NHẠC » Tin tức

Họp báo The Voice: Buổi "kịch" khô khan khó đi vào lòng người!?

Thứ ba, 11/09/2012 23:07

(Ngoisao.vn) – Từng cam kết những gì nói trong buổi họp báo The Voice chiều nay sẽ toàn là sự thật, nhưng dường như, những gì Ban tổ chức Giọng hát Việt thể hiện vẫn chưa làm khán giả hài lòng.

Thậm chí, những câu trả lời của Ban tổ chức (BTC) và các Huấn luyện viên (HLV) còn mang nhiều tính “kịch”. Hơn nữa, đó lại là một kịch bản “đầy sạn”.

Sức hút của The Voice – Giọng hát Việt 2012 là điều không ai có thể phủ nhận. Ngay từ khi mới lên sóng, The Voice đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả xem truyền hình cũng như sự săn đón, tung hô của báo chí. Không phải vô cớ mà The Voice Vietnam được đánh giá là hiện tượng, bởi nó thể hiện được tính ưu việt trong format của chương trình. Dù mới ra đời năm 2010, nhưng đây là chương trình thực tế tìm kiếm tài năng ca hát gây sốt ở các nước Anh, Mỹ và lan sang cả châu Á với hàng loạt phiên bản đình đám của Hàn Quốc, Trung Quốc.

Giọng hát Việt từng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Tuy nhiên, sức nóng của “Giọng hát Việt” càng ngày càng “giảm nhiệt”. Khán giả cũng không còn hồi hộp chờ đợi những tập tiếp theo được lên sóng. Thay vào đó là sự thất vọng, nghi ngờ bởi tiêu chí chỉ tôn vinh giọng hát của chương trình này đang bị “bóp méo”. Hàng loạt giọng ca tốt phải “nhường” lại vé đi tiếp cho các giọng hát “thường thường bậc trung” nhưng có ngoại hình ổn và đang gây sốt trong cộng đồng mạng.

Khi khán giả bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn để theo dõi chương trình này thì một “Big scandal” liên quan đến giám đốc âm nhạc Phương Uyên lại bị phát tán và truyền đi với tốc độ chóng mặt. Theo như nội dung clip được phát tán trên mạng thì Phương Uyên có dính líu đến việc dàn xếp kết quả và xử ép thí sinh H’zina Bya phải rời cuộc thi sớm. Đoạn clip cũng tiết lộ người chiến thắng là người rất thân với Phương Uyên: thí sinh Thiều Bảo Trang.

Thí sinh H'zina Bya

Hình ảnh thân mật của Phương UyênBảo Trang (ảnh chụp từ clip).

Ngay sau khi scandal này “bùng nổ”, BTC đã có các buổi họp kín và chính thức tổ chức buổi họp báo vào chiều nay (11/9) để trả lời các câu hỏi có liên quan đến những lùm xùm xung quanh chương trình. Trước buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc công ty Cát Tiên Sa đã thẳng thắn tuyên bố: “Tôi biết chắc rằng mọi người đều muốn biết về sự thật. Tôi cam đoan rằng hôm nay mọi người sẽ được nghe tất cả thông tin hoàn toàn là sự thật và chỉ là sự thật mà thôi”.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình diễn ra buổi họp báo, câu trả lời mà mọi người nhận được chỉ là những lời tán tụng của các HLV dành cho Phương Uyên, ngay cả khi chính chị đã lên tiếng thừa nhận clip tố dàn xếp là có thật và lên tiếng xin lỗi vì những thông tin bị đánh cắp đã làm ảnh hưởng đến chương trình.

Phương Uyên thừa nhận clip là có thật.

BTC và các HLV liên tục động viên Phương Uyên.

HLV Thu Minh cho rằng, mọi chuyện hết sức bình thường và không có gì phải làm ầm ĩ lên cả: “Đối với clip, Thu Minh cho đó là sự dàn xếp, vô lý và hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Quang Minh. Lời cuối cùng Thu Minh muốn nói với Phương Uyên là I Love you”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Tôi phải học hỏi Phương Uyên. Tôi thích cách cô ấy nói chuyện với các thí sinh. Cách nói chuyện của Phương Uyên trong clip là rất bình thường. Chúng tôi không muốn là con rối trong chương trình. Chúng tôi chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho giọng hát Việt. Từ lâu tôi không thấy một chương trình nào có nhiều thí sinh hát hay đến vậy. Tôi cam đoan ở Việt Nam chưa có người nào có thể ngồi đàn cho hàng nghìn thí sinh từ vòng ngoài đến hàng chục thí sinh trong vòng trong".

Đàm Vĩnh Hưng phát biểu.

HLV Hồ Ngọc Hà lại cho rằng: "Phương Uyên chính là linh hồn của cuộc thi. Phương Uyên không chỉ có một tình cảm riêng với một thí sinh nào hết. Cô ấy đã từng thức đêm tập bài với nhiều thí sinh thì cô ấy không thể có tình cảm riêng với thí sinh nào.". Chưa hết, Ông Nguyễn Quang Minh còn tỏ thái độ kiên quyết, đòi truy tìm đích danh người đã tung clip này lên mạng để xác minh sự thật.

Cả Hồ Ngọc Hà...

Khi phóng viên thắc mắc về một số câu hỏi khác “nhạy cảm” trong clip như: “mày phải hát thế thì nó mới chết” của Phương Uyên thì được chị trả lời rằng, đó chỉ là lời nói nhằm khích lệ thêm tinh thần thi đấu của các thí sinh mà thôi. Còn với câu nói “Chị là sếp mà, em lo gì chuyện đó” trong clip thì Thu Minh lại cho rằng, đó chỉ là vì tính cách ăn nói bỗ bã của Phương Uyên chứ không hề có ý gì…

...Thu Minh đều lên tiếng bênh vực Phương Uyên.

Có thể thấy, buổi họp báo rất được mong chờ này diễn ra khá lộn xộn với những câu trả lời không đúng trọng tâm. Trong khi người hâm mộ muốn xác nhận sự thật về việc dàn xếp kết quả thì những người trong cuộc lại liên tiếp “tung hỏa mù”. Phương Uyên khóc và thừa nhận clip là có thật nhưng lại phủ nhận việc dàn xếp kết quả và cho rằng, nội dung bị cắt đúp, còn BTC và các HLV lại thay nhau tán tụng cách làm việc chuyên nghiệp của Phương Uyên mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời xác đáng nào.

Phương Uyên khóc trong buổi họp báo.

Chưa hết, Đàm Vĩnh Hưng còn “lấy biểu quyết” với câu hỏi: Bạn nào muốn chị Uyên ở lại và tiếp tục làm giám đốc âm nhạc thì giơ tay lên? Và hầu hết các thí sinh có mặt tại buổi họp báo đều giơ tay đồng ý. Trong khi đó, thí sinh bị loại lại không có mặt.

Thí sinh giơ tay hàng loạt khi Mr.Đàm hỏi: ai đồng ý để Phương Uyên tiếp tục giữ chức giám đốc âm nhạc?

Cũng trong buổi họp báo, Phương Uyên đã xin từ chức giám đốc âm nhạc và bàn giao lại công việc này cho nhạc sỹ Hoài Sa. Và sau gần 3 tiếng, buổi họp báo kết thúc với quyết định cuối cùng của BTC: “Giữ lại Phương Uyên trong vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình The Voice”.

Bên cạnh đó, những lời phát biểu qua lại, thậm chí giật mic từ phóng viên của các thí sinh trở thành hình ảnh chẳng mấy đẹp mắt trong buổi họp báo. Vô hình chung, khiến buổi họp báo đáng nhẽ phải nghiêm túc, có độ ổn định, dứt khoát và đi trúng mục đích, thì lại trở thành... cái chợ vỡ, phóng viên, người theo dõi cũng theo đó ngớ người vì không biết phải nhìn đâu, nghe bên nào.

Hành động này của các thí sinh khiến nhiều người bất ngờ, bởi họ không đại diện cho ai cả và cũng không có ai ép Phương Uyên rơi vào hoàn cảnh này. Thế nên việc các thí sinh giơ tay hưởng ứng câu hỏi của Đàm Vĩnh Hưng chẳng khác nào thể hiện sự bức xúc đầy nóng vội, thậm chí có phần hơi cực đoan.

Thí sinh Quỳnh Trang giằng mic nói như dân... chợ búa!

Video cho thấy thí sinh Quỳnh Trang phát biểu khá gây hấn, thái độ cùng ánh mắt mất thiện cảm!

Đỉnh điểm, thí sinh Quỳnh Trang (người đã gửi email cho Phương Uyên)  giật mic của một phóng viên để thanh minh và tỏ rõ sự tôn trọng cũng như yêu mến nữ nhạc sỹ này. Việc các thí sinh lên tiếng hoàn toàn không có gì sai, tuy nhiên, quyền đi hay ở không phải nằm ở sự hưởng ứng của các thí sinh có mặt trong buổi họp báo mà thiết nghĩ, đó là quyền của tất cả các khán giả đã theo dõi và hưởng ứng chương trình Giọng hát Việt.

Kết quả, Phương Uyên vẫn giữ chức giám đốc âm nhạc The Voice. Và buổi họp báo kết thúc khá lộn xộn.

Có thể thấy, tất cả những diễn biến xung quanh buổi họp báo của The Voice càng khiến người hâm mộ thêm ngao ngán. Bởi mục đích của buổi họp báo là làm rõ sự thật, nhưng thay vì nói sự thật, BTC và những người có liên quan lại thay nhau biện bạch cho Phương Uyên cũng như ê kíp của chương trình với những câu trả lời chung chung và mang đầy tính “kịch”. Và không ít người hâm mộ lại băn khoăn với câu hỏi, nếu không có gì khuất tất, tại sao BTC The Voice lại không trả lời thẳng thắn mà cứ liên tục đưa ra những lời biện bạch, ngay cả khi đã tổ chức một buổi họp báo với quy mô lớn như thế?

Sâu Róm - (TH)