NHẠC » Tin tức

Giọng hát Việt: Mỹ Linh "cao hứng" rủ thí sinh ngồi chung ghế HLV

Chủ nhật, 23/06/2013 21:08

(Ngoisao.vn) - Tập cuối vòng Giấu mặt của Giọng Hát Việt 2013 hứa hẹn sẽ "bùng nổ" rất nhiều màn trình diễn bất ngờ của các thí sinh.

Vòng Giấu mặt Giọng hát Việt chỉ còn một đêm thi cuối trước khi bước sang vòng Đối đầu đầy hồi hộp và thử thách. 4 đêm thi đã đi qua với nhiều ấn tượng và thú vị thì đêm thi thứ 5 hứa hẹn là sẽ đêm tranh tài đầy quyết liệt của các thí sinh lẫn Huấn luyện viên. Tất cả 4 Huấn luyện viên đang tìm kiếm những “chiến binh” cuối cùng để hoàn thiện đội hình của mình, nên họ sẽ không còn nhân nhượng hay tung hứng nhau mà họ sẽ rất quyết liệt và dữ dội trong việc tranh giành thí sinh có chất giọng tốt.

21h10: Thí sinh Phạm Thanh Trúc trình bày ca khúc Bài ca trên đồi

Nhận xét của HLV: Hồng Nhung: Những nốt trầm của em rất vững vàng và có độ ngân. Em bản lĩnh không những trong giọng hát mà cả cách thể hiện. Đàm Vĩnh Hưng: Em sở hữu chất giọng dày mà anh rất thích. Về với anh, anh sẽ đưa em lên đồi mà hát. Mỹ Linh: Hình như em chọn bài hơi cao so với giọng của em. Giữa 2 HLV này chị thấy em nên về đội Hồng Nhung, chị ấy hát với một trái tim nóng và cái đầu vô cùng tỉnh táo - đây là cái em cần. 21h16: Thí sinh Nguyễn Hồng Nhung trình bày ca khúc Once Upon A Dream

21h25: Thí sinh Trần Cao Cẩm Tú trình bày ca khúc Don't know why
Mỹ Linh: Giọng em trong sáng và bắt micro. Nét tự nhiên của em khiến bài hát rất hay
Hồng Nhung: Em là người có tài, em hát nhẹ nhàng như nói. Giống như chị Linh nói vậy, em sinh ra đã có kỹ thuật như vậy rồi. Nếu em về đội chị, chị sẽ làm hết sức mình để em được tỏa sáng ở chính cuộc thi này.
Đàm Vĩnh Hưng: Thật sự mà nói, em hợp với chị Nhung nhất.
21h35: Thí sinh Trần Đào Anh Vũ trình bày ca khúc If I ain't got you
Nhận xét của HLV: Đàm Vĩnh Hưng: Phần giả thanh của em làm người ta cảm thấy yên tâm. Quốc Trung: Anh nghĩ em cần một bệ phóng, một bản phối nên em hãy về với anh. Mỹ Linh: Đúng là em có vấn đề khi em hát các nốt chưa chuẩn nhưng em có điểm rất hay khi hát nhịp 6 - 8. Như vậy cái nhịp đó nó đã nằm ở trong con người em rồi và chị nghĩ rằng em nên về đội anh Quốc Trung. Hồng Nhung: Nếu em nghĩ rằng học thanh nhạc để lên được nhiều nốt cao trong vòng mấy tháng thì có lẽ là... thánh. Chị là ca sĩ, chị muốn truyền cái lửa cho em để em hay hơn và khéo léo giấu đi những yếu điểm.
21h53: Thí sinh Nguyễn Song Tú trình bày ca khúc Nothing compare to you
Cô là một bà mẹ đơn thân và tham gia cuộc thi với mong muốn để con biết nghề nghiệp của mẹ là ca sĩ.
Đàm Vĩnh Hưng: Chất giọng em rất vang và sáng. Với style này đúng là chỉ có anh mới phù hợp để đưa em đi những chặng đường rất xa và dài.
Hồng Nhung: Bài hát này làm chị rất xúc động vì khiến chị nhớ lại cái năm 19 tuổi khi bắt đầu đi hát chuyên nghiệp. Nếu em đi cùng với chị, chị sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để giúp em hay hơn.
Mỹ Linh: Có một điều hay là em hát bài này không giống bản gốc. Ở em chị thấy có một sự dữ dội và mạnh mẽ.
 
22h02: Thí sinh Nguyễn Ngọc Trâm trình bày ca khúc Anh.
Mỹ Linh: Em là một cô gái hát hay bằng chính xúc cảm trong câu hát.
Đàm Vĩnh Hưng: Về với đội anh thì không có gì khó để trở thành quán quân cả.
22h15: Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu trình bày ca khúc Sometimes when we touched
22h32: Thí sinh Ngô Huỳnh Trúc Vy trình bày ca khúc Diễm xưa
Nhận xét của HLV:
Hồng Nhung: Hôm nay em đã hát rất hay, dù có run.
Quốc Trung: Em hát hơi thấp hơn so với tông bài hát nhưng dần dần em đã lấy lại được sự tự tin.
22h40: Thí sinh Dương Hoàng Yến trình bày ca khúc Adagio
23h00: Thí sinh Trương Ngọc Dung ( cựu thành viên nhóm Trio 666) trình bày ca khúc If I were a boy
23h05: Thí sinh Nguyễn Sơn Hải trình bày ca khúc Chưa bao giờ
 

 

TĐ, AZ, Photo: Lý Võ Phú Hưng