NHẠC » Tin tức

Bản sao của Tùng Dương được chú ý tại Sao Mai điểm hẹn

Chủ nhật, 10/06/2012 09:55

Giữa giọng ca "Sen hồng hư không" và anh chàng Nguyễn Đình Thanh Tâm (1988) tới từ TP.HCM có quá nhiều điểm tương đồng khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Anh chàng vừa tốt nghiệp ĐH Kiến trúc được coi là nhân vật “bí ẩn” của Sao Mai điểm hẹn 2012 (SMĐH) ngay từ những vòng thi đầu tiên. Nguyễn Đình Thanh Tâm rất biết cách thể hiện cá tính của mình qua từng bộ trang phục hay cách hát. Ngay khi xem vòng loại, nhiều người đã phải thốt lên rằng anh chàng sinh năm 1988 quá "điên" trong âm nhạc. 

Trong đêm chào sân, thí sinh duy nhất của TP.HCM chọn ca khúc Tôi đọc báo công cộng của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Đây hoàn toàn không phải tác phẩm dễ thể hiện, tuy nhiên, với giọng hát mượt mà tình cảm, Thanh Tâm đã thổi một hơi thở mới vào ca khúc này. Anh đem lại cho khán giả cảm giác bình dị, thân thuộc hơn qua từng lời ca tiếng hát.

Không phải là giọng ca xuất sắc nhất đêm gala đầu tiên của SMĐH nhưng phong cách thời trang độc đáo của Thanh Tâm đã khiến khán giả có mặt tại trường quay và xem truyền hình trầm trồ. Tất nhiên là sẽ có người khen, người chê nhưng bản thân Thanh Tâm lại rất tâm đắc với lựa chọn của mình. Anh chia sẻ một phần lý do khiên mình theo đuổi phong cách quái và lạ chính là bởi luôn yêu mến, thần tượng Tùng Dương - người cũng góp mặt trong BGK của cuộc thi năm nay.

Chị Diệu Hoàng (Nghĩa Tân - Hà Nội) cho biết: "Vừa mới nhìn thấy Thanh Tâm, tôi đã có cảm giác quen thuộc, na ná như Tùng Dương. Tuy nhiên, có lẽ vì tuổi đời còn trẻ nên Tam chưa đạt được độ quái như nam ca sĩ kia". Trong khi đó, bác Nguyễn Giang - một khán giả lớn tuổi - lại khắt khe: "Tôi đang đặt ra câu hỏi cháu Tâm theo đuổi phong cách này có phải vì muốn ghi điểm trong mắt giám khảo Tùng Dương? Hôm nay, tôi thấy Tâm biểu diễn chưa thực sự tốt hay ấn tượng. Hy vọng rồi Tâm sẽ sớm định hình được phong cách của riêng mình chứ đừng luẩn quẩn theo cái bóng của Tùng Dương".

Thanh Tâm thăng hoa trên sân khấu.

Ấn tượng nhất trong đêm gala đầu tiên chính là màn trình diễn ca khúc Vòng tròn của Lê Việt Anh. Từng đoạt giải cao tại cuộc thi Sao Mai năm trước, Việt Anh cũng là kẻ đầy khát vọng chinh phục nên luôn có những sáng tạo bất ngờ trong âm nhạc. Ca khúc Vòng tròn vốn chẳng xa lạ gì với người yêu nhạc nên anh quyết định cách tân nó bằng bản phối acoustic với ban nhạc “mộc” ngồi đềm đàn giữa sân khấu.

Sự đầu tư bài bản và có tính toán kỹ lưỡng cộng với những tiến bộ đáng kể trong giọng hát đã giúp Việt Anh ghi điểm trong lòng hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả. Nếu những người có mặt tại trường quay thưởng cho anh vô số tiếng pháo tay ròn rã thì bộ ba quyền lực gồm nhà thơ Phan Huyền Thư, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Tùng Dương lại không tiếc lời khen tặng Việt Anh. Với dấu ấn ban đầu đặc biệt như thế này, chắc chắn Việt Anh sẽ trở thành ứng viên “nặng ký” của cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, hai gương mặt được đặc cách vào thẳng vòng chung kết SMĐH cùng Việt Anh là Đoàn Thúy Trang và Nguyễn Huy Quyết cũng nhận được nhiều cảm tình từ khán giả cũng như hội đồng nghệ thuật. Với ca khúc Và em sẽ quên, Thúy Trang thổi sức trẻ và nhiệt huyết của mình vào từng câu hát khiến giám khảo Tùng Dương hài lòng tới mức khen cô "rất âm nhạc". Trong khi đó, với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong chương trình, Huy Quyết như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chính giọng hát nồng nàn, tinh tế và cách xử lý điêu luyện mới là chi tiết quan trọng giúp Huy Quyết ghi điểm.

Tám thí sinh khác đều may mắn tạo được dấu ấn riêng trong đêm khai cuộc. Giọng ca “chủ nhà” Nguyễn Bá Phú Quý nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Huế khi trình bày ca khúc Lại gần bên anh (Anh Quân – Huy Tuấn). Tuy nhiên, có thể vì căng thăng nên trong phần đầu, Quý tỏ ra cứng nhắc. May mắn là khi lấy lại tinh thần, anh chàng đã có phần trình diễn khá tròn trĩnh.

Phạm Nam Hùng cũng mắc phải sai lầm tương tự Phú Quý.

Vũ Hà Anh - một đại diện của Hà Nội - nhanh chóng làm sáng sân khấu bởi ngoại hình và phần trình diễn vũ đạo đẹp mắt. Được coi là hot boy của cuộc thi, chắc chắn anh chàng này sẽ nhận được nhiều tin nhắn ủng hộ từ các fan nữ. "Hoa khôi SMĐH" là Vũ Hồng Nhật Trang cũng mạnh dạn khai thác thế mạnh ngoại hình và vũ đạo khi thể hiện ca khúc Giận anh của Đức Trí.

Vũ Duy Khánh, Lưu Thanh Thanh, Nguyễn Trần Trung Quân và Nguyễn Đông Hùng lại đem tới cho khán giả những cảm nhận khác biệt qua từng màn trình diễn. Tuy nhiên, đây mới là đêm mở màn, chắc chắn trong các gala sau, mỗi thí sinh đều có một "chiêu", "trò" riêng để lĩnh trọn từng điểm số quyết định từ khán giả cũng như hội đồng nghệ thuật.

Ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ - đạo diễn Phan Huyền Thư, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã làm tương đối tốt vai trò giám khảo của mình. Họ đã đưa ra những lời góp ý chân thành, khen chê thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng giúp các thí sinh hoàn thiện mình hơn.

Nguyễn Huy Quyết - người từng giải Ba Sao Mai 2011 - có rất nhiều thay đổi. Với sự hướng dẫn của chuyên gia Joe qua những bài học thiết thực, Huy Quyết đã thay đổi cả về phong cách biểu diễn lẫn gu thời trang.

Với sự đầu tư bài bản và rất chi tiết cho từng đêm thi, Lê Việt Anh vẫn được đánh giá là ứng viên “nặng ký” cho giải Hội đồng nghệ thuật năm nay.

Giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc nhẹ Đoàn Thúy Trang vẫn là cái tên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Giọng thuần pop nồng nàn cảm xúc nhưng không “sến”, Thúy Trang trình bày tương đối thành công một sáng tác mới của Phạm Thanh Hà - Và em sẽ quên.

Được các bạn bầu chọn là “hoa khôi SMĐH”, Vũ Hồng Nhật Trang luôn biết khai thác thế mạnh ngoại hình và xây dựng cho mình phong cách ca sĩ giải trí khá phù hợp.

Giọng hát không quá “khủng” nhưng Lưu Thanh Thanh lại có cách xử lý rất thông minh và cách hát… “văn minh”. Chọn cho mình phong cách jazz blue, cô sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội đã làm khán giả Huế phải trầm trồ khi “làm mới” hoàn toàn một ca khúc đã quá quen thuộc trong các cuộc thi, với cách hát nhấn nhã, phiêu lãng ấn tượng.

Vũ Hà Anh với Tim anh trôi về em (Quốc Bảo) cũng là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất đêm khai mạc. Với mẫu hình như Vũ Hà Anh, nếu như anh trở thành người chiến thắng giải bình chọn thì cũng là điều không mấy khó hiểu.

Trung Quân đã hát chững chạc hơn, biểu diễn tự tin và chuyên nghiệp hơn, tư duy âm nhạc thông minh và tân tiến với bản phối cực hiện đại cho ca khúc Sáng nay.

Phạm Nam Hùng với đôi mắt hút hồn và giọng hát cũng tương đối dễ nghe. Anh trình bày khá thành công ca khúc Người yêu nhỏ bé (Phương Uyên). Có vẻ như lần đầu đứng trên sân khấu lớn nên anh có chút tâm lý, nhưng Nam Hùng đã ngay lập tức lấy được phong độ và đã trình diễn khá sung.

Nguyễn Đông Hùng lại xuất hiện như một làn gió mát lành, vô tư, trong sáng đúng như tuổi 18 của anh. Đang là sinh viên năm Nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đông Hùng tươi mới, háo hức khi bước lên sân khấu.

Vũ Duy Khánh trước khi đến với SMĐH đã là một ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc được gọi là “thị trường”. Sở hữu một ngoại hình khá thuận lợi khi lên sân khấu, cộng với giọng hát truyền cảm, Vũ Duy Khánh không cần cầu kỳ về kỹ thuật, ngược lại hoàn toàn với những Huy Quyết, Lê Việt Anh…

Cũng giống như Nam Hùng, Phú Quý có vẻ hơi lo lắng nên phần đầu diễn và hát hơi “cứng”, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng hòa mình vào âm nhạc và đã trình diễn khá “sung” bài hát này. Là “chủ nhà” nên Phú Quý có lợi thế về khán giả, hy vọng anh sẽ còn tiến xa ở sân chơi này.

Infonet