NHẠC » Tin tức

Hà Hồ - Mỹ Tâm: Ai xứng đáng là 'nữ hoàng ghế nóng'?

Thứ năm, 08/11/2012 11:40

Hai giám khảo của 2 cuộc thi âm nhạc 'hot' nhất Việt Nam hiện tại đều có thế mạnh riêng níu chân khán giả.

Khi Giọng hát Việt mời được Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên cho cuộc thi âm nhạc có format rất nổi tiếng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, sức hút của Vietnam Idol bị cho rằng sẽ bị suy giảm trầm trọng nếu không tìm được một nữ giám khảo xứng tầm ngồi trên "ghế nóng". Vì vậy, tin đồn ca sĩ Mỹ Tâm sẽ là giám khảo mới của Vietnam Idol thay Siu Black lập tức tạo nên sự tò mò. Hai nữ ca sĩ có tên tuổi, sức ảnh hưởng và lượng fan ngang ngửa nhau cùng ở vị trí cầm cân nảy mực của hai cuộc thi âm nhạc "đối thủ" ắt sẽ không tránh khỏi việc được đem ra so sánh.

Khi thông tin Mỹ Tâm chính thức ngồi "ghế nóng" Idol được tung ra, nhiều người không khỏi lo ngại cho "họa mi tóc nâu". Hồ Ngọc Hà, vào thời điểm ấy vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn một bậc so với chị. Dù kinh nghiệm trong nghề và chuyên môn có thể chưa theo kịp Mỹ Tâm, nhưng Hà Hồ lại sở hữu nhiều thứ cần thiết để giữ chân khán giả truyền hình. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang sành điệu, cuốn hút và độ hot sẵn có trong showbiz, Hồ Ngọc Hà còn "đốn tim" hàng loạt khán giả bởi lối đối đáp thông minh, sắc sảo và đầy tính "sở hữu" của mình. Câu nói: "Quốc Cường là phải để Hà Hồ" đã trở thành một trong những câu nói "bất hủ" của Giọng hát Việt. Hành động tự nguyện nhường Thái Trinh cho HLV Thu Minh của Hà Hồ cũng được Mr Đàm đánh giá là một "nước cờ" quá cao tay. Ở vòng thi Giấu mặt, khán giả háo hức mở tivi, không chỉ để lắng nghe giọng hát của các thí sinh mà còn là những lời nhận xét được ví như những "màn trình diễn" của Hồ Ngọc Hà.

Vẻ đẹp rực rỡ, mặn mà của Hồ Ngọc Hà khiến cho không khí The Voice "nóng" lên rất nhiều. Trong khi đó, ngay những tập đầu của Vietnam Idol, nhiều khán giả đã tỏ ra thất vọng với Mỹ Tâm. Dù ngày càng xinh đẹp nhưng những lối nhận xét của chị vẫn bị chê là nhạt nhẽo, gượng gạo và thậm chí là "thiếu duyên". Ngay sau đêm đầu tiên chị ngồi "ghế nóng", một bài viết có tựa đề "Ai thêm muối cho Mỹ Tâm" đã được đăng tải trên một số cổng thông tin. Nỗi lo lắng của khán giả càng gia tăng khi những vòng thi được truyền hình trực tiếp đang đến gần. Không thể cắt ghép, biên tập lại lời nói, công chúng e ngại Mỹ Tâm sẽ tạo ra một "thảm họa" mới với nghề giám khảo. Trước đó, chị cũng từng bị chê có lối diễn xuất kém duyên trong bộ phim truyền hình Cho một tình yêu.

Mỹ Tâm không "đốn tim" khán giả từ tập đầu tiên. Chị lột xác theo mỗi tuần và chinh phục khán giả dần dần. Nhưng trái với dự đoán của nhiều người, vừa bước ra sân khấu lớn để quay hình trực tiếp, Mỹ Tâm đã "lột xác" nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Cùng với ngoại hình "mỗi tuần một style mới", "họa mi tóc nâu" còn mang đến cho trường quay không khí dí dỏm, thoải mái và tự nhiên tràn đầy. Trên cả những điều đó, khán giả còn bất ngờ hơn với một giám khảo Mỹ Tâm nghiêm khắc nhưng chân thành, biết khen vừa đủ để thí sinh không huyễn hoặc và cũng chê khéo léo để họ không nản lòng. Khán giả nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh niềm vui của Mỹ Tâm khi Hoàng Quyên cover thành công các ca khúc "thương hiệu" của mình, hay những phút cau mày tiếc nuối khi Ya Suy hát lệch tông.

Những câu nhận xét "nghĩ gì nói nấy" của Mỹ Tâm khiến khán giả bật cười: "Dù sao thì chị vẫn thích em như ngày hôm qua" (dành cho Thanh Tùng); "Lúc em ra sân khấu chị rất sợ. Vì em vui thì em hát hay, mà em buồn thì em hát... trớt quớt" (dành choYa Suy); "Khi em bước ra, chị hi vọng em đừng nhảy gì hết, em đứng một chỗ là chị vui lắm rồi. Sau đó em vung tay một cái thì chị hơi thất vọng một chút. Nhưng mà sau đó tự dưng em lắc mông một cái, tự nhiên chị thích em vì đôi khi sự vụng về lại tạo sự dễ thương với người ta" (dành cho Bảo Trâm). Quả như Mỹ Tâm nói, đôi khi sự vụng về lại tạo sự dễ thương. Nếu như Hà Hồ lấy lòng khán giả bởi lối đối đáp sắc sảo, khéo léo thì chính cái sự thật thà, không biết "diễn" của Mỹ Tâm lại là "điểm cộng" của nữ giám khảo Idol.

Sự chân thành và có chút ngây ngô của Mỹ Tâm khiến các khán giả cảm thấy thích thú. Sẽ bất công cho Hồ Ngọc Hà nếu nói chị không đủ chân thành và thật thà như Mỹ Tâm. Bởi từ đầu, format của The Voice đã không cho phép HLV nặng lời với thí sinh, những người đã được xem là ca sĩ chuyên nghiệp trong chương trình. Khán giả cũng không thể bắt Hồ Ngọc Hà tạo dáng nhắng nhít, vô tư nói cười để tạo sự thân thiện và gần gũi vì đó không phải là thế mạnh của Hà Hồ. Chị thể hiện tình thương và trách nhiệm một HLV theo cách của riêng mình: đưa thí sinh cùng với mình đi diễn, làm album cho team, cả những chuyện đơn giản nhất là đánh đàn cho thí sinh của mình tập hát hay đưa họ đi tập gym để rèn luyện sức khỏe.

Những khán giả khó tính chỉ chưa hài lòng với Hà Hồ ở những lời khen của chị. Mới đầu thì thích, nhưng càng về sau, liên tục nghe những lời "tung hoa" quá đà từ HLV này, khán giả bắt đầu cảm thấy "ngán". Dẫu Hương Tràm hát xuất sắc, nhưng khi gọi cô bạn là một "nghệ sĩ lớn", có vẻ Hà Hồ đã quên mất sự cố "vạ miệng" với Bảo Anh. Bảo Anh liên tục bị "ném đá" không thương tiếc ở các tập trước cũng một phần bởi lời ví von với Taylor Swift của Hà Hồ. Điều này thật sự nguy hiểm khi các thí sinh dễ dàng bị "ru ngủ" bởi những lời tâng bốc, "vuốt ve" và quên mất mình đang đứng ở vị trí nào. Nhận ra khuyết điểm, ở những tuần trở lại đây, Hà Hồ đã khen "tiết chế" và nhận xét nghiêm khắc nhiều hơn.

Trong khi đó, sự khéo léo quá mức của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người nghĩ chị đang "diễn". Cư dân mạng từng tranh cãi khá gay gắt về hai lần bật khóc của Hà Hồ sau màn trình diễn của Tiêu Châu Như Quỳnh. Xét cho cùng, đối với một chương trình truyền hình thực tế thì bề nổi là một thứ không thể thiếu để tạo rating, thứ "sống còn" quyết định thành công của chương trình. Về điều này thì Hà Hồ đã làm rất hoàn hảo. Nhan sắc và phong cách thời trang vượt trội của HLV Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những đề tài hot mà truyền thông không thể bỏ qua mỗi khi viết về Giọng hát Việt. Dĩ nhiên, đó không phải là thứ duy nhất để tạo nên hiệu ứng của Hà Hồ. Xét về chuyên môn, chị còn gây ấn tượng bởi vũ đạo bốc lửa và khả năng biến hóa tài tình cũng như sự chuyên nghiệp trên sân khấu. Đó là những yếu tố mà các ca sĩ trẻ ngày nay vẫn ngưỡng mộ và khao khát có được.

Thật khó để so sánh Mỹ Tâm, Hà Hồ ai giỏi hơn ai, ai đẹp hơn ai, ai thông minh hơn ai. Vì mỗi người đều có một sức hút theo cách của riêng mình. Cũng thật khó để xác định vị trí "nữ hoàng ghế nóng", vì trong lòng khán giả của mỗi chương trình, họ vẫn là "nữ hoàng" rồi. Nói như Mỹ Tâm, không cần phải là hơn thua hay vượt qua điều gì cả, điều chúng ta cần trăn trở là các cuộc thi âm nhạc đang nở rộ hiện nay có tìm kiếm được tài năng âm nhạc thực sự hay không. Đáp án này chỉ còn một thời gian ngắn nữa khán giả sẽ tìm được câu trả lời.

Ione
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới