NHẠC » Tin tức

Hà Linh: "Mua được bằng đó vote thì tôi giàu quá!!"

Thứ bảy, 14/12/2013 13:13

(Ngoisao.vn) - Nữ ca sỹ vừa rời khỏi Giọng Hát Việt 2013 có những chia sẻ thẳng thắn khi bị thí sinh cùng đội Hồng Nhung tố cáo mua giải.

Đã từng tuyên bố không cần fan nhưng tỷ lệ bình chọn luôn đứng đầu qua từng vòng của Giọng Hát Việt 2013, cảm giác của chị như thế nào khi đón nhận kết quả?

Vì thực sự tôi không cần "người hâm mộ", tôi muốn thông qua âm nhạc tìm được những người tri âm, đồng cảm như tôi có hiện giờ. Việc có được tình yêu thương thực sự giản dị ấy từ mọi người quý giá hơn nhiều việc được "ngồi trên ngai" với lòng ngưỡng vọng. Tôi không thích ở trên cao, gió thổi lạnh lắm!

Cũng chính vì tôi yêu và trân trọng những tri âm của tôi như vậy mà họ đã không nề hà, ủng hộ tôi đến tuyệt đối. Trong số họ,cũng có những người tôi biết mặt nhớ tên, có những người tôi chưa có được duyên gặp gỡ, nhưng tôi luôn tâm niệm niềm hạnh phúc bất ngờ này tôi đã nhận từ mọi người, và tôi xin hứa sẽ trả. Chỉ sợ tiền bạc thì dễ, chứ món nợ ân tình thì đến kiếp sau cũng khó lòng mà trả nổi.

Chính lượt tin nhắn cao bất ngờ của khán giả đã dẫn đến có thí sinh cùng đội Hồng Nhung tố cao "Hà Linh dùng tiền để mua giải", chị có thể chia sẻ điều này?

Em Nam không chỉ một lần nói tôi như vậy, đã một lần em bóng gió trên báo như thế này: "Chị Hà Linh có cách riêng để có lượng vote cao, nhưng nếu mà là em, nếu càng vào sâu mà không có khán giả thì em chẳng thi làm gì", tôi đã nghĩ tính em trẻ con, vừa bị loại nên sinh ra tâm lí ức chế, nói năng không suy nghĩ kỹ nên cho qua chuyện. Nhưng lần này em ấy lại tiếp tục đơm đặt những điều sai sự thật thì tôi khó lòng lại cho qua lần nữa. Có người nói oan cho mình, ảnh hưởng danh dự của mình và làm liên luỵ đến không ít người, chẳng lẽ mình phải ngồi đó ngậm đắng nuốt cay để họ thoải mái thích nói gì thì nói...

Vì hình như em Nam đã bị lầm lẫn và ảo tưởng giữa hai khái niệm "fan" và "khán giả". Khi bạn có "fan", thì dù bạn diễn hay hay dở, họ vẫn coi bạn là nhất, vì họ thần tượng bạn. Còn "khán giả" thì không như vậy, họ trung lập, thấy ca sĩ này hay thì họ khen, dở thì họ chê, nếu họ cảm thấy tiết mục này hay ca sĩ này làm họ cảm thấy yêu mến, họ sẽ nhắn tin bình chọn. Có thể đêm nay họ bình chọn cho người này, đêm sau họ cảm thấy yêu người khác hơn thì họ lại binh chọn cho người đó... Và số lượng khán giả trung lập thì đông gấp trăm ngàn lần một "fan club" của bất kì thí sinh nào đang trong một cuộc thi. Giản dị vậy thôi mà! (cười)

Ví dụ  (chỉ là một ví dụ vui thôi nhé!) lượng fan của 15 thí sinh còn lại trong đội cộng lại đông đến hàng triệu người đi, một người như tôi mà mua được tin nhắn để hơn được lượng đó, thì tôi đã giàu quá!! Còn chuyện "mua giải" ư, nếu anh là nhà sản xuất, mất tiền mua bản quyền một format vài triệu USD, liệu anh có vì vài đồng bạc lẻ của thí sinh mà bán giải không?? Thiếu đi một tấn muối thì biển vẫn mặn mà. (cười)

Thành viên đội Hồng Nhung ở Giọng Hát Việt 2013

Trong suốt quá trình tham gia, mối quan hệ giữa chị với các thành viên trong đội Hồng Nhung và thí sinh đội khác?

Tôi và các bạn yêu quý và giúp đỡ nhau rất nhiều. Tôi luôn nghĩ chơi với bạn hết lòng thì bạn cũng chơi lại với mình như vậy, và cũng đúng như vậy mà (cười). Còn em Nam, tôi thực sự không hiểu tại sao em lại ghét tôi đến vậy. Nếu tôi đã làm gì sai, thì thành thực xin lỗi em, tôi không biết và không cố ý đâu.

Tôi tin vào Nhân-Quả lắm, nên luôn cố gắng sống thật đàng hoàng và đối xử với mọi người tử tế.

 Đã trải qua khá nhiều cuộc thi âm nhạc và đạt thành tích cao, chị cảm thấy mình được và mất những gì khi đến với Giọng Hát Việt 2013?

Tôi được nhiều chứ không mất gì. Có được tình yêu thương của mọi người , đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và mọi phiền muộn rồi sẽ qua khi bình minh tới, tôi tin vậy.

 Cảm ơn chị và chúc chị sẽ thành công trong con đường nghệ thuật.

Thế Anh