NHẠC » Tin tức

Hàng ngàn Fan nhí vây kín Du Thiên để được chạm tay vào thần tượng

Thứ sáu, 15/04/2016 08:19

'Hạnh phúc nhất của một nghệ sĩ là có được sự yêu mến của khán giả, được khán giả đón nhận đứa con tinh thần của mình như một món quà đầy ý nghĩa' - Du Thiên tâm sự.

Sau khi ra mắt 2 MV "Yêu thương nhau gì đâu" của nhạc sĩ Tài Nguyễn và "Cho nhiều nhận lại bao nhiêu" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Du Thiên đã sớm nhận được những phản hồi tốt đẹp từ khán giả khi 2 MV này đã tạo một làn sóng mạnh với các bạn trẻ và các fan nhí bởi giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca từ dễ thuộc, dễ nhớ và phù hợp với tâm trạng nhiều người.

MV "Yêu thương nhau gì đâu" vừa phát hành hơn 1 tháng đã cán mốc 15 triệu lượt nghe, và số lượng lớn khán giả trẻ trên cả nước yêu thích và cùng hát như những "dàn đồng ca" trong những đêm biểu diễn của anh.

Minh chứng thực tế cho ca khúc này có thể sắp tới sẽ trở thành "hit" trong năm đó chính là: bất cứ sân khấu nào có sự xuất hiện của ca sĩ Du Thiên thì đêm diễn đó bán vé rất thành công và khán giả luôn cuồng nhiệt hát theo từng ca từ trong 2 ca khúc mà Du Thiên vừa phát hành.

Nhắc tới Du Thiên chắc hẳn ai cũng ấn tượng với một chàng ca sĩ điển trai, cá tính, tài năng và chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau bởi Du Thiên được mệnh danh là "chàng hoàng tử đa tài", anh có thể hát tốt được nhiều dòng nhạc khác nhau và cảm xúc cho mỗi ca khúc, mỗi dòng nhạc anh thể hiện đều toát lên cái hồn của nghệ thuật thực thụ.

Nếu cuộc sống là những mảnh ghép với những mảng mầu khác nhau để tạo nên một bức tranh đa sắc mầu thì nghệ thuật lại là một mảng mầu vô cùng sinh động để cuộc sống tươi đẹp hơn và những câu chuyện của nghệ sĩ bao quanh là những tác phẩm họ được khán giả biết đến, là hoa, là gấu, là quà tặng trong những đêm diễn nhưng thật may mắn khi Du Thiên luôn giành được tất cả những sự yêu thương, ái mộ này như một món quà mà " tổ nghiệp" ban tặng để đền đáp cho những nỗ lực mà anh đã trải qua trong quá khứ để có ngày hôm nay.

Xuất hiện tại sân khấu Mường Xén - Nghệ An trong đêm diễn ngày 3/4/2016, và sân khấu Phủ Lý - Hà Nam ngày 4/4/2016 cũng là một kỉ niệm khó quên với Du Thiên trong những chuyến lưu diễn của năm mới 2016.

Từ khi vừa tới điểm diễn Du Thiên đã bị khán giả vây kín, chen lấn xin chụp hình lưu niệm, xin chữ ký và để được nhìn thấy, được chạm tay vào thần tượng làm cho không gian ở đây trở nên náo loạn và đó cũng là tín hiệu tốt đẹp cho một đêm diễn bùng nổ cảm xúc với Du Thiên.

Theo chương trình sắp xếp trong đêm biểu diễn thì Du Thiên luôn là người hát cuối cùng và thời gian từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng trong quãng thời gian đó khán giả không hề rời khỏi vị trí và luôn hướng lên sân khấu hò reo, hát cùng anh và chìm đắm trong các ca khúc mà dường như anh hát để thôi miên khán giả.

Đứng giữa một biển người chưa bao giờ Thiên cảm thấy bị nhỏ bé bởi khi Thiên dẫn khán giả vào những câu chuyện âm nhạc thì những ca khúc mà Thiên thể hiện đều được khán giả đón nhận một cách hào hứng và cuồng nhiệt. Khán giả nhí lao lên sân khấu, vít cổ, ôm hôn, kéo Thiên sang bên này, kéo sang bên kia, người Thiên cứ chao đảo như là sắp ngã, nhưng Thiên vẫn hát và giả sử như có được ngã trong lòng khán giả thân yêu thì Thiên vẫn cảm thấy mình vô cùng Hạnh Phúc (Du Thiên Tâm sự).

Âm nhạc nổi lên, gương mặt hạnh phúc, mồ hôi chảy trên gò má, ướt đẫm từng lớp áo, lồng ngực đỏ hồng đó chính là một Du Thiên của sân khấu đầy đam mê và đêm hôm đó không phải là đêm đầu tiên Du Thiên đến Mường Xén - Nghệ An nhưng cái cảm giác của những lần biểu diễn trước vẫn còn y nguyên và cảm xúc lại tăng lên bởi khán giả còn nồng nhiệt hơn những lần trước, Du Thiên hát và khán giả cứ chen lấn nhau lao lên sân khấu, dồn về phía anh để có thể được lại gần nhất bên anh, quay phim, chụp hình, và cố đưa những bàn tay nhỏ, từ một bàn tay, rồi hàng chục, hàng trăm đôi tay cứ ùa lên để được một lần chạm vào thần tượng của mình. Du Thiên là người đã dày dặn sân khấu, đã từng trải qua rất nhiều cảm xúc giữa sân khấu và khán giả nhưng mỗi lần lại có một cảm xúc riêng, và lúc nào cũng vậy một chút bối rối, một chút xúc động và thăng hoa.

Hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ đó là có được sự yêu mến của khán giả, được khán giả đón nhận đứa con tinh thần của mình như một món quà tặng đầy ý nghĩa, và điều hạnh phúc hơn đó là khán giả yêu tác phẩm đó, thuộc tác phẩm đó và cùng hát thì người nghệ sĩ đã thực sự thành công. Chia sẻ về cảm xúc trong những đêm diễn Du Thiên luôn ánh lên trong mắt một tình yêu lớn giành cho nghệ thuật và sự lâng lâng khi được khán giả yêu thương đến cháy bỏng, và không chỉ riêng sân khấu Mường Xén - Nghệ An , hay Phủ Lý - Hà Nam khán giả bùng nổ như vậy mà dường như tất cả các sân khấu mà Du Thiên đặt chân đến đều có một sức hút mãnh liệt với khán giả.

Thật không dễ để một ca khúc có thể đến với khán giả và được khán giả đón nhận hơn nữa lại trở thành câu hát "đầu môi" với những hiệu ứng tốt đẹp trong thời gian vừa qua thì " Yêu thương nhau gì đâu "và "Cho nhiều nhận lại bao nhiêu " khẳng định là những "Hit lớn" trong năm 2016 của Du Thiên.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới