NHẠC » Tin tức

Giọng hát Việt 2013: Vì sao "chết yểu"?

Chủ nhật, 17/11/2013 09:33

Khán giả quay lưng, tỉ lệ bình chọn giảm, địa điểm tổ chức thay đổi. Đầu tư và tổ chức thiếu chuyên nghiệp cùng những scandal không đáng có về MC thời gian gần đây đang báo hiệu cho một Giọng hát Việt “chết yếu”. Liệu show truyền hình này sẽ còn duy trì?

Giọng hát Việt mùa 2 chưa kết thúc nhưng đã thực sự thất bại

Series The Voice, ở Việt Nam là Giọng hát Việt đã không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Một chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới đã làm “chấn động” truyền hình với một format cực kì ấn tượng khi tiêu chí “giọng hát” đặt lên hàng đầu “đè bẹp” những yếu tố người ta vẫn quan niệm về một ca sĩ cần có cả “thanh và sắc”. Và tất nhiên, khi về đến Việt Nam, Giọng hát Việt cũng được chào đón và mong chờ của tất cả khán giả truyền hình, những người yêu nhạc và sự háo hức của hàng ngàn tài năng ẩn dật. Sau mùa đầu tiên, sự thành công về mặt quảng bá, tìm kiếm những tài năng lần đầu tiên xuất hiện và kể đến là cả những scandal lùm xùm thì dẫu sao ít nhiều Giọng hát Việt – The Voice mùa 1 đã làm khán giả phần nào hài lòng với kết quả chung cuộc. Có thể kết đến hàng loạt cái tên đã trưởng thành từ mùa đầu tiên như cô gái nhỏ 17 tuổi đăng quang đầy thuyết phục Hương Tràm với sự dìu dắt của Thu Minh, chàng trai ngoại đạo Trúc Nhân hay giọng ca ma quái lạ lẫm Đinh Hương đã làm khán giả ấn tượng. Không chỉ tài năng và sức hút ở thí sinh mà cả đội ngũ “đầy tính giải trí” ở mùa 1 như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng đã tạo nên sự thành công ở mùa 1. Tất nhiên, nếu nhắc đến mùa 1, khán giả không thể quên được những scandal “chấn động” như sắp xếp kết quả của Thiều Bảo Trang mà đạo diễn âm nhạc của mùa 1 là Phương Uyên phải chính thức họp báo từ chức, rồi những scandal “tình ái” giữa Bảo Anh và Trần Lập, và còn rất nhiều nữa. Nhưng sự thành công của mùa 1, một show truyền hình cực kì đắt khách và thành công của nước ngoài về Việt Nam đã tạo một hiệu ứng vượt sự mong đợi.  Câu chuyện ấy, tưởng chừng sẽ được tiếp tục chương 2 với mùa Giọng hát Việt 2013 khởi động. Tuy nhiên, những ngày này, người ta đang đặt ra những thắc mắc liệu rằng Giọng hát Việt có “chết yểu” khi chưa được 2 tuổi. Hay Cát Tiên Sa, đang chính thức “khai tử” đứa con đầu lòng của mình để chào đón tân binh “X-Factor” đang khởi động.

Dàn HLV "khủng" cũng không cứu vãn được sự nhạt nhẽo của các đêm thi

Mùa thứ 2 của Giọng hát Việt đã gần cán đích, nếu như năm ngoái, ở mùa đầu tiên, hàng chục báo mạng, báo giấy đều ra sức đề cập từ sự mới lạ đầy cập nhất với thế giới, hay sức hút của các tài nặng giọng hát Việt thì mùa 2 những kênh thông tin như Facebook, báo điện tử im ắng đến lạ thường. Khán giả chỉ quan tâm kết quả ra sao mà không quan tâm nhiều đến tình tiết Facebook không nhiều người đề cập, báo chí cũng có dấu hiệu nhạt dần đã kéo theo tỉ lệ bình chọn ở những đêm liveshow giảm mạnh nếu không muốn nói là thấp so với mùa giải đầu tiên. Mùa 1, khán giả có thể thay vì ngồi trước vô tuyến cũng có thể update liên tục và nhanh chóng trên website, Facebook.  Sức hút của chương trình giảm? Những scandal mùa 1 đã làm khán giả thiếu lòng tin? Hay những tài năng giọng hát ở mùa 2 chưa đủ thuyết phục khán giả xem một chương trình dài gần 2 tiếng đồng hồ?  Nếu theo dõi những show truyền hình thực tế của Việt Nam gần đây, chúng ta có thể thấy rõ xu hướng “gây kịch tính” hay những hiệu ứng hình ảnh rất bắt mắt trong quá trình edit (chỉnh sửa, cắt ghép) thì ở Giọng hát Việt những điều này chưa được khai thác triệt để. Các vòng thi đã được ghi hình từ sớm như Giấu mặt, Đối đầu hay Đo ván vẫn chưa tạo được hiệu ứng hình ảnh sắc nét cũng như “kịch tính” được đẩy lên cao. Rồi phần đông những thí sinh của Giọng hát Việt mùa 2 đều đã quen mặt với khán giả từ những chương trình khác như Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol,… hoặc có xuất phát điểm là những ca sĩ, nhạc sĩ bán chuyên nghiệp.  Và một phần không thể thiếu của bất kì show truyền hình thực tế, thứ gia vị này có thể nói là sức hút lớn nhất, đấy là scandal. Nếu mùa 1 là hàng loạt scandal như sắp xếp dài, HLV thiên vị hay những bí mật sau hậu trường gần đây đang nóng trở lại thì ở mùa 2, khán giả được chứng kiến một Giọng hát Việt sạch sẽ từ giám khảo là những người dày dặn chuyên môn nhưng lại thiếu yếu tố giải trí, cho đến sự vô duyên của vài nữ MC.  Có thể thấy gần đầy, những lỗi vô cùng cơ bản như nói vấp, không nhớ số báo danh thí sinh, hay những dư luận trái chiều về phong cách dẫn của Phan Anh người đang nắm giữ vị trí được coi là linh hồn của series truyền hình này. Và đỉnh điểm là sự vắng mặt bất ngờ của của Phan Anh, thay vào đó là Yumi Dương đã tạo nên một “cơn bão” bùng nổ khi trong đêm Liveshow - tập phát song 18 của chương trình khi Yumi đã “gây bão” bằng những lời dẫn có phần kém duyên và thiếu chuyên nghiệp. Hay cả việc nhầm lẫn thí sinh và huấn luyện viên càng khiến khán giả lo lắng cho “tuổi thọ” của chương trình. 

Sự vô duyên của MC góp phần "bóp chết" chương trình đang thoi thóp

Cũng nhân nói về tuổi thọ, có lẽ, Giọng hát Việt mùa 2 sẽ lập kỉ lục là show truyền hình thực tế dài nhất khi đã 6 tháng và chúng ta vẫn còn những đêm Liveshow nữa mới tìm được ra quán quân năm nay. Ròng rã chiến đấu, đến khán giả truyền hình còn cảm thấy chán nản khi theo dõi huống gì những người như huấn luyện viên, thí sinh hay chính cả ban tổ chức. Không chỉ vậy, hàng loạt các show ra đời cùng với nhiều sự kiện khiến cho lịch phát song không đều đặn cũng đã ít nhiều làm hứng thú của khán giả đang lao xuống dốc. Khi chỉ còn một chặng rất ngắn nữa thôi là chúng ta có thể biết “Giọng hát Việt 2013” sẽ là ai, nhưng khán giả lại không cảm thấy sức nóng của Giọng hát Việt như kì vọng. Có hay chăng, Cát Tiên Sa nên “thay máu” cho Giọng hát Việt màu tới để không làm mất đi hình ảnh một show truyền hình tìm kiếm tài năng tuyệt vời như vậy hay sẽ chính thức “tạm biệt” Giọng hát Việt nhường lại cho một chương trình khác thú vị hơn?

Theo Vnmedia.vn