NHẠC » Tin tức

Đàm Vĩnh Hưng có xứng đáng là ông hoàng Nhạc Việt?

Thứ năm, 19/07/2012 14:02

Không biết từ khi nào Mr. Đàm đã được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt”.

Có người ủng hộ, có người phản đối. Đặc biệt, lực lượng antifan của anh còn kịch liệt “ném đá” và cho rằng đây là một cái danh hiệu nhảm nhí.Nhưng ngược lại, phần lớn khán giả cho rằng anh hoàn hoàn xứng đáng với tên gọi này. Thậm chí, họ còn “vặn” lại rằng: hiện nay đã ai làm việc được như Mr. Đàm chưa, có ai lao động và cống hiến hết mình cho nghệ thuật như anh chưa, và đã có ai luôn làm mới mình như anh chưa.

Chia sẻ cảm xúc này Mr Đàm cho biết nick name “Ông hoàng nhạc Việt” là do những người yêu mến đặt cho anh chứ anh không phải là người tự sướng. Anh đã nỗ lực hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà, còn ai muốn nói gì là quyền của họ, anh không quan tâm. Hiện nay, những gì anh làm đều được mọi người ghi nhận. Đặc biệt, khán giả của anh luôn yêu mến, ủng hộ, theo sát con đường anh đang đi nên anh luôn tự tin vào những việc mình đã và đang làm.

Còn với những nhà báo chuyên viết mảng văn hóa nhận xét như thế nào về cái tên “Ông hoàng nhạc Việt” và về live show Số phận sắp tới của Đàm Vĩnh Hưng? Mời bạn đọc cùng VNnew lắng nghe ý kiến của họ!

Hoàn toàn xứng đáng (Khắc Thi – Sài Gòn Giải Phóng)

Hiện tôi chưa thấy ca sỹ nào có thể qua mặt được Mr. Đàm, nên tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với danh hiệu “Ông hoàng nhạc Việt”. Mặc dù, cái tên này nghe có vẻ hơi kiêu một chút. Hiện nay, trong tình hình âm nhạc và sân khấu đang bị bão hòa, có ca sỹ nào dám tổ chức live show hai đêm liền và làm cả trong nam, ngoài bắc như Đàm Vĩnh Hưng? Tôi cũng nghe nói, hiện vé của live show này đang được bán rất tốt. Nếu đúng như thế thì cái tên Mr. Đàm vẫn còn đang hot lắm đó chứ? Tôi cũng biết, một số người mua vé với số lượng nhiều để ủng hộ Mr. Đàm, chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với cái tên mà mọi người đặt cho.

Xứng đáng, nhưng…. (Vũ Ngọc Hào – Yahoo Việt Nam)

Tính đến thời điểm hiện tại, quả thật chưa ca sỹ nào vượt qua được Đàm Vĩnh Hưng, và hiện anh cũng đang trên đỉnh cao nhất trong nhạc Việt nên rất xứng đáng với danh từ “Ông hoàng nhạc Việt” mà giới truyền thông đã ưu ái dành cho anh. Anh được cái hay là lúc nào cũng có chiêu trò mới. Mỗi lần xuất hiện hay mỗi dự án của anh đều là một sự kiện đáng chú ý. Nhưng chính những chiêu trò đó theo tôi lại làm mất đi bản sắc live show của đêm nhạc sắp tới của anh. Một live show, thường thì nhân vật chính thể hiện bằng giọng hát chứ không để quá nhiều khách mời tham gia hát. Tôi thấy live showSố phận của anh giống như một chương trình tạp kỹ thì đúng hơn. Có vẻ đạo diễn live show này đã bị ảnh hưởng của chương trình Thúy Nga. Nhiều màu sắc quá mà không chú trọng đến âm nhạc ca sỹ thể hiện thì với tôi đây không phải là một live show đúng nghĩa.

Danh hiệu này là phù hợp (Thanh Dân – Thế Giới Văn Hóa)

Theo tôi, trong thời điểm hiện tại thì vị trí này, tên này phù hợp với Mr Đàm khi xét với những ca sỹ cùng “tầng”, cùng dòng nhạc.

Đàm Vĩnh Hưng luôn sáng tạo, chịu đầu tư vào âm nhạc và công việc của mình, chiêu trò thì lúc nào cũng có và nhiều nữa là khác. Live show sắp tới của Mr. Đàm cũng quá nhiều chiêu trò nhưng tôi đánh giá không cao bằng những live show trước. Thường chiêu trò trên sân khấu sẽ át đi âm nhạc và âm nhạc không được tôn vinh. Tôi nghĩ một live show cần thể hiện phần âm nhạc nhiều hơn là quy tụ nhiều người hoặc những thứ xung quanh để gây chú ý và tạo tiếng vang. Trong live show, tôi nghĩ anh ấy sẽ hát những ca khúc “đỉnh” nhất đã tạo nên tên tuổi của một Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng không có đối thủ, nhưng tôi không thích tên này (Quỳnh Nguyên – Tuổi Trẻ)

Như phần trả lời phỏng vấn của Đàm Vĩnh Hưng với Tuổi Trẻ, anh nói rằng vì mọi người yêu quý nên mới gọi anh là "ông hoàng" hay "ông vua" nhạc Việt. Bản thân anh không thích làm vua mà thích làm tướng quân hơn, thích làm người mang chiến công về trình với nhà vua. Với riêng anh, "vua" chính là khán giả, là những tiếng reo hò, vỗ tay mà khán giả dành cho người nghệ sĩ.

Cá nhân tôi cũng không thích và chưa bao giờ gọi Đàm Vĩnh Hưng là "ông hoàng nhạc Việt". Đơn giản chỉ vì vua rồi cũng sẽ có ngày phải thoái vị. Trong khi đó, giọng hát và những gì anh đã đóng góp cho showbiz Việt là mãi mãi. Còn xét về thực tế người đang thống lĩnh thị trường nhạc Việt thì Đàm Vĩnh Hưng quả thật đang làm "trùm" với số lượng băng đĩa đã phát hành, số chương trình tham gia và số tiền cát-sê không đối thủ. Bản tính của Đàm Vĩnh Hưng là thích làm người dẫn đầu, thích được bao bọc người khác nên người trong giới hay gọi anh là "Đàm bang chủ". Tôi thích biệt danh Đàm tướng quân hay Đàm bang chủ của Đàm Vĩnh Hưng hơn vì nó bao quát được tính cách, con người và sự nghiệp của anh, trong khi "ông hoàng nhạc Việt" chỉ nói được khía cạnh công việc ở thời điểm hoàng kim của anh mà thôi.

Tôi tin live show Số phận là một chương trình rất đáng xem bởi tất cả những sản phẩm âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng đều được chăm chút kỹ lưỡng, cái sau luôn kỹ càng và hoành tráng hơn cái trước. Đặc biệt, live show lần này còn là kỷ niệm 15 năm được sống hết mình cùng âm nhạc, điều mà nhiều năm trước đây một anh thợ làm tóc "cấp phường" như Đàm Vĩnh Hưng không dám nghĩ rằng mình làm được. Cái hay của Đàm Vĩnh Hưng là anh luôn khiến người khác phải "để ý" đến mình dù thích hay không thích anh. Bởi vậy "ông vua chiêu trò"cũng là một biệt danh khác mà người hâm mộ dành cho anh. Thế nhưng, "để ý" là một chuyện, còn bỏ tiền ra để mua vé xem sô lại là chuyện khác, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn và thị trường âm nhạc đang ở độ bão hòa đáng báo động. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là "cái tên bán vé" với lượng khán giả hâm mộ thật sự (không ảo), có tiềm lực kinh tế, vô cùng đông đảo. Nhiều khả năng sô anh sẽ cháy vé (nếu thời tiết thuận lợi và giá vé được phân bổ hợp lý) và sẽ được bình chọn là sô đình đám nhất năm bởi công sức và số tiền đầu tư bỏ ra rất đáng ngưỡng mộ.   

VNNM/Tinnhanh
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới