NHẠC » Tin tức

"Bóc trần" những cái "nhất" kinh điển ở The Voice Việt

Thứ năm, 13/09/2012 15:42

(Ngoisao.vn) – The Voice Việt rất “hot” - điều này không ai có thể phủ nhận. Nhưng thật đáng tiếc, điều quyết định cho sức “nóng” của show truyền hình này lại là những nhân tố “bên lề” chứ không phải là giọng hát “cực chất” của các thí sinh.

1. Show truyền hình khóc nhiều nhất

Từ lúc lên sóng, The Voice Việt đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả xem truyền hình bởi yếu tố mới lạ và tính ưu việt trong format của chương trình. Tuy nhiên, càng về sau tính “kịch” của chương trình này ngày một tăng và đây chính là điều khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng. Nhiều người còn cho rằng, chưa có một chương trình truyền hình thực tế nào lại có nhiều nước mắt như The Voice, bởi từ thí sinh cho đến các Huấn luyện viên (HLV) đều có những màn rơi nước mắt nghẹn ngào.

Hà Hồ khóc...

Đàm Vĩnh Hưng khóc...

Trong tập đầu tiên của Vòng đối đầu Thu Minh đã khóc nức nở khi chứng kiến màn trình diễn tình cảm của Quốc Huy – Ngân Bình. Nữ ca sỹ nghẹn ngào nói: “Trong những lúc cao trào của bài hát, chị biết chị phải quyết định thế nào nên chị… khóc”.

  Đến lượt Thu Minh rơi nước mắt.

Kết thúc phần trình diễn đêm thứ 4 của mình, Tiêu Châu Như Quỳnh đã òa khóc nức nở. Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà cũng không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, đi kèm với những giọt nước mắt đó lại là những lời giải thích cực kỳ hợp lý: “Hà là như vậy, không thể giấu cảm xúc thật của mình, dù biết lên hình sẽ không đẹp, nhưng thà không đẹp để giữ được cảm xúc thật còn hơn”(!).

Sau Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng cũng rơi lệ khi phải tự tay loại “học trò cưng”. Và mới đây nhất, sau vụ scandal ầm ĩ vì nghi án dàn xếp kết quả, khi giám đốc âm nhạc Phương Uyên nghẹn ngào phát biểu trong buổi họp báo, thì ở dưới, các thí sinh cũng rơi nước mắt theo.

Phương Uyên khóc trong buổi họp báo.

Làm các thí sinh ở phía dưới cũng sụt sùi theo.

Có thể thấy, The Voice là một chương trình truyền hình thực tế có quá nhiều nước mắt. Thí sinh khóc, HLV khóc, người thắng, kẻ thua ai cũng dâng trào “cảm xúc” nghẹn ngào!

2. Hát tiếng Anh nhiều nhất

Một cái nhất nữa của The Voice Việt đó là, những bài hát tiếng Anh luôn là lựa chọn số một của các thí sinh tham dự cuộc thi. Nếu chỉ tính trong 2 tập của Vòng đối đầu với 7 tiết mục được lựa chọn phát sóng, ngoại trừ ca khúc “Radio” của cặp đôi Xuân Sơn Phú Luân, 6 bài hát còn lại đều là nhạc ngoại.

Dù âm nhạc không phân biệt ngôn ngữ nhưng việc lựa chọn hát tiếng Anh của các thí sinh đặt ra nhiều câu hỏi đối với khán giả. Ngay cả ca sỹ Trần Thu Hà cũng thắc mắc “Hay nhỉ, The Voice Việt toàn hát tiếng Anh. Như thế này là nhạc Việt chán hay là ý thức hội nhập quốc tế của nhân dân tăng vọt?”.

Bảo AnhThu Thủy hát "Somebody that I used to know". Ở tiết mục này, tuy hát sai tiếng Anh nhưng Bảo Anh vẫn được chọn.

Hơn nữa, kỹ thuật hát tiếng Anh của các thí sinh The Voice không phải là đã quá xuất sắc. Từ cách luyến láy, phát âm đều thua xa các ca sỹ bản ngữ. Nhiều chỗ lên cao, người ta còn không nghe rõ các thí sinh đang hát cái gì. Và tất nhiên, khả năng để các thí sinh hát tiếng Anh thành công trên thị trường âm nhạc thế giới gần như là con số không, vì số lượng và chất lượng của các ca sỹ bản ngữ đã quá đủ để cung cấp cho cả thế giới.

Tiết mục "Radio" của Xuân Sơn - Phú Luân là một trong những tiết mục hát tiếng Việt hiếm hoi của vòng đối đầu.

Thiết nghĩ, mọi thứ đều nên có sự cân bằng và chừng mực, nhất là với một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát lớn như The Voice Việt thì việc hát tiếng mẹ đẻ, hát “tròn vành rõ chữ” cũng không có điều gì gọi là quá khó khăn. Đừng để xảy ra hiện tượng “lúc thì không hội nhập, lúc hội nhập quá thành tan chảy”.

3. Vụ dàn xếp “kinh điển” nhất

Nhiều khán giả bây giờ cứ thấy nhắc đến truyền hình thực tế là lại “rùng mình”. Bởi hầu như chương trình nào cũng dính scandal. Từ Vietnam Idol, Vietnam’s Next Top Model, Bước nhảy hoàn vũ… đến The Voice đều dính tai tiếng. Tuy nhiên, chưa có chương trình nào lại có scandal dàn xếp “kinh điển” như Giọng hát Việt.

Theo clip thì người chiến thắng cuối cùng sẽ là Thiều Bảo Trang (Ảnh chụp từ clip).

Đoạn clip dài 8 phút có hình ảnh, âm thanh và phụ đề rõ ràng nói đến việc dàn xếp kết quả trong cuộc thi được tung lên mạng trong những ngày gần đây đã làm những người hâm mộ chương trình này hoang mang. Theo đó, Phương Uyên có dính líu đến việc dàn xếp kết quả và xử ép thí sinh H’zina Bya phải rời cuộc thi sớm. Đoạn clip cũng tiết lộ kết quả của vòng thi Đối đầu, kết quả danh sách đêm thi thứ 4 (đêm thi này chưa diễn ra) và nêu đích danh người giành chiến thắng là thí sinh Thiều Bảo Trang.

So với những vụ lùm xùm ở các chương trình truyền hình thực tế khác thì scandal dàn xếp kết quả của The Voice thuộc hàng “kinh điển” và lộ liễu nhất, mặc dù những người trong cuộc luôn phủ nhận và không đưa ra bất cứ câu trả lời rõ ràng nào.

4. Màn biểu quyết giơ tay giả tạo nhất

Sau “Big scandal” này, BTC đã tổ chức các buổi họp kín và một buổi họp báo hoành tráng để nói rõ sự thật với truyền thông và người hâm mộ. Nhưng thay vì đi vào trọng tâm, buổi họp báo đã trở thành một màn “kịch” nhằm ca ngợi và bênh vực Phương Uyên. Nhất là khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng hỏi các thí sinh về việc, có đồng ý để Phương Uyên ở lại và tiếp tục giữ chức giám đốc âm nhạc hay không, các thí sinh đã đồng loạt giơ tay hưởng ứng, thậm chí còn hò hét làm mất đi tính trang trọng của buổi họp báo.

Màn giơ tay biểu quyết này quá thừa và giả tạo vì tất cả các thí sinh chỉ là "gà" của các HLV. Nếu họ không giơ tay thì sẽ thế nào?

Màn biểu quyết này khiến nhiều người liên tưởng đến bài trắc nghiệm “chuẩn men” vô vị của Cao Thái Sơn trước đó. Nhưng các thí sinh có mặt trong buổi họp báo này chỉ là “gà” của các HLV, nên việc giơ tay biểu quyết để tỏ rõ sự ủng hộ là một điều quá thừa thãi, nếu không muốn nói là giả tạo. Trong khi đó, người cần được hỏi ý kiến, cần giơ tay biểu quyết không phải là các thí sinh mà là hàng triệu khán giả xem truyền hình.

5. Buổi họp báo gây thất vọng nhất

Từ trước đến nay, showbiz Việt có rất nhiều kiểu họp báo lạ đời. Nhưng có lẽ, sau buổi họp báo nực cười để làm rõ giới tính của Cao Thái Sơn thì buổi họp báo của The Voice lần này có thể được xem là buổi họp báo có một không hai, gây thất vọng cho những ai chứng kiến và tham dự đặc biệt là giới truyền thông và người hâm mộ.

Kết thúc buổi họp báo, mọi việc vẫn "đâu vào đấy".

Mục đích của buổi họp báo này là để làm rõ sự thật về nghi án dàn xếp kết quả. Nhưng kết thúc buổi họp báo, BTC vẫn không đưa ra bất cứ câu trả lời xác đáng nào ngoài màn kịch “người tung, kẻ hứng” để ca ngợi và bênh vực Phương Uyên. Chưa hết, việc các thí sinh đồng loạt giơ tay, la ó, thể hiện sự ủng hộ của mình, việc thí sinh Quỳnh Trang giật mic phóng viên và có thái độ không mấy thiện cảm càng khiến cho buổi họp báo càng thêm lộn xộn.

Quang cảnh họp báo lộn xộn, có rất nhiều phóng viên định ra về.

Kết quả, một câu trả lời “có cũng như không” được đưa ra, cánh phóng viên thất vọng, ngao ngán ra về. Quang cảnh buổi họp báo chẳng khác gì cái… chợ vỡ với những màn “đôi co” vô ích.

Sâu Róm - (TH)