NHẠC » Tin tức

Hot girl của Blake Shelton chiến thắng The Voice Mỹ

Thứ tư, 19/12/2012 14:48

Không quá bất ngờ, Cassadee Pope đã giành chiến thắng tại cuộc thi tìm kiếm giọng hát được yêu thích nước Mỹ nhờ chất giọng đầy nội lực và ngoại hình xinh xắn, qua đó cũng cắt đứt chuỗi lên ngôi liên tiếp của phái nam ở cuộc thi này.

Sau nhiều tháng tranh tài, The Voice Mỹ mùa giải thứ ba đã tìm ra người chiến thắng là Cassadee Pope – cô gái xinh đẹp đến từ đội của Blake Shelton. “Ông vua của các hit những năm 80” Terry McDermott là thí sinh giành vị trí á quân. Đại diện của Cee Lo là Nicholas David về thứ 3.

Cassadee Pope sẽ nhận được giải thưởng trị giá tiền mặt 100.000 USD cùng một hợp đồng thu âm với Universal Republic. Cô cũng sẽ bắt tay thực hiện một album riêng vào đầu năm 2013.

Cassadee Pope xuất sắc giành chiến thắng.

Trước đó, ở đêm thi chung kết diễn ra tối 17/12 (giờ Mỹ), Cassadee Pope đã có thể hiện vượt trội. Trong khi 2 thí sinh nam, người bị đánh giá là chọn sai bài hát, người gặp trục trặc với âm thanh, cả 2 phần thi của cô gái xinh đẹp này hoàn chỉnh đến từng chi tiết một.

Trong lượt thi đầu với ca khúc Over you của Miranda Lambert, Cassadee đã có thể hiện hết sức hoàn hảo. Ngay trong khoảnh khắc này, cô đã khiến người hâm mộ tin vào một chiến thắng cho thí sinh nữ đầu tiên trong 3 mùa tổ chức của The Voice.

Ca khúc ballad đầy tình cảm này đã góp phần rất nhiều trong việc giúp cô gái xinh đẹp khoe chất giọng trầm ấm nhưng vẫn rất khỏe khoắn của mình. Đây cũng là một trong những bài thi xuất sắc nhất của Cassadee từ những ngày đầu đến giờ.

Christina nhận xét: “Hôm nay bạn rất đẹp, bạn cũng có phần thi rất tốt. Không có gì là không thể đối với bạn”. Adam đánh giá cao sự tiến bộ trong giọng hát của Cassadee. Huấn luyện viên Blake tiếp lời: “Hoàn hảo, trái tim của người Mỹ đang chất chứa nhiều tâm trạng vào lúc này”.

Cassadee Pope trình diễn ca khúc Cry trong đêm thi chung kết.

Trong màn solo thứ hai, Cassadee chọn Cry của Faith Hill, và cô đã khiến khán giả dành cho mình những tràng vỗ tay không ngớt. Giọng hát truyền cảm, những nốt cao được thể hiện chắc chắn, khả năng làm chủ sân khấu tốt… bấy nhiêu cũng đã đủ chứng minh khả năng tỏa sáng của cô gái này. “Tôi chưa bao giờ thấy em hát tốt như tối nay”, Blake nhận xét.

Ngay trong màn song ca với huấn luyện viên, Cassadee cũng được Blake hỗ trợ hết mình trong ca khúc Steve McQueen của Sheryl Cole. Vị huấn luyện viên này đã cực kỳ “fairplay” khi chọn vị trí khiêm tốn trên sân khấu và đệm đàn cho học trò, để cô có nhiều đất diễn hơn.

Từ những ngày đầu, Cassadee với lợi thế luôn có màn trình diễn hết sức hoàn hảo cùng hình tượng ca sĩ nhạc pop gần gũi và lượng fan có sẵn khi còn hoạt động trong nhóm Hey Monday, luôn được đánh giá là người có nhiều cơ hội trở thành quán quân nhất. Do đó, kết quả này không khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trong đêm công bố kết quả vừa diễn ra, các thí sinh có dịp song ca cùng những ca sĩ nổi tiếng thế giới. Terry McDermott hòa giọng cùng nhạc sĩ, ca sĩ Peter Frampton; Nicholas David song ca cùng ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc R&B huyền thoại Smokey Robinson; và Cassadee Pope hát cùng thần tượng âm nhạc của cô – Avril Lavigne. Các thí sinh đã bị loại cũng trở lại để góp mặt trong một vài màn trình diễn.

Huấn luyện viên Blake lần thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng. Năm ngoái, quán quân là chàng trai Jermaine Paul đến từ đội của anh.

Cassadee năm nay 23 tuổi, trước khi đến với The Voice, cô đã nổi tiếng với vai trò ca sĩ chính của nhóm nhạc pop-punk Hey Monday. Cô cùng nhóm nhạc của mình từng phát hành một album có tên  Hold on tight và đi lưu diễn cùng Fall Out Boy, All Time Low và một vài ban nhạc nổi tiếng khác trước khi chia tay vào năm 2011.

Trong vòng thử giọng, sau khi trình diễn ca khúc Torn của Natalie Imbruglia, cô đã khiến cả 4 vị giám khảo phải quay lại và ra sức giành giật để có được thí sinh đặc biệt này. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định về đội của Blake dù dòng nhạc cô theo đuổi không phải là nhạc đồng quê. Thời điểm đó, Cassadee đã chịu nhiều lời chỉ trích của khán giả rằng việc cô nổi tiếng từ trước là không công bằng với các thí sinh khác. Tuy nhiên, do The Voicekhông có điều luật nào cấm các thí sinh đã có tên tuổi đến với cuộc thi nên Cassadee vẫn nghiễm nhiên đi tiếp.

Cassadee xuất sắc trong vòng giấu mặt.

Trong suốt chặng đường tham gia The Voice, màn trình diễn được đánh giá là thành công nhất của Cassadee là bài Over you của Miranda Lambert. Ngoài việc khiến huấn luyện viên Blake không giữ được xúc động, ca khúc đã đưa cô lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes cùng với hàng triệu lượt xem trên mạng. Ngoài ra, cô còn chinh phục khán giả qua các tiết mục khác như Behind these hazel eyes (Kelly Clarkson), Stupid boy của (Keith Urban) và I’m with you (Avril Lavigne).

Sở hữu giọng hát và phong cách trình diễn rất đa dạng, từ pop/punk đến rock, country, Cassadee đang được kỳ vọng sẽ giúp The Voice lấy lại danh dự sau khi quán quân cả 2 mùa trước đều thất bại thảm hại về sự nghiệp sau khi thắng giải ở cuộc thi này.

Infonet