NHẠC » Tin tức

Cháy vé show ca nhạc mùa thu tại Hà Nội

Thứ hai, 03/10/2011 08:48

Mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội và cũng là "mùa liveshow" đã bắt đầu. Ngay từ bước khởi động, các chương trình âm nhạc đình đám đã bộc lộ những tín hiệu vui.

Bão số 5 vào Hà Nội ngay trước ngày diễn ra cùng lúc bốn sô ca nhạc lớn nhỏ (đêm 1/10): Mùa thu vàng của Nhà hát ca nhạc nhẹ tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Westlife tại sân vận động Mỹ Ðình, Ðốt lên thành lửa của Hà Trần tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum và ca nhạc - thời trang của Hãng Milano.

300 khán giả kiên nhẫn chờ đợi Trần Thu Hà sau sự cố cảm cúm, mất giọng vào tối 23/9 đã nhận được sự tri ân cảm động của cô ca sĩ đang bụng mang dạ chửa này cùng êkip âm nhạc chuyên nghiệp bằng một đêm nhạc cháy hết mình của tất cả thành viên. Vẫn ngọt ngào và da diết trong các ca khúc quen thuộc của Trần Tiến: Phố nghèo, Nhăng nhố, Lữ khách sông Hồng; vẫn nồng nàn tinh khôi mà lẳng lơ với nhạc Quốc Bảo thời hoàng kim: Em về tinh khôi, Chờ em nơi thềm trăng, Tình ca... 

Hà Trần và Ngũ Cung trong đêm nhạc Đốt lên thành lửa tối 1/10 - Ảnh: Jundat

Trần Thu Hà, bất chấp những lo ngại đến thót tim của khán giả khi cô chênh vênh trên đôi giày cao gót "phiêu" cùng Ngũ Cung, đã khiến khán giả một lần nữa phải công nhận đẳng cấp "diva thứ 4" của âm nhạc Việt Nam với Tự tình Hoa gạo của Ngọc Ðại. Và một phát hiện đáng giá nữa của Không gian âm nhạc là đã trình diện với khán giả Hà Nội một ban nhạc rock có khuynh hướng và màu sắc âm nhạc riêng, có sự đầu tư bài bản.

Những bản rock ballad của họ: Cướp vợ - tục lệ người Mông, Tắm tiên... thể hiện một đẳng cấp viết nhạc rock khác hẳn các ban nhạc sinh viên chơi theo lối phong trào trước đây. Còn giọng ca Hoàng Hiệp của Ngũ Cung nhiều phen khiến khán giả hét lên vì phấn khích khi hát Love of my life của ban nhạc Queen hoặc hòa giọng cùng Hà Trần trong Sắc màu của Trần Tiến, khiến Sắc màu đã quá quen thuộc trở nên lạ lẫm và nhiều màu, nhiều khối hơn hẳn.

Ngược lại với cảm giác "mạo hiểm" của khán giả ở Không gian âm nhạc, khán giả của Mùa thu vàng hài lòng với việc cùng lúc thưởng thức giọng ca của ba "diva": Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng sao trẻ đang lên Uyên Linh và giọng ca trữ tình rất được quý bà quý cô ưa chuộng: Quang Dũng.

Ông bầu Trần Bình của chương trình Mùa thu vàng cười tươi như thể đang bán vé gala thời mới bỏ bao cấp: 1.200 vé (800.000, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu đồng/vé) của sân khấu lớn nhất Hà Nội - Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội - bán sạch của đêm đầu tiên và hết sạch loại vé đắt nhất của đêm thứ hai.

Có thể cái uy của ông bầu Trần Bình cùng sự chuyên nghiệp của ban nhạc Anh Em đã khiến năm ngôi sao đứng chung một sân khấu khá êm đẹp. Các bài hát quen thuộc về mùa thu của Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Lưu Hà An, Anh Quân... vốn rất dễ nghe được trình bày không phá cách qua các giọng ca ngọt ngào lại càng dễ "thấm". Mùa thu vàng được nhà tổ chức chương trình khéo thu xếp khi trời Hà Nội đang thu, cái buồn man mác vô cớ dễ làm người mua vé mềm lòng.

Cũng làm mềm lòng người hâm mộ không kém là sô diễn của ban nhạc đến từ Ireland Westlife. Sáng 1/10, nhà sản xuất của Westlife gần như chấp nhận sân trống, ai tới sẽ chơi một "sô vui vẻ" thì đến buổi trưa, hàng ngàn cư dân mạng tiếc rẻ vì đã trót cho/biếu/tặng hoặc trả vé khi thấy thời tiết xấu do bão.

Trước buổi biểu diễn, nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn nói chắc như đinh đóng cột bằng giọng khá run: thời tiết thế nào vẫn sẽ diễn, Manila (Philippines) có bão vẫn diễn được sao Hà Nội lại không?

Ðến 20g tối 1/10, nhiều người phải công nhận ông bầu - MC Vũ Anh Tuấn quả mát tay và may mắn khi trời không mưa, thời tiết se lạnh và quan trọng hơn, khán giả phủ kín khán đài. Trước giờ diễn vài phút, những chiếc vé giá 350.000 đồng (vé rẻ nhất ở khán đài xa nhất) - được cộng đồng loan tin là chỉ có thể xem Westlife... qua ống nhòm - bán đắt như tôm tươi. Hàng trăm người vẫn chen chúc trước cửa đợi mua những chiếc vé giờ chót, trong khi khán giả ở bên trong sân khấu đã gào lên phấn khích vì sự xuất hiện của bốn chàng đẹp trai nhóm Westlife.

Trong khi đó, cả ngàn người không có vé đành chấp nhận nghe "hóng" Westlife từ bên ngoài hàng rào sân vận động Mỹ Ðình.

Sau các sô đồng loạt này sẽ là chương trình lần đầu trở về của Chế Linh, với giá vé cao nhất lên đến 3 triệu đồng, rồi hàng loạt chương trình chào mùa thu của Phú Quang, của Mỹ Linh - Ðức Tuấn, Quang Linh...

Hà Nội đang vào mùa sô, dù giá vé, nói như NSND Trần Bình - "nhảy múa theo giá vàng" - vì catsê cho ca sĩ chỉ lên không xuống, giá thuê địa điểm không những lên mà còn theo chiều thẳng đứng. Giá vé tăng không biết nên buồn hay nên vui?

Báo Tuổi Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới