NHẠC » Tin tức

BNHV 2012: Đạo diễn Việt Tú mượn chương trình để PR cho mình?

Thứ hai, 16/04/2012 15:49

Ban giám khảo BNHV đêm thứ 4 vẫn tồn tại những hạt “sạn”, đặc biệt là từ đạo diễn Việt Tú.

Có cần thiết phải "khoe mẽ" và PR lộ liễu?

Đạo diễn Việt Tú là người thay thế đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong vai trò giám khảo không cố định thứ 4. Sự thay thế này hứa hẹn sẽ đem đến sự mới mẻ và sức hấp dẫn hơn cho khán giả bởi Việt Tú cũng được cho là một đạo diễn sắc sảo và cá tính. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện đầu tiên trên vai trò giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ 2012, Việt Tú phô diễn kiến thức và cá tính quá đà nên đâm ra phản tác dụng. Trong tất cả các lời nhận xét, Việt Tú đều cố gắng thể hiện hiểu biết của mình trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong phần nhận xét về phần thi của Ngọc Ngoan, Việt Tú đã đọc một tràng dài thống kê về cuộc Tổng điều tra dân số có thể nói là khá vô  duyên. Nhiều người có cảm giác khó chịu trước sự liệt kê tràng giang đại hải đó. Có lẽ Việt Tú đang cố gắng tạo ra sự khác biệt khi luôn có những câu nói gây chú ý? Tuy nhiên, anh đã không thể có được sự duyên dáng, thâm thúy, hài hước và tình cảm của công chúng như đạo diễn Lê Hoàng.

Đặc biệt, sau khi nói rằng đã “phải lòng Minh Quân từ Cặp đôi hoàn hảo”, anh đã cố gắng thể hiện sự “phải lòng” đó bằng cách “hỏi ngoài lề” rằng “28/4 Minh Quân có rỗi không, chạy sô cho tôi ở Đà Nẵng được không?”. Việc lợi dụng phần nhận xét để PR một cách lộ liễu cho chương trình của mình không chỉ thể hiện ở phần nhận xét của Minh Quân. Trong phần thi của của chị Chanh, anh cũng “khéo léo” PR cho bộ phim sắp được bấm máy. Khánh Thi lỡ miệng gọi đồng nghiệp là "đức lang quân"

Các giám khảo trong đêm thi thứ 4 có những màn tung tung hứng khá sôi nổi, tuy nhiên, sự tung hứng có phần gượng ép ấy đã tạo nên những khoảng trống đáng tiếc. Những mâu thuẫn (có thể do kịch bản hoặc ngẫu hứng) trên hàng ghế giám khảo đôi khi tạo cho khán giác khó chịu. Đạo diễn Việt Tú “đọc phần nhận xét” của Khánh Thi trong phần thi của Nam Thành. Đặc biệt Khánh Thi “thách” Chí Anh và Việt Tú chạy 100 mét rồi nhảy xem có cười được không khi hai giám khảo này cho rằng Nam Thành “thiếu tự tin”. Những “lời qua tiếng lại” giữa các thành viên ban giám khảo đã không thực sự đem lại những kết quả mà họ mong đợi. Một trong những điều bất ngờ và hài hước trong chương trình chính là việc Khánh Thi “gọi nhầm” các vị giám khảo nam là “đức lang quân”. Ngay sau đó, cô đã bị chính người xưa Chí Anh hỏi lại là "Ai là đức lang quân của Khánh Thi?" khiến nữ giám khảo duy nhất không khỏi ngại ngùng phải thừa nhận mình "nói nhịu".

Ai là "đức lang quân" của Khánh Thi trong Ban giám khảo?

Dù đã bị "phê bình" là thiên vị trai trẻ nhưng lần này giám khảo Khánh Thi vẫn tiếp tục thể hiện sự ưu ái thí sinh nam của mình. Điểm 10 mà chị cho Nam Thành chưa thực sự thuyết phục. Quốc Bảo không thể "vượt lên chính mình" Nhạc sỹ Quốc Bảo ít có cơ hội thể hiện ý kiến của mình trong đêm thi này. Anh khá cẩn trọng khi đưa ra nhận xét. Vì thế, vai trò của Quốc Bảo khá mờ nhạt trong đêm thi thứ 4. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp được nói, Quốc Bảo vẫn không thể “vượt qua chính mình”. Anh vẫn thể hiện sự nhạt nhòa, thiếu cá tính. Những lời nhận xét của anh cơ bản dựa theo ý kiến của các vị giám khảo khác, và ngôn từ thì trái ngược hoàn hoàn với những ca từ đẹp, giàu chất thơ trong các sáng tác nhạc của anh trước đây.

Có lẽ chỉ có Chí Anh là người thực hiện đúng nhất vai trò của một giám khảo. Anh luôn đưa ra những lời nhận xét tinh tế và có “nghề”.

Eva