NHẠC » Tin tức

Hoài Linh khóc nức nở sau khi nhà thờ Tổ được phép xây dựng

Thứ bảy, 12/03/2016 11:45

Hoài Linh rưng rưng nước mắt khi ngồi theo dõi các phần thi của thí sinh ‘Ngôi sao phương Nam’.

Tối qua (11/3), tập thứ 2 với chủ đề “Gia đình tôi” vừa phát sóng đã đưa “Ngôi sao phương Nam” vào top chương trình ca nhạc giàu cảm xúc và nước mắt nhất khi tất cả thí sinh, giám khảo và khán giả đều khóc từ đầu cho đến cuối chương trình. 4 đội chơi đã không chỉ mang đến những tiết mục dự thi mà đó còn là những câu chuyện có thật của họ về chính cuộc đời, về người mẹ và những người thân yêu của mình. Và chính điều đó đã khiến cho nam danh ca Thái Châu nhiều lần cúi mặt và len lén đưa tay lau nước mắt. NSƯT Hoài Linh dù cũng không “mạnh mẽ” hơn, nhưng thỉnh thoảng quay sang vỗ vai an ủi Thái Châu...

Hoài Linh vui vẻ đi chấm thi sau khi nhà thờ Tổ được phép thi công

Trong đêm thi thứ 2 của “Ngôi sao phương Nam”, thành viên của 4 đội chơi được thay đổi dựa trên số điểm của các thành viên đạt được ở đêm thi trước. Và đội mở màn đầu tiên là đội của ca sĩ Quốc Đại, Vi Thảo, MC Đào Duy và biên đạo múa Khoa Nguyễn. Hai ca khúc “Mẹ tôi” và “Chị hai” mà đội chọn được thể hiện đầy xúc cảm và rất hay bởi tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Thảo và ca sĩ Quốc Đại.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Hoài Linh cảm ơn những cảm xúc rất thật của Khoa Nguyễn, không chỉ là câu chuyện gia đình của Khoa mà còn từ chính các đạo cụ như chiếc chiếu cũng được mang từ quê của Khoa lên.

Đội của ca sĩ Uyên Trang, Vân Quang Long, biên đạo múa Lê Hải và MC Như Quỳnh mang đến câu chuyện gia đình khá buồn. Hóa thân vào nhân vật Trang lúc chưa có gia đình là nữ ca sĩ Uyên Trang. Cô thể hiện 2 ca khúc “Em đi trên cỏ non” và “Sa mưa giông” của nhạc sĩ Bắc Sơn.

Vào vai người em trai của Trang là ca sĩ Vân Quang Long. Anh thể hiện ca khúc “Gánh bắp nghĩa tình” do chính mình sáng tác. Cựu thành viên 1080 khá vất vả để thể hiện trọn vẹn ca khúc, phần vì xúc động, phần do bệnh về thanh quản. Điều này khiến cho anh rất buồn và tự ti vì giọng hát không còn được như xưa. Anh cũng từng chia sẻ, với một người ca sĩ, không có điều gì đau khổ hơn là bị mất giọng.

Nhận xét về tiết mục, NSƯT Hoài Linh lại một lần nữa bắt giò đội của Vân Quang Long, Uyên Trang, Như Quỳnh, Lê Hải khi đưa cầu khỉ vào tiết mục bởi bối cảnh là bờ biển Kiên Giang, người dân không dùng cầu khỉ.

Phần dàn dựng gây ấn tượng mạnh nhất tối qua có lẽ đến từ đội của ca sĩ Diệu Hiền, Lê Minh Trung, biên đạo múa Ngọc Xuân và MC Phan Phúc Thắng. Tiết mục nói về nỗi đau mất mẹ và truyền tải thông điệp đến những người con, phải yêu thương Mẹ nhiều hơn khi mẹ còn sống.

Trên nền ca khúc “Ngẫu hứng ru con” do nữ ca sĩ Hoàng Châu thể hiện. Cô hóa thân vào vai người mẹ của Randy. Hoạt cảnh được tiếp nối với cảnh Randy bước xuống sân bay, trở về Việt Nam tìm mẹ sau nhiều năm ở nước ngoài. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc “Bài ca tìm mẹ do chính anh sáng tác.

Xem thêm Nhà thờ Tổ nghề Hoài Linh cho xây dựng và thờ là ai?

S.T (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới