vào chất lượng của các giải thưởng này hay anh không nghĩ bản thân mình có thế chiến thắng?

- Lý do đầu tiên là tôi chưa bao giờ đặt nặng suy nghĩ trong sự nghiệp của mình phải có giải thưởng này nọ. Và điều quan trọng hơn là tôi đã chứng kiến nhiều giải thưởng lùm xùm, không đúng thực chất. Tôi vẫn gọi đấy là những giải thưởng đầu voi đuôi chuột, mở màn thì rầm rộ, hoành tráng lắm nhưng càng về sau lại chẳng ra đầu vào đâu.

- Nhưng trước khi tới dự lễ trao giải này, trong đầu anh có thoáng qua chút suy nghĩ mình sẽ chiến thắng?

- (Cười) Thật ra suy nghĩ của tôi khi đi đơn giản chỉ là… hộ tống Mỹ Linh mà thôi. Tôi chờ đợi chiến thắng ở hạng mục dành cho album nhiều hơn. Không giấu bạn là tôi đề cao giải thưởng này vì uy tín của nó. Linh biết tôi trân trọng nên cô ấy cũng hy vọng tôi sẽ nhận được giải thưởng.

- Tới thời điểm này anh đã… hạ cánh chưa hay vẫn lâng lâng với men chiến thắng?

- Tôi thì được cái nết là hạ cánh nhanh lắm (cười). Ngay buổi sáng hôm sau, tôi đã trở về với những cung bậc cảm xúc bình thường rồi.

Anh Quân và Mỹ Linh tại lễ trao giải Cống hiến. Khi tên Anh Quân được xướng lên, Mỹ Linh thậm chí còn vui mừng, phấn khích hơn cả ông xã. Anh Quân chia sẻ anh vô cùng ngỡ ngàng khi biết mình chiến thắng bởi trước khi lên đường vào Sài Gòn, anh vẫn suy nghĩ đơn giản là tháp tùng vợ đi dự lễ trao giải chứ không hề có chút linh cảm hay niềm tin mình sẽ chiến thắng

- Chị Mỹ Linh mới đây đã chia sẻ rằng giải thưởng này giúp hai người cân bằng vị trí danh vọng. Anh thì sao?

- Tôi nghĩ đó là suy nghĩ của Linh thôi. Với tôi, điều quan trọng nhất là tự bản thân biết mình đang làm gì và giá trị của mình như thế nào… Tôi không thích chờ đợi người ta đánh giá mình cao hay nhận một giải thưởng nào đó để rồi có cảm giác mình là người tử tế hay chờ đợi người ta đánh giá mình như thế nào. Thế nhưng tôi cũng không thể phủ nhận việc sau giải thưởng “Nhạc sĩ của năm”, mọi người sẽ nhìn tôi với con mắt rất khác.

- Có khi nào anh thấy áp lực, mệt mỏi vì vợ nổi tiếng hơn mình?

- Nếu cảm thấy áp lực thì tôi đã không làm việc với Linh (cười). Tôi đã làm việc với cô ấy tới thời điểm này và thậm chí còn hô hào, kêu gọi anh em, bạn bè ủng hộ Mỹ Linh vì tôi biết cô ấy có khả năng. Tôi tin ngần ấy là đủ để mọi người biết tôi áp lực hay như thế nào rồi.

- Mỹ Linh từng chia sẻ anh có tật xấu là gia trưởng. Vậy trong mắt anh, chị ấy có tật gì xấu?

- Mỹ Linh cũng nhiều cái xấu lắm (cười). Nhưng cô ấy kể là chuyện của cô ấy, còn tôi thì không đâu. Đó cũng là cái khác nhau giữa đàn ông và đàn bà đấy.

- Bạn thân của anh - Huy Tuấn - có khá nhiều hoạt động sôi nổi, đình đám trong khi anh lại như… “người Mỹ trầm lặng”. Có khi nào anh nghĩ mình cũng nên bắt chước người anh em này?

- Qua giải thưởng này, hóa ra tôi lại học thêm được nhiều điều. Nếu ta biết chỗ mình ngồi ở đâu và tận tậm với công việc của mình, trước sau gì bạn cũng được đền đáp. Mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Nếu tôi cũng ra ngoài làm giám khảo hay tham gia các hoạt động như Huy Tuấn thì công việc trong phòng thu để cho ai làm? Khi đó các sản phẩm của Mỹ Linh, của ban nhạc sẽ đi đâu về đâu?

Từ xưa tới bây giờ, tôi cũng nhận được nhiều lời mời làm giám khảo, làm giám đốc âm nhạc nọ kia nhưng tôi đều từ chối. Lý do của tôi vẫn vậy thôi. Phải có một người dành công sức, tâm huyết ở phòng thu thì mới có sản phẩm âm nhạc hoàn hảo nhất.

Anh Quân: "Tôi là người cầm chịch trong sự nghiệp của Mỹ Linh"

- Sau giải thưởng này, trong những đêm liveshow “Và em sẽ hát” ở TP.HCM cũng như Đà Nẵng vào các ngày 12 và 25/5 tới, anh có định... bước ra khỏi bóng tối để sánh đôi cùng bà xã?

- Tôi nghĩ là ở đây đang có sự hiểu nhầm. Tôi chưa bao giờ đứng núp trong bóng tối hay sau lưng Mỹ Linh để bây giờ phải bước ra ánh sáng. Trong quãng đường sự nghiệp của cô ấy vừa đi qua, tôi có thể khẳng định mình người cầm trịch. Như thế thì sao có thể nói tôi đứng sau lưng vợ mình được?

- Có phải vì làm người cầm trịch mà anh bị “gán tội” gia trưởng?

- Nếu tôi bắt vợ chỉ được quanh quẩn ở nhà đẻ con, rửa bát thì hãy nói là tôi gia trưởng. Chứ như thế này mà cũng bảo tôi gia trưởng thì… chịu thôi (cười). Chuyện rõ ràng như thế mà mọi người không chịu hiểu thì tôi đành phải mang tiếng oan thôi.

- Vậy để những đêm nhạc sắp tới vẫn hay, vẫn hấp dẫn, anh đã chuẩn bị điều bất ngờ nào chưa?

- Tất nhiên là có chứ. Chúng tôi đã chuẩn bị khá nhiều thay đổi để phù hợp với không gian, thời gian và cả sự khác biệt văn hóa giữa các địa điểm. Nhưng thay đổi chi tiết như thế nào, tôi nghĩ cứ để bí mật tới phút chót cho khán giả khám phá thì hay hơn nhỉ (cười)?

- Họa sĩ Thành Chương tiếp tục là người dẫn chuyện trong những đêm nhạc này. Anh có dặn dò để ông không tiếp tục tiết lộ thâm cung bí sử của gia đình mình như lần ở Hà Nội?

- Có nói chắc cũng không được, chi bằng cứ để bác ấy nói thoải mái còn hơn. Thú thật là khi vừa mới nghe bác Chương nói vậy, tôi cũng… choáng lắm. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sau ngần ấy năm chúng tôi vẫn sống bên nhau, vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Phunutoday