NHẠC » Tin tức

Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent 'bội thu' lời chê

Thứ hai, 09/04/2012 13:11

Đêm bán kết thứ 5 Vietnam’s Got Talent đã gặt hái vô số lời chê. Không chỉ khán giả, chính những giám khảo của Vietnam’s Got Talent cũng không thể hài lòng với những tiết mục từng được chính mình chọn lựa. Tẻ nhạt, nhàm chán và thiếu sáng tạo...

Cặp đôi Nguyễn Hoàng Nhật và Trần Lina mang tới cho đêm diễn một tiết mục có phần khó hiểu khi lai tạp giữa kịch nói và Lyrical Hiphop. Kịch bản nói về chuyện tình của gã ăn mày và cô gái làng chơi có thể coi là một sáng tạo mới mẻ, tuy nhiên việc đôi vũ công trẻ “lấn sân” quá nhiều sang diễn xuất mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là nhảy múa khiến cho tiết mục trở nên nửa vời.

Cùng mắc sai lầm khi chọn lựa tiết mục biểu diễn là chàng trai đến từ Tây Nguyên Y Kroc. Chọn một bài hát do chính mình viết, Y Kroc đã thành công trong việc phô diễn tài năng sáng tác của mình, có điều thứ anh mất đi lại chính là giọng hát. Với phần nhạc quá “dịu dàng” và không có cao trào, chất giọng đầy lửa của Y Kroc đã không thể có dịp được khoe ra. 

Cặp đôi Song Song gồm Phạm Song Thảo và Phạm Song Thư cũng chỉ được đánh giá cao về phần nhìn, khi mà những động tác múa được họ chăm chút vô cùng cẩn thận, còn phần hát thì không gây bất cứ chút ấn tượng nào cho khán giả. Thí sinh khiếm thị Trần Văn Thương với bài hát sôi động Em sẽ là giấc mơ khá hơn một chút với việc nhận được lời khen từ hai giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc, tuy nhiên giấc mơ lọt vào chung kết của anh đã bị dội một gáo nước lạnh với nhận xét phũ phàng của vị giám khảo giàu chuyên môn Huy Tuấn: “Tôi có cảm giác bạn như vừa hát vừa chặt củi”.

Hai cái tên được kỳ vọng sẽ là cây đinh của đêm diễn: Nguyễn Hoàng Anh và Vũ Đình Tri Giao rốt cuộc lại gây thất vọng ghê gớm với màn biểu diễn của mình, và sự thất bại của hai thí sinh nhỏ tuổi này cũng tới từ cùng một lỗi chọn bài. Chú ếch con có thể phù hợp với điệu nhảy của Michael Jackson, nhưng Trống cơmthì không như vậy.  Từng giành nhiều lời khen tại vòng loại cho Hoàng Anh, tối qua nhạc sĩ Huy Tuấn không ngại ngần nhận xét: “Phần biểu diễn của cháu có chút gì đó hơi bị sượng và không còn nuột nà như cách cháu trình diễn bài Chú ếch con lần trước". Đồng quan điểm với nhạc sĩ Huy Tuấn, nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho rằng tiết mục của Hoàng Anh không gây được nhiều bất ngờ, dù rằng sự cố gắng của em là không thể phủ nhận.

Giọng ca thiên thần Vũ Đình Tri Giao đã không thể lặp lại những ấn tượng tốt đẹp như khi em hát You rise me up một lần nữa. Vẫn giọng hát trong trẻo, khả năng tiếng Anh cực đỉnh, tuy nhiên When you believe mà cô bé chọn lựa lại là một sai lầm tai hại. Với một ca khúc đòi hỏi âm vực rộng, kỹ thuật thanh nhạc tốt và một giọng hát dày dặn, Tri Giao đã không thể hiện được gì nhiều, trừ một số đoạn ngân được nghệ sĩ Thành Lộc khen là “rất dễ thương”. Tuy nhiên điều đó cũng khó lòng giúp Tri Giao “gỡ gạc” lại phần nào sự chọn lựa sai lầm của mình.

Tiết mục duy nhất nhận đươc sự khen ngợi từ cả ba giám khảo thuộc về nhóm Gia Đình Bong Bóng. Những chàng trai đến từ Hải Phòng đã có một màn trình diễn khá ấn tượng với loại hình nghệ thuật parkour mới mẻ. Với việc kết hợp những động tác khó, đẹp mắt cùng một kịch bản thu hút, tiết mục của Gia Đình Bong Bóng đã ghi một điểm cộng hiếm hoi cho đêm bán kết 6, đồng thời giúp ban giám khảo có một cơ hội hiếm hoi để nói những lời khen.  Vị giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng đã cho rằng đây là một màn trình diễn “rất hài hước và duyên dáng”, còn nữ giám khảo Thúy Hạnh thậm chí còn tuyên bố sẽ tặng 12 tin nhắn cho 12 thành viên của Gia Đình Bong Bóng.

Với sự vượt trội của một tiết mục duy nhất và … dở đều của các tiết mục còn lại, việc lựa chọn tới 2 tiết mục vào chung kết là cả một sự khó khăn. Tới đây, nhiều người yêu thích Vietnam’s Got Talent không khỏi cảm thấy tiếc nuối với những đêm diễn bị ban tổ chức “vung tay quá trán”, để khá nhiều gương mặt ấn tượng phải ra đi trong tiếc nuối và tấm vé vào chung kết lại thuộc về những thí sinh… chẳng ai chờ đợi.

Vietnamnet