NHẠC » Tin tức

Hồ Ngọc Hà mượn nhạc trải lòng cuộc tình đầy sóng gió

Thứ sáu, 21/11/2014 09:02

(Ngoisao.vn) – Hồ Ngọc Hà như muốn thổ lộ chuyện tình yêu đầy sóng gió của mình qua Live Concert 2014 được diễn ra vào đêm qua 20/11.

Mặc dù chưa đầy 1 tháng chuẩn bị vì phải vừa thực hiện 3 live show miễn phí dành cho hơn 20 ngàn sinh viên tại 3 thành phố lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, nhưng “Live Concert 2014” của Hồ Ngọc Hà vẫn là một chương trình nhận được nhiều sự chờ đón của khán giả. Thứ nhất bởi nó là chương trình đánh dấu 10 năm chặng đường ca hát của nữ ca sỹ, tiếp nữa, đây là chương trình mà chủ nhân của nó tuyên bố là sẽ không chiêu trò, chủ yếu hướng đến một đêm nhạc ấm cúng, tự sự với câu chuyện về sự nghiệp, cuộc sống và đời tư – vốn đang được dư luận chú ý và tự thêu dệt nên nhiều phiên bản khác nhau.

Cách đêm liveshow diễn ra mấy ngày, Hồ Ngọc Hà có trả lời phỏng vấn về chuyện riêng tư trên một tạp chí, vô tình khiến một số khán giả cho rằng đây là cách cô đang đánh động cho liveshow lần này. Dẫu vậy, những ai có mặt để mắt thấy tai nghe Hồ Ngọc Hà “Live Concert 2014” tối qua sẽ nhất trí một điều rằng, chẳng có chiêu trò nào ở đây, tất cả những tự sự về cái gọi là “đời tư” của Hà Hồ được cô kết nối bằng lời nói chân thành và bằng âm nhạc một cách hết sức tự nhiên, và nó khiến cho tất cả khán giả có mặt tại sân khấu hoàn toàn không cầm được xúc động

Phần nhạc kịch như nói lên một người đàn bà đang mang tâm trạng hỗn loạn, hoang mang trong tình yêu, là cảm xúc giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa quá khứ và hiện tại… Câu kết của Hà Hồ ở phần nhạc kịch: "Dù cho có đau đớn đến mức nào thì rồi trên đường đời anh sẽ lại thấy em, em sẽ vẫn mỉm cười dấn thân vào những vinh quang lẫn tai ương, vì đó vốn là em: vẫn mãi là một người phụ nữ yếu đuối và đầy kiêu hãnh".

Ngay từ đầu chương trình MC Trấn Thành đã “lỡ miệng” nói: "Ai tò mò muốn biết câu trả lời thực sự về cuộc hôn nhân của Hà Hồ, cứ theo dõi thật kĩ liveshow này, từng ca khúc trong liveshow sẽ giúp quý vị xâu chuỗi lại được câu trả lời chính xác nhất". Dù Trấn Thành không nói nhưng khán giả cũng nhận ra thông điệp mà “bà mẹ một con” muốn gửi gắm qua những "sóng gió" mà cô đã đi qua hơn 10 năm.

Hồ Ngọc Hà đứng kiêu sa và cô đơn trên chiếc đàn Piano của nhạc sỹ Hoài Sa mở màn cho phần 2 của Hồ Ngọc Hà “Live Concert 2014”. Đây cũng là phần lắng đọng và cảm xúc nhất trong tổng thể chương trình.

Dưới ngón đàn điêu luyện của Hoài Sa, cùng với âm nhạc, cô đã một mình độc thoại những câu chuyện riêng tư của mình, những câu chuyện buồn nhiều hơn vui. Với những ai tò mò, nó sẽ không đủ để khỏa lấp, nhưng với những ai đồng cảm với cô, nó sẽ giúp người ta hiểu và chia sẻ nhiều hơn với Hồ Ngọc Hà và thấy rằng trong "sóng gió" hôn nhân, dù là một ngôi sao hay một người bình thường, thì nỗi cô đơn vẫn là giống nhau. Không ngoa khi nói rằng, chính "sóng gió", chính sự cô đơn đã giúp cho Hà Hồ hát có hồn hơn, "đốt cháy" tâm can của người nghe hơn. Từng tiếng nấc, từng hơi thở… còn nguyên vẹn trong mỗi câu hát. Cả khán phòng đã thực sự yên lặng trong dòng cảm xúc tối qua cùng Hồ Ngọc Hà, “Live Concert 2014” ở chương 2 với các ca khúc làm nên tên tuổi của cô: “Tìm lại giấc mơ”, “Một lần cuối thôi”, “Hãy nói với em”, “Cô đơn giữa cuộc tình”…

Phần rock cùng nhạc sỹ Phương Uyên tiếp nối cho chương trình đẩy “Live Concert” lên một cao trào. Những ca khúc tiếng Anh kinh điển được Hồ Ngọc Hà, Phương Uyên cùng học trò của Hồ Ngọc Hà từ các cuộc thi “Giọng hát Việt”, “Nhân tố bí ẩn” như: Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Uyên Nguyên, Hà My (hỗ trợ phần bè) đã khiến các khán giả “đứng ngồi không yên”, không khí ngày càng nóng dần lên.

Ở phần cuối, Hồ Ngọc Hà “cháy” hết mình với các ca khúc dance sôi động cùng phần vũ đạo bốc lửa với “My Baby”, “Em đi tìm anh”, “Dance all night”, “Bay lên tình yêu”… Đây thực sự là phần giúp khán giả thấy được một “Nữ hoàng giải trí” thứ thiệt! Cô vừa hát, vừa nhảy một cách không mệt mỏi. Sự kết hợp giữa thời trang, nhan sắc, giọng hát, vũ đạo, thần thái… giúp Hồ Ngọc Hà làm chủ sân khấu và truyền cảm hứng đến khán giả ngồi bên dưới.

Với chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, Hồ Ngọc Hà “Live Concert 2014” đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ sang lắng đọng rồi đến cao trào và bùng nổ, tương đương với từng phần từ nhạc kịch, ballad cho đến rock và dance. Điều này cho thấy một sự biến hóa đáng khâm phục của Hồ Ngọc Hà. Đây còn là minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân người ca sỹ trong suốt một chặng đường dài để có được chứ không đơn giản là kết quả một sớm một chiều. Từ một người mẫu chuyển sang ca hát, Hồ Ngọc Hà đã biến sở đoản của mình thành một cái nghề, và rồi vươn lên thành một sự nghiệp. Cô đã phải nỗ lực nhiều hơn những người khác để được ghi nhận và tạo dựng nên những giá trị.

Hà Hồ đã có đêm liveshow kỷ niệm 10 năm thành công.

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)