NHẠC » Tin tức

Danh ca Bạch Yến 72 tuổi vẫn "máu lửa" trên sân khấu

Thứ ba, 25/03/2014 18:09

(Ngoisao.vn) – Dù ở tuổi 72 nhưng giọng hát của danh ca Bạch Yến vẫn đầy cảm xúc và làm nức lòng người yêu mến nhạc Xưa.

Tối cuối tuần qua, đêm nhạc với chủ đề “Giai thoại những bóng hồng trong âm nhạc” diễn ra tại TP.HCM mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng của nhạc Xưa. Danh ca Bạch Yến gây bất ngờ khi tái xuất với giọng hát vẫn rất sung sức và đầy cảm xúc dù ở tuổi 72.

Dù đã trải qua rất nhiều thời gian sống với nghề, hát rất nhiều sân khấu nhưng chưa lần nào danh ca Bạch Yến lại dạt dào cảm xúc như “Tình khúc vượt thời gian” tháng 3. Hai tác phẩm “Cho em quên tuổi ngọc” và “Đêm đông” đã giúp cho tiếng hát Bạch Yến một lần nữa chạm vào tim của mỗi người nghe nhạc.

Không cần hoa mỹ, chỉ cần sự tinh tế và nhạy cảm của từng nốt nhạc, tiếng hát vượt thời gian Bạch Yến đã giúp cho chương trình gói một cách trọn vẹn cảm xúc người nghe. Tuy nhiều tình khúc buồn, nhưng danh ca Bạch Yến cũng không quên gieo vào lòng người nghe niềm tin yêu cuộc sống qua tác phẩm “Đi với tôi đến chốn trời xa”. Và đúng như lời hứa ban đầu, nữ danh ca đã có một minishow với những tình khúc nước ngoài gửi tặng riêng những khán giả có mặt tại nhà hát.

Mai Quốc Huy thể hiện "Mưa rừng" và "Giọng ca dĩ vãng"

       Cẩm Vân nồng nàn, tình cảm khi thể hiện hai ca khúc “Ướt mi” và “Thuở ấy có em”

Đức Tuấn thể hiện “Ngày xưa Hoàng Thị”của cố nhạc sĩ Phạm Duy

Thái Châu khiến khán giả hài lòng với “Cô láng giềng” của nhạc sĩ Hoàng Quý và “Thôi” của Y Vân

Ca sĩ Lan Ngọc bồi hồi khi hát lại “Nửa hồn thương đau” của Phạm Đình Chương

Tiết mục “Dạ cổ hoài lang” của NSND Ngọc Giàu được chăm chút dàn dựng công phu với nhóm múa minh họa

Hoàng Lê Vy rạng rỡ nhan sắc “gái hai con” trên sân khấu

Xuân Phú thể hiện “Em đến thăm anh một chiều mưa”

Quang Thành cũng đầy cảm xúc với “Biển tình”.

Sơn Trí