NHẠC » Tin tức

Bán kết 7 Got Talent: Ca hát bị lép vế?

Thứ bảy, 14/04/2012 09:52

Với sự độc đáo của beatbox, thổi sáo hay đạp xe mạo hiểm… tài năng ca hát ở bán kết 7 Got Talent liệu có bị lép vế?

Không còn những cái tên tài năng nhí gây sốt như Tri Giao, Song Vũ, Hoàng Anh… bán kết 7 được xem là một bảng vừa tầm về tài năng cũng như sự ngang sức của 7 tiết mục.

Ngoài việc thi tài với khả năng hát có sự tham gia của Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Xuân Lân và Nguyễn Xuân Trung, bộ môn xe đạp mạo hiểm trial bike sẽ trở lại cùng với thí sinh Ngô Minh Tú, trong khi đó beatboxer Trần Thái Sơn và Kiều Văn Thanh với tài thổi sáo chắc chắn sẽ mang đến những điều thú vị mới mẻ cho tập phát song lần này. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhóm nhảy trẻ emđường phố Baby Action hẳn sẽ làm nên một đêm thi sôi động và rực rỡ khép lại vòng bán kết của chương trình.

Ở vòng loại sân khấu, trình diễn một bài hát trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nàng tiên cácủa Walt Disney, Hương Thảo đã để lại hình ảnh trong sáng từ giọng hát đến phong cách trình diễn và hướng đến tính tự sự kể chuyện nhiều hơn, nhưng bài hát sắp tới đây theo Thảo chia sẻ thì khá “nặng ký” về về kỹ thuật lẫn nội dung.

Lựa chọn một thể loại khó trong khi chưa được học qua trường lớp chính quy nào nên trong những ngày qua, Thảo đã cố gắng lắng nghe những gì mà các chuyên gia, đặc biệt là giảng viên thanh nhạc chỉ dẫn. Cô Triệu Yên chính là người đã “bắt đúng bệnh” trong giọng hát của Thảo nên cô gái này đã cảm thấy an tâm và tự tin hơn với tiết mục sắp tới.

Cùng ở lĩnh vực hát, sự trở lại của chàng trai hát tiếng Anh vui tính Nguyễn Xuân Lân cũng sẽ mang đến sân khấu Got Talent một màu sắc tươi mới khi anh tiếp tục thể hiện khả năng lôi kéo khán giả của mình.

Trong những ngày qua, mặc dù đang bị cảm nhưng chàng trai này vẫn dốc sức tập luyện cho tiết mục của mình. Lân cũng có quyết định mạo hiểm là hát lên…. 3 tông so với dự định ban đầu để tiếp tục chinh phục khán giả.

Một ứng viên khá nặng ký nằm trong top 7 tuần này đó là thầy giáo béo Nguyễn Xuân Trung. Với giọng hát ngọt ngào và tình cảm, thầy giáo béo Nguyễn Xuân Trung đang công tác tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn khó quên với khán giả tại vòng loại sân khấu vừa rồi.

Không có lợi thế về ngoại hình nhưng sở hữu một giọng hát khỏe và tình cảm, Xuân Trung đã xây dựng hình ảnh một thầy giáo dễ thương với lối trình diễn đầy đam mê trên sân khấu. Lần này, thay vì hát một ca khúc tiếng Anh, thầy giáo sẽ lựa chọn một ca khúc tiếng Việt nhẹ nhàng và tình cảm của nhạc sỹ Quốc Bảo để dự thi. Ứng viên “nặng ký” Gia Bảo đã phải dừng chân lại ở vòng bán kết, còn thầy giáo nặng ký này liệu có tiếp tục được gọi tên đi tiếp.

Bán kết cuối cùng của Got Talent cũng mang đến sự phong phú về tài năng khi xuất hiện màn đạp xe mạo hiểm trial bike của Ngô Minh Tú. Tú là người khiến vị giám khảo nữ Thúy Hạnh đã phải khóc nghẹn ngào khi bất đắc dĩ phải làm chướng ngại vật cho thử thách của Tú.

Trong lần trình diễn tới đây, Tú sẽ mang đến một phần trình diễn hoàn toàn mới với địa hình khó hơn và những kỹ thuật rất ít người Việt Nam có thể làm, đặc biệt Tú cũng sẽ gửi gắm một thông điệp ý nghĩa qua tiết mục này. Với mong muốn phổ biến bộ môn xe đạp mạo hiểm đến mọi người và để mọi người thấy được trial bike là bộ môn rất hay, giúp cho người tập có thêm lòng dũng cảm ý chí và lòng quyết tâm, Ngô Minh Tú đang rất nóng lòng muốn cống hiến những pha trình diễn ấn tượng nhất cho khán giả trong đêm thi tới.

Những tài năng nhỏ tuổi nhất bán kết 7 đó là nhóm nhảy đường phố Baby Action. Nhóm tập hợp các thành viên đều là những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt và chung niềm đam mê nhảy, Baby Action gợi lên hình ảnh của những em bé có khát khao vượt lên và chinh phục những giấc mơ nghệ thuật của mình.

Nếu như ở vòng loại, Baby Action khai thác những điệu nhảy đường phố dân dã và gần gũi với mọi người thì đến với bán kết, các em đã có sự đầu tư kỹ hơn về hình ảnh, kỹ năng và kết hợp nhiều thể loại nhảy khác như hiphop, dance, danceport, popping… trên nền nhạc sôi động của Lady Gaga.

Việc từ chối có mặt ở bán kết của beatbox Mr.T khiến cho beatbox Trần Thái Sơn không có đối thủ để đọ tài. Là beaboxer duy nhất góp mặt trong vòng bán kết của Vietnam’s Got Talent đầu tiên, Thái Sơn đã gây ấn tượng ở vòng loại bằng cách sử dụng chiếc máy lặp âm và trình diễn một ca khúc do chính mình sáng tác.

Ở bán kết, không nhờ tới máy lặp âm nữa, Sơn cho biết sẽ trình diễn bằng tất cả âm thanh phát ra từ giọng hát của mình. Và Thái Sơn cũng đã phải mất tới hơn 10 lần để tìm ra được ý tưởng độc đáo trong phần trình diễn tới đây.

Một tài năng cũng khá độc đáo và khá lạ ở Got Talent là màn trình diễn của thí sinh Kiều Văn Thanh. Văn Thanh có tài năng tự mày mò ra việc sáng chế những nhạc cụ liên quan đến sáo, thậm chí có những sản phẩm anh làm từ những đồ dùng quen thuộc hằng ngày như ống nước, ống xả xe máy….

Ở vòng loại sân khấu, với phần trình diễn thổi sáo bằng ống nước trong ca khúc Hình bóng quê nhà, dù chỉ nhận được hai phiếu thuận từ giám khảo nhưng sự say mê và những nỗ lực vươn lên vì nghệ thuật đã giúp anh giành tấm vé bước vào vòng bán kết chương trình. Lần này anh vẫn tiếp tục khai thác thế mạnh thổi sáo của mình trên nền một bài hát đậm chất Nam Bộ, đặc biệt anh sẽ trình làng một nhạc cụ mới do chính tay mình làm nên, một nhạc cụ “ba trong một” mà anh muốn giữ bí mật đến phút chót.

7 tiết mục cuối cùng tranh tài trong vòng bán kết của Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent sẽ được giới thiệu đến khán giả truyền hình trong tuần thi thứ bảy này vào tối chủ nhật ngày 15/04/2012 lúc 20h00 trên kênh VTV3.

VnMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới