NHẠC » Tin tức

Ca sĩ Chế Linh: U70 càng hát càng khỏe

Thứ hai, 03/10/2011 10:40

Ở tuổi ngấp nghé 70, ca sĩ Chế Linh cho biết có thể hát 20 - 30 bài mà không bị lạc giọng. Bí quyết của ông là nhờ tập luyện thường xuyên và nghiêm khắc với bản thân, bởi sợ xúc phạm đến lòng yêu mến khán giả dành cho mình.

Giọng ca vàng của dòng nhạc boléro trải lòng về tâm sự đời tư cũng như chuyện nghề nghiệp. Dù đã hướng dẫn cho những giọng ca nỗi tiếng như Tuấn Ngọc, Ngọc Sơn, Trường Vũ, Mạnh Đình… nhưng ông chưa bao giờ nhận mình là thầy.

Về Việt Nam biểu diễn lần này, ông mang theo bao nhiêu “bài tủ”?

- 95% “bài tủ” của tôi đã được cấp phép. Trong số hơn 30 ca khúc đã chuẩn bị sẵn, tôi sẽ chọn ra hơn 20 bài để biểu diễn ở Hà Nội, ngoài ra sẽ hát theo yêu cầu khán giả. Những ca khúc này đều đã có trong các băng, đĩa nhựa mà các bạn đã nghe.

- Nguyên nhân nào khiến ông đã ở tuổi gần 70 vẫn đủ sức khỏe để làm một liveshow của riêng mình?

- Tôi có thể hát 20 - 30 bài liên tục, càng hát càng khỏe. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng dần dần tôi biết, chính sự thương mến của khán giả đã giúp tôi có sức mạnh. Tôi vẫn tập thể dục nhẹ, chạy bộ, luyện giọng, không thể chờ tới ngày người ta mời đi hát mới tập thì quá trễ. Mỗi ngày tôi dành từ 30 phút tới 1 giờ để luyện hơi, nhờ đó hát nhiều mà không thấy mệt. Nhiều bạn trẻ cậy sức không luyện tập, tôi thường cảnh báo, nếu hát từ 15 bài trở lên, các bạn sẽ mất giọng. Người nghe sẽ rất dễ bỏ mình nếu mình hát kiểu trả bài.

Ca sĩ Chế Linh cho biết ông rất nghiêm khắc với bản thân nhưng cũng luôn tạo niềm vui cho mình và những người xung quanh bởi lạc quan thì sẽ trẻ, khỏe. Ảnh: Lê Thoa

- Liveshow được tổ chức xuyên Việt, liệu ông có cần tới sự trợ giúp của kĩ thuật phòng thu?

- Tôi khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện mượn đĩa hát để hát nhép. 5 ngày nay về Việt Nam, tôi không có chỗ luyện giọng. Tôi phải nghĩ ra cách thuê một chiếc xe taxi, nhờ anh lái xe ra ngoài đứng chờ, rồi ngồi trong xe để luyện.

- Về Việt Nam lần này, ông có cảm xúc gì?

- Năm 2007 – 2008, tôi đã về quê để tham dự Đại hội truyền thống của người dân tộc Chăm do Nhà nước tổ chức. Lần này, tôi đi với tư cách cá nhân, rất tự tin vì đã có đầy đủ giấy phép trong tay do Nhà nước cấp phép. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, niềm tin ấy càng lớn hơn bởi có rất đông bà con vây quanh, nhận ra tôi là Chế Linh và ùa tới để giao lưu. Tôi rất xúc động trước tình thương mến của khán thính giả. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất để phục vụ khán giả, không phụ lòng thương yêu của họ.

- Ông có “tuổi thọ” nghệ thuật dài và có lượng khán giả chung thủy. Bản thân ông có biết lí do mình được mến mộ?

- Khán thính giả là những người bỏ tiền mua đĩa, mua vé, bỏ thời gian ra để nghe mình hát và cũng là những người luôn mong cho tôi có sức khỏe tốt. Vì thế, tôi luôn nghĩ, nếu mình làm điều gì không tốt đẹp là xúc phạm đến khán giả. Họ chính là những người đau đớn nhất vì đã đặt tình cảm, niềm tin cho mình.

- Lí do vì sao ông lại tiết lộ chuyện đời tư về 4 người vợ và 14 người con?

- Tôi là người của khán giả, vì vậy tôi nghĩ mình không có gì bí mật với bà con cả. Do đó, tôi không thể giấu diếm chuyện đời tư với họ. Tình yêu cứ đến là mình đón nhận, nhưng may mắn tới giờ, tôi chưa nhận được sự than oán của người phụ nữ nào. Những người vợ cũ và các con của tôi rất tôn trọng tôi và vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên.

- Giọng ca của ông luôn trĩu nặng tâm sự, phải chăng vì những mối tình đã qua chất chứa trong đó?

- Mỗi khi hát, tôi luôn đặt mình vào tâm trạng của tác giả, đọc cho kĩ để hiểu và truyền tải đúng những gì tác giả gửi gắm. Vì vậy, rất nhiều người tưởng tôi thất tình vì giọng hát rã rời, gãy đổ. Thực tế, chưa có cuộc tình nào mà tôi bị phụ rẫy. Những người phụ nữ đến rồi đi rất tự nhiên trong cuộc đời tôi. Tôi chở lời ca của nhạc sĩ bằng tiếng hát nên được khán giả thương mến và càng thương hơn vì nghĩ tôi bị phụ tình.

- Xin cảm ơn ông!

Báo Đất Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới