NHẠC » Tin tức

Bảo Khánh chia sẻ về việc đi hát để xây nhà gạch cho mẹ

Thứ sáu, 24/07/2015 20:56

'Bảo Khánh có một mơ ước thật giản dị, nhỏ bé mà sao vẫn thấy khó quá, đó là đi hát có tiền gửi về để xây được căn nhà gạch cho mẹ' - Nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ Bảo Khánh (tên từng đi hát tại Việt Nam trước đây là Đăng Minh). Bảo Khánh từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HCM năm 2000 và giải Nhất Sao mai 2005 khu vực phía Bắc với ca khúc “Đá trông chồng” (Lê Minh Sơn). Giọng ca trẻ này đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với một chất giọng khỏe khoắn, cảm xúc và phong cách biểu diễn cá tính. Sau đó Bảo Khánh vào TP. HCM lập nghiệp và chuyển sang theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Anh đã cho ra đời 2 album “Cõi mơ dịu êm”“Người hát rong”.

10 năm đi hát tại Việt Nam, từng có show diễn kỷ niệm 10 năm ca hát ở Việt Nam, nam ca sĩ Bảo Khánh từng được gọi là “người hát rong lặng lẽ”. Bởi anh không lao lên tiến thân bằng mọi giá, mà âm thầm chờ đợi khán giả chấp nhận, yêu thương mình qua giọng hát ngọt ngào. Anh nói: "Tôi chỉ là một người hát rong - một người hát rong hát đến mòn hơi, đến rơi nước mắt để tìm lại chút tình yêu thương, chút lòng nhân ái giữa cuộc đời".

Trong thị trường âm nhạc ồn ào, sự lặng lẽ âm thầm của Bảo Khánh cũng là một thiệt thòi, chính vì vậy anh gặp nhiều vất vả trong con đường sự nghiệp.

Bảo Khánh chia sẻ về việc đi hát để xây nhà gạch cho mẹ

Để thay đổi cuộc sống, tìm những bước phát triển mới, Bảo Khánh đã có một quyết định lớn là sang Mỹ tìm con đường mới cho mình. Nghệ danh Bảo Khánh cũng được anh bắt đầu sử dụng khi sang Mỹ. Mới đây, Bảo Khánh là một trong hai thí sinh đoạt giải nhất của cuộc thi V-Star, và cũng là thí sinh được ký hợp đồng 1 năm với Trung Tâm Thúy Nga.

Bảo Khánh sang định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Yêu mến giọng hát của anh, người trong gia đình anh đã âm thầm ghi tên anh tham gia cuộc thi V-Star. Và anh đã giành chiến thắng thuyết phục với dòng nhạc trữ tình, quê hương.

Bảo Khánh là con út trong gia đình có 10 người con, nhà nghèo, sống trên núi. Mẹ Bảo Khánh đã vô cùng vất vả để có thể lo được cho cả gia đình. Cũng vì cái nghèo, thương mẹ vất vả nên Bảo Khánh đã quyết định rời núi về Sài Gòn lập nghiệp. Và con đường ca hát của anh cũng đến như duyên mệnh.

Bảo Khánh vừa mới trở về nước để tham gia vào đêm nhạc "Hai bàn tay trắng" của nhạc sĩ Vinh Sử diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 1 và 2/8 tới

Bảo Khánh tâm tình: “Hình như Khánh được trời thương, cho giọng hát ngọt ngào dù không hề đi học ở bất cứ trường lớp nào. Tuy nhiên cũng có tự tìm tòi, đi tìm thầy dạy thanh nhạc, nhạc lý. Cũng vì kiếm sống mà Bảo Khánh không nề hà đi hát ở bất cứ nơi đâu, từ Nam chí Bắc, từ Huế, rồi Ðà Nẳng, Quảng Ngãi... Bởi vậy, Khánh hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau như ả đào, ca trù, hò Huế, đến cải lương và dĩ nhiên tân nhạc.

Đi hát nhiều năm, giờ là ca sĩ của trung tâm Thuý Nga, nhưng Bảo Khánh vẫn còn nhiều vất vả để có thể vươn lên phía trước. Khánh có một mơ ước thật giản dị, nhỏ bé mà sao vẫn thấy khó quá, đó là đi hát có tiền gửi về để xây được căn nhà gạch cho mẹ".

Hoàng Mai (Theo Giadinhvietnam.com)