NHẠC » Tin tức

Đi tìm những cặp "song ca vàng" của nhạc Việt

Thứ sáu, 28/10/2011 10:50

Bảo Thy và Quang Vinh đã cùng nhau có 3 bài hit, nhưng sau đó lại mải mê với sự nghiệp riêng. Sự kết hợp gần đây của Dương Triệu Vũ và Bảo Thy dường như cũng chỉ mang tính ngẫu hứng.

Những cái tên như Cẩm Ly - Đan Trường, Bằng Kiều - Mỹ Linh, Thanh Thảo - Quang Dũng những cặp song ca “vàng” của làng nhạc Việt, từng khiến các khán giả từ nhỏ đến lớn phải say mê và hâm mộ. Nhưng tiếc thay, sau những cặp đôi này, người hâm mộ vẫn chưa thật sự đón nhận thêm một “chuyện tình âm nhạc” nào khác.

Thời kì đỉnh cao

Khoảng thời gian “ăn nên làm ra” của các cặp đôi song ca bắt đầu vào khoảng cuối những năm 90, đầu những năm 2000, 2001… Có nhiều lý do để lý giải cho điều này, có người cho rằng âm nhạc vào thời điểm đó được đầu tư kĩ càng, không sử dụng nhiều hiệu ứng nên dễ đi sâu vào lòng người. Lại có ý kiến do nhạc Mỹ và Hàn chưa “xâm lấn” nhiều như bây giờ, nên ít nhiều khiến người nghe ủng hộ “cây nhà lá vườn” hơn. Nhưng với bất kỳ lý do nào, một sự thật rõ ràng rằng những cặp đôi song ca đình đám của làng nhạc Việt đều xuất hiện vào thời điểm bấy giờ.

Khán giả Việt vẫn còn nhớ hình ảnh của Đan Trường và Cẩm Ly trong hàng loạt bài hit như Khung trời ngày xưa, Trở lại phố cũ...

Thành công nhất làng nhạc Việt đầu tiên phải đề cập đến Đan Trường và Cẩm Ly. Bắt tay kết hợp gần 15 năm trước qua ca khúc đầy tiên Nếu phôi pha ngày mai, Đan Trường và Cẩm Ly đã mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả, tiếp sau đó là những tác phẩm gần như gắn liền với tuổi thơ của các khán giả thế hệ 8x, đầu 9x như Mưa buồn, Trở về phố cũ, Ảo mộng tình yêu, Tuyết hồng, Khung trời ngày xưa… Sự kết hợp của họ trong các video hay trên sân khấu ăn ý tới mức nhiều người tưởng lầm rằng họ đang… yêu nhau thật sự. Những năm sau này, Đan Trường và Cẩm Ly không có nhiều bài song ca thật sự ấn tượng (ngoại trừ Chim trắng mồ côi), nhưng tên tuổi của họ khi được xếp bên cạnh nhau vẫn gợi nhớ lại nhiều ký ức đẹp.

Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc để lại nhiều dư âm đẹp!

Cũng vào thời điểm này, nhiều cặp đôi song ca đẹp xuất hiện, mặc dù không tạo nhiều tiếng vang như Đan Trường và Cẩm Ly, nhưng ít nhiều vẫn để lại nhiều dấu ấn. Người yêu nhạc vẫn còn nhớ mãi Trái tim không ngủ yên của Bằng Kiều và Mỹ Linh, Vị ngọt đôi môi của Quang Dũng và Thanh Thảo, Mỗi người một nơi với Ưng Hoàng Phúc cùng Thu Thủy và tất nhiên không thể không nhắc đến Nhật Tinh Anh cùng Khánh Ngọc với Vầng Trăng Khóc. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đây, người hâm mộ gần như không tìm thêm được một chuyện tình đẹp trên âm nhạc nào nữa.

Chia tay trong nuối tiếc

Thật ra, nếu nói sau những cái tên vừa kể trên, làng nhạc Việt không ghi nhận thêm những cặp song ca đẹp nào nữa là chưa chính xác, bởi chúng ta vẫn có Quang Vinh - Bảo Thy, Hà Anh Tuấn - Phương Linh, Tim - Minh Hằng… Thậm chí những sự kết hợp này đã tạo ra được hiệu ứng rất tốt, Ngôi nhà hoa hồng, Thiên đường gọi tên, Một vòng trái đất… đều trở thành những bài hit, lượng fans của họ cũng ngày càng đông đảo. Nhưng rồi với nhiều lý do khác nhau, họ chia tay và chạy theo con đường hoạt động riêng của mỗi người, khiến không ít khán giả phải nuối tiếc về sự tan vỡ của những cặp song ca đầy tiềm năng.

Quang Vinh - Bảo Thy được trông chờ sẽ làm nên chuyện, nhưng...

Quang Vinh cùng Bảo Thy là một sự kết hợp khá hoàn hảo, bởi khác với những trường hợp khác, hai nhân vật này đã có một lượng fan nhất định từ trước nên dĩ nhiên không phải lo đến chuyện “hát không ai nghe”. Cùng đi theo dòng nhạc teen, mặc khác, ngoại hình cũng có nhiều nét tương đồng, nên việc chỉ mới song ca trong một vài ca khúc, Quang Vinh - Bảo Thy đã nắm trong tay đến 3 bài hit Ngôi nhà hoa hồng, Ngọn đồi chong chóng và Vẫn tin mình có nhau. Nhưng rồi thay vì tiếp tục sự hợp tác này, cả hai lặng lẽ tách đôi và tập trung thời gian vào việc thực hiện sản phẩm riêng. Nếu họ vẫn còn tung ra những dự án chung thì đến thời điểm này đã có thể trở thành cặp đôi đep không kém các đàn anh đàn chị. Khán giả vẫn mong chờ sự trở lại của Quang Vinh và Bảo Thy trên cùng sân khấu vào một ngày không xa.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh quá hấp tấp tách đôi, trong khi đang được ủng hộ là một cặp song ca đẹp?

Với Hà Anh Tuấn - Phương Linh, sự chia tay của họ cũng để lại không ít nuối tiếc. Cùng tham gia Sao mai điểm hẹn và ra album Ngày hát đôi, họ không chỉ được hâm mộ bởi giọng hát mà còn là hình ảnh đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Có người cho rằng Hà Anh Tuấn và Phương Linh đã quá tự tin khi nhanh chóng tách đôi, sau một vài thành công bước đầu hầu hết nhờ vào việc song ca. Trong khi Hà Anh Tuấn may mắn tạo được sự chú ý với album Saigon Radio thì Phương Linh lại khá chật vật và gần như không giữ được sức nóng như thời gian trước.

Tương tự là Tim và Minh Hằng.

Còn Tim và Minh Hằng, dù chỉ với Một vòng trái đất nhưng vẫn đủ để khán giả đón nhận họ như một cặp song ca đầy triển vọng, nhưng rồi với những bất đồng cá nhân, người hâm mộ lại một lần nữa đành ngậm ngùi đứng nhìn sự tan rã của một cặp “trai tài gái sắc”. Lại thêm một niềm hy vọng của người yêu nhạc Việt cho một cặp song ca đủ sức nối nghiệp đàn anh đàn chị Đan Trường và Cẩm Ly tan vỡ.

Đến thời song ca hồi sinh?

Khoảng 2 năm trở lại đây, khán giả có dịp được thưởng thức không ít nhiều ca khúc song ca, nhờ vào sự kết hợp đầy hứa hẹn từ những ca sĩ trẻ cho đến những cái tên lão làng trong làng nhạc. Nhưng liệu như thế đã đủ để có thể xem họ là là cặp song ca hay chưa?

Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng các người đẹp như một cách làm mới mình.

Trước tiên, mục đích của những cái bắt tay này thiên về ý nghĩa giúp người ca sĩ đem đến cho khán giả của họ chút không khí mới nhiều hơn là một sự hợp tác về lâu về dài. Thay vì đảm nhiệm toàn bộ các ca khúc trong album, họ khéo léo mời một đồng nghiệp cùng khoe giọng, việc làm này không chỉ gây thêm nhiều sự chú ý và màu sắc cho đứa con tinh thần này, lại biết đâu có thêm khán giả mới. Toàn việc lợi ít, hại nhiều. Điển hình là Đàm Vĩnh Hưng, anh song ca với những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Thu Minh… nhưng dĩ nhiên không một ai có thể mong chờ một sự kết hợp dài hơi hơn thế.

Rồi đến Nỗi nhớ đầy vơi của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà, Nhớ rất nhớ cùng Bảo Thy và Dương Triệu Vũ, Đông Nhi và Ngô Kiến Huy với Bí mật của hạnh phúc… - tất cả đều chỉ dừng lại như một sự kết hợp đầy ngẫu hứng, khiến các fan lại một lần thở dài mà tiếc nuối. Bên cạnh đó, nhiều bài song ca còn được thực hiện mục đích… nâng đỡ đàn em. Điển hình là Hồ Ngọc Hà cùng V.Music. Nếu không có được vài lần “so giọng” cùng Hà Hồ, các chàng trai còn phải chật vật nhiều lần mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Ai sẽ vượt mặt được cặp đôi này?

Trong suốt một thập kỷ qua, người yêu nhạc chưa thật sự tìm ra một cặp đôi hoàn hảo nào để thay thế nhữn gương mặt cũ cũng là một điều đáng tiếc. Có quá nhiều chuyện tình âm nhạc được vẽ ra, nhưng rồi lại tan vỡ vì những lý do khác nhau. Còn người hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi.

BĐVN