NHẠC » Tin tức

Giọng hát Việt: Vòng Đối đầu hấp dẫn với quyền cướp thí sinh

Chủ nhật, 30/06/2013 21:10

(Ngoisao.vn) - Với Giọng Hát Việt 2013, vòng Đối đầu sẽ càng thêm gay cấn khi các Huấn luyện viên có quyền “cướp” thí sinh. Để cuộc thi được công bằng, không ít lần các Huấn luyện viên phải đưa những thí sinh mạnh đấu với nhau.

Với Giọng Hát Việt 2013, vòng Đối đầu sẽ càng thêm gay cấn khi các Huấn luyện viên có quyền “cướp” thí sinh. Để cuộc thi được công bằng, không ít lần các Huấn luyện viên phải đưa những thí sinh mạnh đấu với nhau. Sự khó khăn sau đó được dành cho ba Huấn luyện viên còn lại, khi họ chỉ có hai lượt “cướp”. Với luật chơi mới này, cuộc thi sẽ không bỏ sót những giọng ca tài năng và đồng thời cũng làm cuộc đấu thêm nhiều hấp dẫn.

 

21h10: Cặp thí sinh 1 : Đội Đàm Vĩnh Hưng

Nguyễn Đức Thuận - Đặng Đăng Thanh

Ca khúc: Chàng Hát Rong

Nhận xét của các HLV:
Quốc Trung: Hai em đã biết sắp xếp cho nhau quãng hát rất phù hợp. Cả 2 đã làm đúng sở trường của mình. Tiết mục rất sôi động và máu lửa đúng với các tính đội Đàm Vĩnh Hưng.
Hồng Nhung: Điều ấn tượng là 2 em đã được anh Đàm Vĩnh Hưng chọn cho cỡ giọng phù hợp. Tôi thấy anh Đàm Vĩnh Hưng có vẻ rất lo nhưng sau đó anh đã thở phào vì 2 em đã làm tốt.
Đàm Vĩnh Hưng: Với Đăng Thanh, khi luyện tập em có vài lúng túng khi tôi bắt em hát một quãng khác nhưng em đã thay đổi rất nhanh. Với Đức Thuận, em đã làm khán giả bùng nổ. Tôi rất ghét vòng Đối đầu này, nó làm trái tim tôi tổn thương.
21h25: Cặp thí sinh 2: Đội Hồng Nhung
Thí sinh: Đinh Thị My Hoàn và Trương Thảo Nhi Ca khúc: Chạy Mưa (Sáng tác: Toàn Thắng)
Nhận xét của các HLV:
Hồng Nhung: Chị cảm thấy rất hưng phấn. Các em như đem cả góc phố vào đây. My Hoàn dù trẻ nhưng có sự chín chắn và hiểu đời. Thảo Nhi thì như một đứa trẻ cá tính và ngỗ ngược. Trong bài hát vừa rồi em không chính xác toàn bộ các nốt như My Hoàn nhưng chị thích nét tinh nghịch của em.
Mỹ Linh: Bài Chạy mưa vui và khá thú vị, nếu bịt tai thì tôi chọn Thảo Nhi, còn nếu bỏ bịt tai tôi chọn My Hoàn.
Đàm Vĩnh Hưng: Thảo Nhi có gọng hát lạ và khác biệt, có thể làm khán giả “điên” theo em. Giọng hát của My Hoàn có mạnh hơn, có lực hơn, nhưng tôi thích cái gì đó quái quái đặc biệt như Thảo My.
Quốc Trung: Thảo My là thí sinh có giọng hát cá tính, khác biệt. Nếu trong cuộc sống, tôi chọn Thảo Nhi, nhưng trong cuộc thi tôi chọn My Hoàn.
21h55: Cặp thứ 3: Đội Mỹ Linh Thí sinh: Ngô Huỳnh Trúc Vy - Đỗ Hoàng Viễn Dương Ca khúc: What I Said I Do (Clint Black)
Nhận xét của các HLV:
Quốc Trung: Đây là một ca khó đối với Mỹ Linh. Với tôi tôi thích sự mộc mạc của Viễn Dương. Tôi chọn Viễn Dương.
Mr. Đàm: Nếu được lựa chọn tôi sẽ chọn em gái áo trắng.
Mỹ Linh: Trúc Vy, em luôn là người khiến chị yên tâm trong lúc tập luyện. Nhưng Viễn Dương, hôm nay em làm sao vậy? Em dường như run rẩy hơn. Ngay từ đầu người chị chọn không phải là em. Nhưng hôm nay... chị chọn em.
22h15: Cặp thứ 4 : Đội Đàm Vĩnh Hưng Thí sinh: Nguyễn Trần Minh Sang – Đinh Quốc Anh Huy
Ca khúc: Anh sẽ nhớ mãi (Đức Trí)
22h35: Cặp thứ 5: Đội Hồng Nhung Thí sinh: Nguyễn Thị Khánh Ly – Trần Cao Cẩm Tú Ca khúc: Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ)
Nhận xét của các HLV:
Mỹ Linh: Thực sự các em làm chị xúc động. Các em hát ca khúc rất hay và gắn bó với chị Bống. Các em làm cho hàng triệu người Việt Nam thổn thức với ca khúc này. Mỹ Linh chọn Khánh Ly.
Mr. Đàm: Tôi thấy hình ảnh cô chị bắt nhịp cho cô em và do lo lắng quá nên cô chị hơi chệch chút. Khánh Ly hát vững vàng hơn. Đàm Vĩnh Hưng nghiêng về chọn khánh Ly.
Quốc Trung: Những bài hát thế này rất khó để trình diễn. Và tôi nghĩ đây là một trong những tiết mục hay nhất của đội Hồng Nhung. Quốc Trung chọn Khánh Ly.
Hồng Nhung: Khi chọn bài hát chị có phần lo lắng nhưng các em đã tạo nên một đời sống mới cho ca khúc. Nhạc sĩ Dương Thụ sẽ thực sự vui mừng.
22h50: Cặp thứ 6: Đội Quốc Trung Thí sinh: Nguyễn Quân – Nguyễn Dương Nhật Quang Ca khúc: Just The Way You Are (Bruno Mars)
Nhận xét của HLV:
Mỹ Linh: Chỉ có thể dùng được một từ để diễn tả : Tuyệt vời. Hai bạn thực sự đã gây ra rất nhiều cảm xúc cho tôi ở vòng Giấu mặt và hôm nay vẫn thế
Mr Đàm: Đây thực sự là một tiết mục song ca. Tất cả đều trên điểm mười.
Quốc Trung: Việc xếp 2 em vào một cặp mọi người nghĩ tôi là người ngu ngốc. Tôi sẽ dành một suất học bổng tại trường học nhạc của nhạc sĩ Đức Trí dành cho thí sinh bị loại.
Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng tranh giành thí sinh Nguyễn Quân.
Mỹ Linh: Về đội Mỹ Linh sẽ chọn một bài hát tiếng Việt cho em trong vòng tiếp theo.
Mr. Đàm: Em có đủ can đảm làm tan nát chị Mỹ Linh để về đội của anh được không?

 

TĐ, AZ, Photo: Lý Võ Phú Hưng