NHẠC » Tin tức

Chi 10 triệu đồng để xem được Cẩm Ly

Chủ nhật, 17/05/2015 08:48

Vé chợ đen ‘đội giá’ trong show của Cẩm Ly thậm chí một cặp vé VIP được các tay vé đội lên gần 10 triệu đồng. Điều này cho thấy sức hút của cái tên Cẩm Ly rất lớn.

Với một giọng hát hay và tâm huyết theo nghề, với chuỗi chương trình “Tự tình quê hương” đã chứng minh cho thấy Cẩm Ly không còn là ngôi sao ca nhạc xa vời mà đã trở thành người nghệ sỹ của hàng triệu người yêu nhạc trong khắp cả nước.

Cẩm Ly thay 16 bộ đồ trong liveshow

Trước giờ diễn, “Tự tình quê hương” đã nhanh chóng rơi vào cơn sốt vé, thậm chí một cặp vé VIP được các tay chợ đen đội lên gần 10 triệu đồng vẫn có người nỗ lực tìm mua. Điều này cho thấy sức hút của cái tên Cẩm Ly đối với công chúng yêu mến rất mãnh liệt trong suốt hơn 20 năm ca hát. Hơn hai ngàn khán giả đến chật cứng khán phòng đêm qua (16/5) để được nghe nữ ca sĩ hát.

Liveshow không phân chia rõ rệt từng chương mà chị Tư dẫn dắt khán giả từ thể loại nhạc này sang thể loại nhạc khác và Cẩm Ly đã có một đêm nhạc vô cùng thăng hoa, trọn vẹn cùng người hâm mộ.

Xuất hiện trên bục cao, trong bộ váy đỏ rực quyến rũ, thướt tha như một nữ hoàng, Cẩm Ly trở nên lung linh và đẹp hơn khi cất giọng hát ca khúc “Dù tình anh xa mãi” trong một không gian trẻ, nhịp tươi vui theo phong cách riêng.

Tiếp nối chương trình, Cẩm Ly vẫn cho thấy mình có sức hút ở dòng nhạc trẻ không thua kém bất kỳ một ca sĩ đương thời nào. Trong mỗi kỳ “Tự tình quê hương”, Cẩm Ly đều trích một số tiền từ doanh thu để giúp các nghệ sỹ già và neo đơn, lần này cũng vậy, Cẩm Ly cũng trích 100 triệu đồng để giúp đỡ.

Không chỉ là một Cẩm Ly của những giai điệu trẻ, mới, tươi vui mà còn là Cẩm Ly ngày hôm nay sâu đậm với dòng nhạc trữ tình quê hương, góp phần hun đúc nên thương hiệu “Tự tình quê hương”.

Mảng ca khúc quê hương, gia đình gần như không thiếu trong nhạc mục của tiếng hát Cẩm Ly. Và cũng thật bất ngờ, khi không khí gia đình ấy lại nặng trĩu nhiều xúc cảm với màn song ca của Cẩm Ly với bé Ngọc Anh khiếm thị trong đội The Voice Kids trong bài hát “Chị hai”. Sau đó, các bé nhỏ trong team The Voice Kids xuất hiện cùng cô giáo và 2 cô con gái xinh xắn của mình tham gia trong điệu múa Lâm Thol Trà Vinh rộn ràng và trình diễn bài “Gánh lúa”.

Cẩm Ly vẫn không quê dành một ca khúc thật hay cho vùng đất miền Trung thân thương, đó là ca khúc “Mưa chiều miền Trung” được xây dựng thành tiểu cảnh lấy nhiều nước mắt khán giả khi hoá thân thành cô giáo về miền Trung công tác dạy học cho các em nhỏ. Khi giông bão về, vì học trò của mình cô giáo Cẩm Ly đã không ngần ngại cứu các bé và hy sinh trong mùa bão ấy. Tiết mục này còn có sự tham gia diễn xuất của các em nhỏ trong team The Voice Kids và 2 MC.

Khán giả bắt đầu được dẫn dắt vào không gian của nhạc xưa, trữ tình rất hay và ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của Cẩm Ly. Nữ ca sĩ thể hiện 3 ca khúc trữ tình rất hay: “Phố vắng anh rồi”, “Hai lối mộng” và “Mong chờ”. Thêm dấu ấn đặc biệt nữa, khi Cẩm Ly hát cùng hai giọng hát vang danh của dòng Bolero là Phương Dung – Giao Linh.

Sau những ca khúc nhạc xưa với nhiều kỷ niệm, tiếp nối chương trình, Cẩm Ly thể hiện hàng loạt ca khúc HIT đã làm sâu đậm hơn cái tên Cẩm Ly trong lòng khán giả qua ca khúc: "Lời cuối tình yêu 1", "Đành thôi quên lãng", "Thao thức vì anh" và "Món quà kỷ niệm".

Ngay ở những giây phút cuối chương trình, khán giả hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của khách mời Đan Trường trong trích đoạn “Chuyện tình Lan và Điệp”.

Bé Thiện Nhân xuất hiện trong những giây phút cuối chương trình với tiết mục “Cố đôi thượng ngàn” được dàn dựng hoành tráng.

Kết thúc cho liveshow là tác phẩm “Khúc hát ân tình” để nói lên tận đáy lòng biết ơn khán giả của Cẩm Ly dành cho mình.

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới