NHẠC » Tin tức

Giọng hát Việt - Tập 4: Thu Minh "đá đểu" giọng hát của Hà Hồ

Thứ hai, 30/07/2012 01:10

(Ngoisao.vn) - "Độ dài bên ngoài em tương xứng với chị Hồ Ngọc Hà, nhưng độ dài giọng hát em tương xứng với chị" - Câu tuyên ngôn của Thu Minh trong phần tranh giành thí sinh tại tập 4 của The Voice.

Giọng hát Việt tập 4 là một đêm thật sự bùng nổ của cả HLV cùng sự xuất hiện của những giọng ca khủng, những gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc. Đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để cả 4 HLV tìm ra cho mình những giọng ca xuất sắc nhất. Chính vì thế cũng sẽ có không ít những pha tranh luận giữa các vị HLV để lôi kéo thí sinh về đội của mình.

Theo như format gốc của phiên bản The Voice không  bắt buộc thí sinh phải là những gương mặt hoàn toàn mới, chỉ cần bạn có giọng hát thì đều có thể tham gia. Và chính sự xuất hiện của những giọng ca chuyên lẫn không chuyên này đã làm cho nữ HLV Hồ Ngọc Hà phải thốt lên rằng: "Cảm ơn các bạn đã tin cậy chúng tôi và tin cậy chương trình, mạnh dạn đến với chương trình để chương trình được sở hữu thêm những tài sản quý giá" Như vậy là kết thúc vòng thử giọng giấu mặt, 4 HLV đã tìm ra cho mình một đội thi đấu riêng với 14 chiến binh xuất sắc nhất để bước vào vòng Đối đầu. Ban tổ chức và HLV sẽ lần lượt bắt cặp cho các thí sinh trong mỗi đội. Mỗi đội sẽ có 7 cặp và tham gia biểu diễn đối kháng. Từng cặp thí sinh trong từng đội sẽ biểu diễn bài hát do HLV chọn và cũng chính HLV của đội đó sẽ đưa ra quyết định giữ và loại thí sinh nào. 3 vị HLV còn lại chỉ xem và cho ý kiến góp ý. Kết thúc vòng Đối đầu mỗi HLV sẽ có 7 thí sinh (dựa theo phiên bản The Voice của Mỹ - season 2). 1. NGUYỄN NGỌC GIA BẢO (TPHCM) Sinh năm: 1989 Thế mạnh hát tiếng Anh Nghe nhạc nhiều thể loại Top 5 VN Got’s Talent 2012 Bài hát dự thi: I LOVE ROCK AND ROLL Vào đội: THU MINH

 

2. LƯƠNG MINH TRÍ (Hà Nội) Sinh năm: 1990 Giải nhất Rock Fighting School lớp 12 Sở thích lớn nhất:được hát và biểu diễn trước đám đông, đam mê tennis Trí nhớ không tốt nhưng có khả năng thuộc bài hát nhanh Phong cách âm nhạc: Pop, Rock Sáng tác Rock năm lớp 12, biểu diễn ở nhiều trường THPT Bài hát dự thi: FELLING GOOD Vào đội: TRẦN LẬP

 

3. NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN (TPHCM) Sinh năm: 1992 Hiện là sinh viên năm 2 khoa Ngoại ngữ trường ĐH Ngoại ngữ tin học Bài hát dự thi: ZOOMBIE Vào đội: TRẦN LẬP

Nhận xét của HLV:

-    Trần Lập (TL): Anh rất vui vì là người duy nhất bấm chuông cho em. Anh muốn nhường lời cho những người đồng sự với anh - những người đang tiếc nuối.

-    Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH): Thôi đừng có dằn vặt chúng tôi nữa!

-    Hồ Ngọc Hà (HNH): Tôi như phát điên lên khi nghe bạn hát, càng về sau tôi càng điên cuồng đến mức tôi không làm chủ được tay mình, đầu óc tôi bị loạn trí. Bạn làm tôi phải rưng rưng và tôi mong là trong những vòng sau bạn hãy làm tôi khóc, càng nhiều càng tốt, xấu cũng được, tôi chấp nhận. 4. TRẦN NGUYÊN LONG (TPHCM) Sinh năm: 1985 Hiện đang là ca sỹ phòng trà Bài hát dự thi: BEAT IT Vào đội: THU MINH (HNH, TM đều chọn)

 

Nhận xét của HLV: -    TL: tôi nhận ngay ra bạn là một ca sỹ của Yoko, bạn hát rất hay và tôi ân hận vì tôi chưa kịp bấm. -    HNH: anh TL bấm quá trễ, em cũng hơi trễ nhưng mà vẫn còn kịp. Bạn hát rất chất, nhìn cũng rất chất và có phong cách. Đôi khi chúng ta không quá hoàn hảo mà khán giả cũng như chúng tôi đã đủ nhớ về bạn. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ chọn chị TM vì chị ấy không chỉ nhấn nút cho chị ấy mà còn nhấn cho cả tôi vì chị ấy đoán được tình cảm của tôi dành cho bạn. Chị ấy không những muốn bạn 1 lần mà muốn 2 lần. -    TM: em vào đội chị thì những HLV còn lại phải tiếc em vì em hát được nhạc MJ, rock, acoustic, Pop. 5. TRẦN THỊ TỐ NY Sinh năm: 1993 Bài hát dự thi: NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ

 

Nhận xét của HLV: -    TL: anh sai rồi, rất tiệc luật chơi đó là như vậy. Không phải em hát nhạc rock mà anh sẽ chọn em mà em cần phải có sự tinh tế. Em có quá nhiều tiêu chí để thành công.

6. THIỀU BẢO TRANG (Hà Nội) Sinh năm: 1991 Hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc trường CĐ Nghệ thuật HN Năm 2011 tham gia cuộc thi Sao Mai toàn quốc và đạt giải ca sỹ trẻ triển vọng Bài hát dự thi: ROLLING IN THE DEEP Vào đội: HỒ NGỌC HÀ (4 HLV đều chọn)

 

Nhận xét của HLV: -    TL: các anh chị này đã có đầy đủ vẻ đẹp rồi, em cũng đẹp không kém gì các anh chị ở đây nhưng anh biết em còn nhiều khả năng khác nữa, anh rất muốn mời em vào đội TL. -    HNH: chúng ta có một điểm tương đồng nhưng chị không đẹp bằng em, điểm tương đồng là độ dài còn độ mướt là em hơn chị. Mà đôi chân dài đó chỉ có chị mới xử lý nó duyên dáng trên sân khấu. Em sinh ra không phải để mờ nhạt mà để lại dấu ấn trong lòng công chúng nên em hoàn toàn có thể thành công sau cuộc thi này! -    ĐVH: em rất đẹp, hát rất hay, em dư tố chất để trở thành ngôi sao. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trên vấn đề hòa bình. -    TM: để ngồi ghế nóng này tôi đã phải đấu tranh tư tưởng vì tôi không muốn mất lòng ai cả, ở đây ai cũng tốt cũng có kinh nghiệm. Tôi phải công nhận em sở hữu quá nhiều điểm tương đồng với chị HNH nhưng em cần tìm những gì mới hơn cho em để thu nhập vào. Độ dài bên ngoài em tương xứng với chị HNH nhưng độ dài giọng hát em tương xứng với chị.

7. TRẦN HỒNG DƯƠNG Thành viên trong nhóm nhạc M4U Bài hát dự thi: ANH SẼ NHỚ MÃI Vào đội: HỒ NGỌC HÀ

8. NGUYỄN QUỲNH TRANG Bài hát dự thi: HÃY VỀ VỚI EM Vào đội: ĐÀM VĨNH HƯNG

 

9. TRẦN THỊ THANH THỦY Bài hát dự thi: YOU LOST ME Vào đội: TRẦN LẬP

 

10. PHẠM MAI ANH (Đà Năng) Hiện là sinh viên khoa Ngoại ngữ trường ĐH Duy Tân Sinh năm: 1991 Bài hát dự thi: ANY MAN OF MINE Vào đội: ĐÀM VĨNH HƯNG

 

Nhận xét của HLV: -  TM: em sẽ rất tuyệt vời nếu đội thêm cái nón cao bồi. - TL: bạn hát rất hay, cảm giác như người nước ngoài hát chứ không phải người Việt Nam -  ĐVH: anh rất vui vì các HLV kia đã bỏ quên em, khi biết được em đến từ Đà Nẵng lại càng hợp lý hơn vì anh cũng đến từ đó. Dòng nhạc em đang hát cũng là một dòng nhạc anh đang theo đuổi. 11. BÙI ANH TUẤN (Hà Nội) Sinh năm: 1991 Hiện là sinh viên Nhạc viện TPHCM 2011: giải nhất Ngôi sao THTH Bài hát dự thi: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU Vào đội: HỒ NGỌC HÀ (ĐVH, HNH đều chọn)

 

Nhận xét của HLV: -    HNH: em cần chị TM ở cạnh để nắm chặt tay em để em không bị rụng rời bởi giọng hát và vẻ thư sinh của bạn ấy. Khi chúng tôi quay lại tất nhiên là chúng tôi cần bạn, ai cũng có chiến lược. Tôi không muốn tranh cãi, bạn phải quyết định bằng lý trí, đừng quyết định bằng con tim. Chị biết cách làm cho những thân hình mỏng manh trở nên quyết rũ ở trên sân khấu vì chị cũng mỏng. -    ĐVH: em chưa bước ra khỏi cuộc thi mà em đã có fan nhiều thế này rồi. Em chuyển tone và đẩy cao trào của bài hát lên một nốt mà anh không dám tưởng tượng là em có thể hát được nốt đó. Em vào đội anh, em chiến đấu với những thí sinh còn lại và dù em có ra đi anh sẽ không bỏ rơi em và đó là một điều chắc chắn. Đội anh đang rất cần em để hoàn thiện bức tranh. -    TM: đây là một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử không những có bạch mã mà còn có một than gươm báu rất sắc bén. 12. VŨ THANH HẰNG  Bài hát dự thi: FALLIN' Vào đội: ĐÀM VĨNH HƯNG (ĐVH, TM, TL đều chọn)

Nhận xét của HLV: -    ĐVH: khi anh nghe em hát anh không biết em cao hay thấp, anh sẽ dành hết thời gian của anh cho giọng hát này để nó được tỏa sáng. Em hãy tin điều đó! -    TM: em hát 1 bài hát mà tôi rất thích, tất cả những câu fell của em đều xử lý rất tinh tế và hoàn hảo. Lại thêm 1 lần nữa tôi phải khổ vì phải tranh chấp với anh ĐVH. -    TL: anh bấm chuông chọn em vì anh muốn đội anh có thêm giọng ca chất như em. Hãy tha thứ cho sự tham lam này, anh rất cần em trong đội. -    HNH: những câu fell của bạn rất đắt, bạn làm tất cả rất tốt. Tôi biết giọng hát của bạn, tôi đã nghe những bản thu âm, những bài hát hit của bạn và tôi ngưỡng mộ giọng ca này. Tôi tự hào vì chương trình này, dù các bạn đã đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau, chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình nhưng các bạn vẫn đến với sân chơi này. Các bạn tin cậy chúng tôi, và cảm ơn các bạn đã mạnh dạn đến với chúng tôi để chúng tôi sở hữu thêm những tài sản quý giá. Tôi không chọn bạn vì tôi đã có những giọng ca như bạn và sẽ là đối thủ của bạn. 13. TIÊU CHÂU NHƯ QUỲNH Sinh năm: 1992 Là cháu gái của nam ca sỹ Lam Trường Hiện là ca sỹ được nhiều người biết đến 2009 đạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình Bài hát dự thi: I WILL SURVISE Vào đội: HỒ NGỌC HÀ (4 HLV đều chọn, GK khóc, TS khóc)

 

Nhận xét của HLV: -    ĐVH: đoạn chuyển tone cực khó nhưng em đã làm được. anh rất thích em, ước gì em thuộc về đội anh. -    HNH: Hà là người không giấu diếm được cảm xúc của mình mặc dù biết rằng giây phút này lên TV thì nó không đẹp nhưng thà không đẹp để được sống thật với cảm xúc của mình còn hơn. Bạn làm cho tôi trở thành khán giả chứ không phải là HLV nữa. Hãy biến những sự lo sợ của mình thành con át chủ bài của vị HLV đó mặc dù họ còn rất nhiều giọng ca hay. Bạn hát như đây là lần cuối cùng bạn đứng trên sân khấu. -    TM: chị em mình biết nhau, em hát trong BNHV và em là người đã giúp chị đến ngôi Nữ Hoàng. Em làm chị bấn loạn, bản thân chị bị rối và chị bị giằng xé, trong đội chị có rất nhiều giọng nữ nhưng chị vẫn chọn em, nếu em không ngại thì hãy về đội chị. -    TL: mọi người đang rất rối vì em, kể cả những người chuyên nghiệp nhất cũng phải rung động trước phần biểu diễn của em. Anh khâm phục vì em rất tập trung, bản lĩnh. Anh rất muốn được nâng cao tài năng của em. 14. PHẠM DŨNG HÀ (TPHCM) Sinh năm: 1981 Đi hát nửa năm, làm việc với phòng thu acoustic Lúc rảnh rỗi vẽ, làm đồ handmade, nghe nhạc bất cứ khi nào có thể Bạn của Phạm Khánh Hưng, Hà Okio Bài hát dự thi: YOU KNOW I NO GOOD Vào đội: ĐÀM VĨNH HƯNG (ĐVH, HNH, TL đều chọn)  

 

Nhận xét của HLV: -     TL: rất mạnh mẽ và tinh tế. -    HNH: chúng ta cùng tên với nhau, ngày xưa mình là người mẫu của bạn. -    ĐVH: em chọn 1 bài hát làm tôi rất sợ, giai điệu của nó rất kỳ lạ nhưng em đã giữ vững rất tốt. 15. ĐỒNG LAN (Hải Dương) Mẹ không ủng hộ nghiệp ca hát Chuyển vào Nam (1 năm) là một bước ngoặt lớn Hát ở Đồng Dao, Không Tên, Bệt. Thân với Mai Khôi Khi buồn nhất sẽ hát. Khi đứng hát phải tôn trọng micro, khán giả, hát phải đam mê. Mong muốn theo đuổi con đường âm nhạc Quan niệm: Sống là biết tạo niềm vui, âm nhạc là ngôn ngữ hiệu quả để giao tiếp Sở thích: khiêu vũ, múa bụng, làm những gì mình thích, các ngành liên quan đến nghệ thuật (vẽ, chụp ảnh, thiết kế...) Ca khúc “Sợ chết” là ca khúc nói lên sự suy nghĩ, đúng với tính cách Bố là người truyền đam mê ca hát. Năm 16 tuổi, bố mất => nhìn mọi thứ có sự tư duy, theo đuổi con đường ca hát là để hoàn thành ước muốn của bố. Muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bố Bài hát dự thi: LAVIE ON ROSE Vào đội: ĐÀM VĨNH HƯNG (4HLV đều chọn)

 

Nhận xét của HLV: -    ĐVH: em có biết là em hát rất hay không? Cả 4 vị đều chọn em, giọng hát của em đã thuyết phục mọi người ở đây. Anh muốn thuyết phục em vào đội anh. -    TM: tôi đang rất ganh tị với bạn sự quyến rũ, sexy và cái cách bạn điều khiển anh Hoài Sa. Và đó là điểm chung của hai chúng ta, vì chúng ta đều có thể điều khiển anh ấy. -    HNH: bạn rất khiêm tốn trên tài năng của mình bằng 1 sự duyên dáng. Bạn không kiêu hãnh và bạn làm cho chúng tôi đến gần bạn hơn. Bạn về ai cũng được hay không về ai thì bạn cũng thành công. Bạn không cần phải trở thành 1 ai đó. -    TL: anh chưa bao giờ cảm thấy bí từ như thế này khi nói về phần trình diễn của em. ở em luôn có một sức mạnh tiềm ẩn, sự hoang dã và tự nhiên. 16. NGUYỄN HOÀI BẢO ANH (TPHCM) Sinh năm: 1992 Hiện đang làm công việc kinh doanh phụ gia đình 2008 lọt vao top 12 thí sinh vào vòng chung kết Tiếng ca học đường Bài hát dự thi: SAFE AND SOUND Vào đội: Trần Lập (TM, TL đều chọn) Nhận xét của HLV: -    HNH: bạn này là 1 Taylor Swift của Việt Nam. Nếu em vào đội anh TL thì em sẽ là 1 con át chủ bài của anh TL. -    TM: vẻ đẹp tượng trưng cho sự trong sáng, thánh thiện. quan hệ của chúng ta bắt đầu rạn nứt rồi HNH. Bây giờ làm sao để chị để em đi bây giờ, chị không làm được điều đó! -    TL: anh đã bấm chuông nếu không thì thì anh sẽ tức giận với bản thân mình.

17. PHẠM THỊ NGÂN BÌNH (TPHCM) Sinh năm: 1990 Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên phục hình răng Đam mê ca hát từ năm 3 tuổi. Hát là niềm đam mê lớn nhất Học đàn organ, cấp 3 tham gia cuộc thi Feel The Beat of Yan và được mời đi hát. Bài hát dự thi: HOW DID I FALL IN LOVE WITH YOU Vào đội: THU MINH (TM, HNH đều chọn) Nhận xét của HLV: -    TM: mộc mạc và chân thành như chính giọng hát của em. Một điểm sáng giữa những chiến binh. Sự có mặt của em sẽ xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa các chiến binh. 18. PHẠM HỮU THUẬN (TPHCM) Sinh năm: 1991 Sinh viên trường Tôn Đức Thắng Bắt đầu hát từ năm lớp 10, ở trường Cuối tuần đi chơi cùng bạn bè Sở thích: hát, xem phim, hội họa, vẽ truyện tranh Bài hát dự thi: AT LAST Vào đội: HỒ NGỌC HÀ Nhận xét của HLV: -    HNH: tôi ngần ngại ở những nốt đầu tiên vì tôi không biết giọng nam hay nữ, tôi cần giọng lạ vì lạ có thể biến thành hay.  

T.Z