NHẠC » Tin tức

Giọng hát Việt - Tập 3 Giấu Mặt: Đêm toả sáng của những giọng ca đột phá

Chủ nhật, 09/06/2013 21:28

(Ngoisao.vn) - Tập 3 vòng Giấu mặt hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đêm thi đầy cảm xúc, bất ngờ cùng sự thăng hoa của cá tính.

Tập 3 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt có sự cân bằng giữa các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt. Đêm thi này cũng chứng kiến sự tỏa sáng của các giọng ca phá cách và đầy nội lực, những cá tính âm nhạc nổi trội.

Ngoài ra, những phần tranh giành không khoan nhượng từ các Huấn luyện viên vẫn là một điểm nhấn đáng chú ý khi họ tiếp tục lôi kéo thí sinh với mọi yếu tố được tận dụng triệt để từ chuyên môn, quê quán, phong cách đến con đường phát triển trong tương lai của những người được chọn.

21h20: Thí sinh Đặng Đăng Thanh trình bày ca khúc Góc tối.
Quốc Trung: Anh cảm thấy tiếc khi không bấm em. Em có cách xử lý bài hát thông minh. Tiếng hát của em có độ rung rất khớp với bài hát. Có gì anh sẽ cướp lại của anh Hưng sau.
Hồng Nhung: Chị thích nhất ở những nốt lên cao của em. Thanh nhạc rất riêng, không giống như chị học. Đó là sự thu hút riêng của em mà chị cố cũng không làm được.
Mỹ Linh: Chị thích âm sắc và phần trình diễn của em. Âm sắc của em có sự sắc cạnh. Em hát ca khúc của Nguyễn Hải Phong rất hay!
21h25: Thí sinh Lý Minh Trí trình bày ca khúc Ain't No Sunshine.
Mỹ Linh: Phần biểu diễn của em khá thuyết phục nhưng chất giọng em khá mạnh nên có lẽ HLV nam huấn luyện em sẽ tốt hơn.
Mr. Đàm: Lý do anh không bấm máy, thực sự nghiêm túc là anh tha thiết muốn dành cho Quốc Trung.
Hồng Nhung: Anh Trung là "thần" Rock storm. Với một tài năng hứa hẹn như em thì vào tay anh Trung là phù hợp nhất.
21h30: Thí sinh Đinh Quốc Anh Huy trình bày ca khúc "Cỏ và mưa".
21h50: Thí sinh Đỗ Thành Nam thể hiện ca khúc rất thành công của ca sĩ Thanh Bùi và ca sĩ Thái Lan Tata Young - "Lặng thầm một tình yêu".
Hồng Nhung: Em đã chọn một bài hát quãng rộng mà cảm xúc cũng không đơn giản. Chị rất thích cách em chọn bài hát đầy thách thức như vậy và nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì chắc chắn em còn hát hay hơn thế nhiều.
Mr. Đàm: Anh cảm thấy rất hứng thú, giọng hát của em khiến người nghe thấy có một chỗ dựa.
Mỹ Linh: Em quá phấn khích nên không làm chủ được tiết tấu. Có lẽ chị cho em điểm 8 trên thang điểm 10.
Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng bấm nút chọn Thành Nam, anh chàng quyết định về đội Hồng Nhung vì... "chiếc răng khểnh" giống người cậu yêu quý!
21h55: Thí sinh Y Krok trình bày ca khúc Hallelujah.
Hồng Nhung: Giọng hát của em lạ, dày và có màu sắc. Nhìn em dễ thương lắm!
Quốc Trung: Em có giọng hát nam tính, rất tình cảm và đàn ông.
Mỹ Linh: Em có chất giọng trầm và mênh mang giống như những người đến từ vùng đất của em. Nhưng theo ý của chị, em nên về với chị Nhung, chị ấy sẽ làm em lung linh và đẹp hơn!
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nghĩ em hợp với người chơi Rock như anh Quốc Trung nhưng mình nên cần khám phá bản thân và em nên lựa chọn chị Hồng Nhung.
22h10: Thí sinh Nguyễn Văn Tây trình bày ca khúc I Won't Let Go.
22h20: Thí sinh Nguyễn Trương Ý Nhi trình bày ca khúc Nuối tiếc.
22h30: Thí sinh Hồ Thị Khánh Hà trình bày ca khúc Torn.
22h50: Thí sinh Trần Thị Diễm Hương trình bày ca khúc What's up.
23h00: Thí sinh Trần Thị Hoàng Oanh (chị gái Diễm Hương) trình bày ca khúc Zombie.
 
23h10: Thí sinh Vũ Cát Tường trình bày ca khúc Đông.

 

TĐ, AZ, Photo: Lý Võ Phú Hưng
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới