NHẠC » Tin tức

Hiện tượng mạng Vũ Song Vũ sẽ hát tiếng Việt ở bán kết Got Talent

Chủ nhật, 11/03/2012 08:52

Cùng với giọng ca "My Heart Will Go On", 6 tiết mục còn lại của bán kết 2 đã chuẩn bị tinh thần để bước vào đêm thi đầy quan trọng sẽ diễn ra vào tối nay.

Sau những tiết mục đầu tiên tranh tài tại bán kết Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent vào chủ nhật tuần qua, 7 tiết mục tiếp theo của đêm bán kết 2 sẽ được giới thiệu đến khán giả trong tập 11 được phát sóng vào lúc 20h00, chủ nhật ngày 11/03/2012 trên sóng VTV3.

Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia đang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp gồm nhạc sỹ Đức Trí, biên đạo múa John Huy Trần và giảng viên thanh nhạc Triệu Yên, các thí sinh đã có mặt tại TP.HCM từ chủ nhật tuần trước để cùng nhau tập luyện và hoàn thiện phần trình diễn của mình. Chỉ sinh hoạt chung trong vài ngày nhưng họ đã bắt đầu thân thiết với nhau, luôn giúp đỡ nhau, tất cả đã sẵn sàng cho tiết mục của mình. Đêm bán kết thứ hai sẽ chứng kiến nhiều thể loại trình diễn trên sân khấu với nhiều bất ngờ mới.

Vũ Song Vũ

Chia sẻ về phần thi của mình, “hiện tượng mạng” Vũ Song Vũ lựa chọn một ca khúc tiếng Việt để trình diễn tại vòng loại sân khấu vì cho rằng : “Có nhiều thí sinh hát tiếng Anh trong vòng này  nên con đã chọn một ca khúc dân gian đương đại để thế hiện ”. Lựa chọn một ca khúc rất khó, khó từ kỹ thuật đến thể hiện cảm xúc nhưng với sự hỗ trợ giảng viên thanh nhạc Triệu Yên và nhạc sỹ Đức Trí, Vũ đã học hỏi được rất nhiều điều từ cách hát, khẩu hình miệng đến cách diễn tả đôi mắt. Cậu bé đến từ Hải Phòng này cũng rất tiếc khi người anh ruột của mình dù đã được đồng ý tại vòng loại sân khấu nhưng không lọt vào top 49 của vòng bán kết, tuy nhiên điều đó không làm mất tinh thần của em vì đi cùng em trong những ngày qua có mẹ, mẹ luôn động viên và giúp đỡ Vũ rất nhiều. Vũ chia sẻ thêm: “Trong vòng thi này, có 3 tiết mục hát, ngoài con ra thì chị Khánh Vân và Tú Linh đều hát rất hay, thậm chí chị Linh còn chơi đàn rất giỏi, trong khi hát một bài hát rất khó thể hiện. Tuy nhiên, con cũng rất muốn thử sức với dân gian đương đại, một thể loại âm nhạc con chỉ mới nghe gần đây hơn 1 năm thôi nhưng đã rất thích. Con hi vọng không chỉ con mà các anh chị khác sẽ thể hiện hết sức mình và hoàn thành tốt phần dự thi của mình.”

Vũ Khánh Vân

Khán giả chắc chắn vẫn còn nhớ hình ảnh của cô gái tóc trắng Vũ Khánh Vân cất giọng hát tinh khôi của mình tại vòng loại sân khấu phía Bắc. Cô phát thanh viên của Đài Hà Nội này đã sẵn sàng cho tiết mục của mình trong đêm bán kết tới đây. Vân chia sẻ: “trước khi tiết mục của Vân tại vòng loại sân khấu được phát trên truyền hình, mình cảm thấy hồi hộp vì không ai biết mình tham gia cuộc thi này. Sau khi xem xong, mình khá mắc cỡ nhưng chỉ sau một đêm, bạn bè, người thân đều nhắn tin gọi điện chúc mừng, trang cá nhân cũng đông bạn bè hẳn lên và Vân rất biết ơn kỷ niệm đó, đó là hành tranh để Vân tự tin dự thi trong vòng bán kết sắp tới”.

Lần này, sau khi được nhạc sỹ Đức Trí tư vấn, Vân đã quyết định hát một ca khúc tiếng Việt vì nghĩ rằng  nếu mình chỉ có một cơ hội đứng trên sân khấu lớn hát cho hàng triệu khán giả Việt Nam nghe, để khán giả hiểu được hơn những câu chuyện, tâm sự trong ca khúc mình trình bày nhiều hơn, Vân đã chọn một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sỹ Dương Thụ. Vân cũng đã học hỏi được cách xử lý bài hát và cách tạo điểm nhấn cho bài hát và hi vọng khán giả sẽ thích thú. Chia sẻ về không khí tập luyện trong những ngày qua, Vân nói: “Các bạn thí sinh rất tâm huyết với tiết mục của mình, sự tâm huyết đến từ một thí sinh nhỏ tuổi như bé Vũ Song Vũ cho đến người nhí nhảnh và vô tư như bạn Trường Giang hay là chị Yên đều dốc toàn lực cho tiết mục của mình, Vân cảm thấy rất vui và xem đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình ”.

Bành Đức Hoài Yên

Những vũ điệu belly dance nóng bỏng của Bành Đức Hoài Yên tại vòng loại sân khấu tiếp tục “đốt nóng” sân khấu bán kết của Vietnam’s Got Talent khi cô đã có sự đầu tư và chuẩn bị khá công phu. Phần âm nhạc và đạo cụ cho tiết mục sắp tới đã được Yên ấp ủ và lên ý tưởng từ khá lâu và nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia trong tuần vừa qua, Yên đã cảm thấy an tâm và tự tin hơn với tiết mục của mình. Vẫn trung thành với belly dance hiện đại kết hợp với hát, Yên chia sẻ thêm về tiết mục sắp tới của mình: “Trước khi gặp anh Đức Trí và anh John Huy Trần, Yên may mắn được một anh nhạc sỹ đã giúp Yên truyền đạt những đam mê âm nhạc trong vũ đạo để có thể thăng hoa hơn trong những động tác đó, và cảm thấy rất tự hào khi mình được nhảy múa trên chính ca từ của người Việt Nam mình. Bên cạnh đó, Yên sẽ sử dụng những biến tấu của đạo cụ tạo ra những âm thanh, nhưng chó phép Yên được giữ bí mật về đạo cụ này để tạo bất ngờ cho khán giả nhé (cười)”. 

Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang chính là thí sinh đầu tiên được giới thiệu trên truyền hình trong tập đầu tiên của vòng loại sân khấu. Và ngay lần đầu tiên ấy, chàng trai đến từ Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh trong hình ảnh của một “gã popping đáng yêu” với màn “phiêu” cùng chiếc vali. Nếu như tiết mục thể hiện tại vòng loại sân khấu đưa cảm xúc của khán giả từ thấp đến cao trào thì tiết mục lần này sẽ sôi động từ đầu đến cuối và điều khác biệt tiếp theo nữa là  Giang sẽ dùng khá nhiều đạo cụ để hỗ trợ cho phần trình diễn này. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho khán giả nên Giang chỉ tiết lộ một chút về tiết mục sắp tới rằng: “Khi xem Vietnam’s Got Talent, mình rất thích các tài năng nhí của cuộc thi này và mình muốn thử sức bằng cách hóa thân thành những đứa trẻ, đặc biệt sẽ có một phần tương tác với khán giả và giám khảo mà không phải sử dụng đến âm nhạc, mình hi vọng điều này sẽ rất đặc biệt và thú vị”. 

Nhóm Tia Chớp (Up Style)

Những “vũ công ánh sáng” là từ mà khán giả dành cho nhóm nhảy nhóm Tia Chớp (Up Style) vì họ đã mang đến một tiết mục khá ấn tượng tại vòng loại sân khấu vừa qua. Trong tuần này, một lần nữa nhóm Tia Chớp sẽ mang “ánh sáng” lên sân khấu Vietnam’s Got Talent. Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm với những hiệu ứng ánh sáng tạo ra trong vòng loại sân khấu tuy nhiên với những nỗ lực không ngừng sáng tạo, nhóm Tia Chớp đang rất hi vọng với tiết mục sắp tới của mình, một màn trình diễn hoàn toàn mới và sử dụng triệt để hiệu ứng ánh sáng. Một thành viên trong nhóm chia sẻ về không khí tập luyện của nhóm trong những ngày qua: “Những ngày đầu tiên tập với anh John Huy, nhóm còn gặp khá nhiều vấn đề tuy nhiên, nhóm đã chỉnh sửa và hoàn thiện những góp ý của anh, từ cách chọn đội hình đến cách mắt xích trong bài diễn đó cũng như phần thể hiện gương mặt như thế nào, và đến hôm nay anh John Huy cũng đã hài lòng với tiết mục của nhóm”. Những đạo cụ để trình diễn là khó khăn lớn nhất của nhóm, dù đã hình thành ý tưởng từ rất lâu rồi nhưng đến khi bắt tay thể hiện đã gặp rất nhiều trục trặc, nhóm phải nhờ một người anh chuyên làm về đèn hỗ trợ , đến hôm nay dù chưa thực sự đạt hiệu ứng như mong đợi nhưng nhóm vẫn rất quyết tâm để bù đắp lại những cố gắng trong thời gian qua.

Nhóm Bảo Hoàng

5 thành viên trong  nhóm Bảo Hoàng đều đến từ một gia đình có đam mê trình diễn những tiết mục gây “sốc” cho khán giả. Trong nhóm, Huy Cường là diễn viên chính, 4 thành viên còn lại là những người em, người cháu của anh đã có thâm niên gần 10 năm trình diễn tại nhiều nơi trong nước, thậm chí ở cả nước ngoài. Huy Cường chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn trình diễn này là từ người cậu của vợ đã truyền những kinh nghiệm và bí quyết cho mình, anh yêu thích và tập luyện rồi bắt đầu đi trình diễn, anh nói thêm: “Khoảng thời gian tập luyện là gian khổ nhất đối với tôi bởi vì có những khi tập, tôi đã tự gây ra tai nạn cho chính mình, lúc ấy gia đình khuyên ngăn không cho tôi tham gia nữa nhưng tôi đã lén đi trình diễn tiếp vì quá yêu công việc này”. Bỏ hết tất cả những lời mời đi trình diễn trong tuần vừa qua, nhóm Bảo Cường đang dốc tâm sức với tiết mục trình diễn sắp tới của mình, tuy nhiên đó là gì thì nhóm muốn giữ bí mật để khán giả bất ngờ khi đón xem.

Hoàng Tú Linh

Vì những nguyên nhân khách quan, nhóm nhạc acoustic Adam đã không thể có mặt tại vòng bán kết sắp tới với đầy đủ các thành viên như đã có mặt tại vòng loại sân khấu. Sau khi Ban tổ chức hội ý cùng ban giám khảo, thí sinh Hoàng Tú Linh sẽ chính thức thay vị trí của nhóm Adam để trình diễn trong tập bán kết sắp tới. Hoàng Tú Linh chính là cô gái xinh xắn ngồi đàn violon và hát một ca khúc nổi tiếng của nhóm The Coors tại vòng loại sân khấu, Runaway. Lúc ấy, nhạc sỹ Huy Tuấn đã nhận xét rằng : “Tôi thích tiết mục của bạn và muốn xem bạn trình diễn với cây đàn của mình” còn giám khảo Thúy Hạnh thì khen về sức hút sân khấu của Linh, những lời khen này đã giúp cô không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt phần trình diễn sắp tới. Tính đến thời điểm hiện nay, Tú Linh là thí sinh nhận thông báo kết quả tham gia vòng bán kết muộn nhất, tuy nhiên Linh đã sẵn sàng trình diễn một tiết mục vừa đàn vừa hát vào chủ nhật tới.

Đêm bán kết thứ hai của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ được phát sóng vào tối chủ nhật ngày 11/3/2012 lúc 20h00 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam. 

Hình ảnh các thí sinh luyện tập trong tuần qua:

Vũ Song Vũ được cô Triệu Yên hướng dẫn cách nhả chữ, lấy hơi... 

Hoàng Tú Linh đàn cho Vũ Khánh Vân.

Hai cô gái luyện tập với nhau khá ăn ý.

Nhóm Tia chớp luyện tập ngày đêm.

Nguyễn Trường Giang ấp ủ nhiều ý tưởng.

Bành Đức Hoài Yến cũng rất quyến rũ trong lúc tập.

Infonet