NHẠC » Tin tức

Khán giả thương Uyên Linh vì tính “nửa ông nửa bà”

Thứ hai, 24/09/2012 11:51

Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol cho rằng, "khán giả của Linh yêu Linh vì chính cái tính “nửa ông nửa bà”, vẫn thương cho cái sự nói cười ồn ào, vẫn luôn ủng hộ âm nhạc của Linh... Tình cảm, đó mới là thứ khiến con người ta gần nhau, cần nhau và nhớ nhau".

Nếu nói Vietnam Idol biến giấc mơ ca hát của chị thành sự thật thì nhận định này có đúng hay không?

(Suy nghĩ...) vừa đúng vừa chưa đúng lắm (cười). Thực ra ngày nhỏ, âm nhạc đối với Linh là sự thưởng thức, và sự khám phá tâm hồn non trẻ của mình chứ Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sỹ. Lớn lên, tiếp xúc xã hội và thử thách bản thân mình ngày một nhiều hơn, rồi bây giờ, tạm thời cho đến lúc này, Linh có thể nói ca hát là niềm vui sống của mình. Linh luôn biết ơn cuộc thi Vietnam Idol vì những gì chương trình đã đem lại cho Linh, đó thực sự là một bước ngoặt của cuộc sống.

Người ta nói, sau Vietnam idol do được tung hô quá nhiều, nên Uyên Linh có lúc rơi vào trạng thái không cân bằng được mình nên đã có nhiều quyết đinh không được sáng suốt và gây ra một số hiểu lầm (bị nói chảnh, hét catxe, bất hợp tác…). Điều này có đúng không?

Linh chưa bao giờ HÉT catse, giờ đây mọi việc đã ổn định nên Linh chỉ nói ngắn gọn như thế. Linh có thể hơi khó gần nhưng đó không phải do mình đột nhiên nổi tiếng, mà vốn đó là tính cách trước nay. Linh cũng lớn rồi, đâu phải cứ 100 người muốn hợp tác là mình nhận bừa? Lỡ đâu mình không phù hợp với yêu cầu của họ thì sao, thà để họ không ưa mình vì mình "khó gần" còn hơn để họ xem thường vì mình dễ dãi, nhưng chẳng được tích sự gì (cười).

Hiện nay, rất nhiều cuộc thi ca hát nở rộ, tuy nhiên bước ra khỏi những cuộc thi này để thành danh được lại là chuyện khác. Bản thân chị cũng từng va vấp với chuyện này, chị nghĩ thành công sẽ chỉ đến khi các ca sĩ trẻ phải có những điều gì?

Đầu tiên là phải có may mắn. Nhiều người họ hát hay lắm, vô tình nghe họ hát ở một góc khuất nào đó khiến mình xúc động mạnh mẽ, nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười, nên họ thu mình như vậy. Theo Linh, có may mắn rồi thì tiếp theo, quan trọng nhất là phải có tấm lòng. Tấm lòng ở đây là yêu công việc của mình, yêu việc ca hát, việc chuyển tải âm nhạc một cách nghiêm túc. Hát hay đến mức nào thì còn tuỳ vào tai nghe của mỗi người, nhưng sự chân thành và hết mình, tinh tế và nhạy cảm của một nghệ sỹ khi họ đứng trên sân khấu là điều mà khán giả mong muốn nhìn thấy nhất.

Hai năm qua, nhìn vào những gì mình đã làm, có khi nào chị thất vọng về bản thân và cảm thấy lẽ ra mình còn phải làm được hơn thế?

Thất vọng thì Linh chưa, quãng thời gian hai năm chưa phải là nhiều để mình vội chán nản hay thất vọng. Trong cuộc sống này, hàng trăm nghìn con người phải phấn đấu cả đời cho sự nghiệp của mình. Linh sẽ chỉ thất vọng khi chính mình quá cao vọng (cười), nhưng có lẽ với cái tính của mình Linh sẽ chẳng bao giờ quá kỳ vọng vào điều gì. Nhìn nhận rồi chấp nhận, và làm hết khả năng có thể thôi.

Một giọng hát bản năng và nhiều cảm xúc với một giọng hát thiên về kỹ thuật và đào tạo, nếu là người nghe chị sẽ thích nghe giọng hát nào?

Sẽ phải tuỳ từng trường hợp nữa. Nhìn chung, Linh ngưỡng mộ và thán phục những ca sỹ hát với mọi sự tinh tế và nhạy cảm. Hoặc Linh rất ghen tị với những giọng ca đẹp lạ lùng (cười), nhưng thông thường Linh nghe nhạc sẽ nhắm mắt, đôi tai của mình không chỉ lắng nghe toàn bộ bài hát, ca sỹ hát, mà còn lắng nghe cảm xúc của mình nữa. thấy mình xúc động thì đó chính là điều kỳ diệu mà âm nhạc mang lại.

Chị tự thấy mình là giọng hát nào của hai đặc điểm trên?

Linh cho rằng kỹ thuật hát lẫn điều tiết cảm xúc khi hát của mình còn phải hoàn thiện nhiều. Linh chỉ biết mình còn những hạn chế thôi, không biết Linh hay ho chỗ nào cả (cười lớn).

Chị nghĩ sao khi bậc thầy trong nghề lại chỉ đánh giá mình là thợ hát?

Thực ra Linh chưa hiểu rõ ý của bạn? Ý bạn là một ca sỹ rất danh giá (bậc thầy - từ của pv) trong làng nhạc đánh giá Linh như là thợ hát? (cười). Ừ thì Linh sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng không có nghĩa là Linh sẽ để cho ý kiến đó ảnh hưởng đến mình và công việc của mình. Họ cứ nói và mình cứ làm tốt việc của mình nhé!

So với các ca sĩ khác, chị không phải là sắc nước nghiêng trời, có khi nào chị nghĩ giá như chân mình dài hơn, xinh hơn... sự nghiệp của chị sẽ còn rạng rỡ hơn?

Hoàn toàn không. tạo hoá công bằng, phân công rõ ràng cho mỗi người một nhiệm vụ trong cuộc sống, và ban tặng công bằng cho họ những đặc ân riêng,.. vậy nên Linh hoàn toàn hài lòng với những gì Linh có.

Là một người trẻ và đã có ít nhiều thành công. Chị nghĩ sao về giới nghệ sỹ trẻ bây giờ có quá nhiều người hay ảo tưởng về môi trường nghệ thuật và giá trị của chính bản thân họ?

Linh cũng là nghệ sỹ trẻ thôi, Linh chẳng hơn gì tuổi đời hay tuổi nghề của các bạn mà nhận xét hay đánh giá. Linh không phải là bạn, bạn cũng không phải là họ, không ai trong chúng ta sống giùm cuộc đời của nhau, cho nên hãy xem mọi thứ trong cuộc sống này là nhẹ nhàng, quan trọng là giữ vững cái bản ngã và lề thói cho riêng mình.

Bộ ảnh được thực hiện bởi Quốc Huy, chuyên gia trang điểm & Stylist Hạ My và Thời trang Công Trí.

Đã từng được gọi là tiểu diva của làng nhạc, vậy cho đến bây giờ, chị còn mơ tưởng hay theo đuổi giấc mơ là hai chữ diva?

Hai chữ "mơ tưởng" nghe vui nhỉ? (cười). Bạn ơi, đã mơ tưởng thì phải mơ đến một tình yêu lý tưởng nào đó, đến một cuộc đời được đi khắp đây đó tự do hoặc trần trụi hơn là mơ tưởng mình làm chủ cả mấy cái trang trại chứ. (cười lớn)  Còn những gì thuộc phạm trù công việc, không tập trung làm mà ngồi mơ tưởng thì bao giờ mới xong.

Chị có thường xuyên phải nhắc nhở mình rằng hãy bình tĩnh, hãy tỉnh táo để biết đâu là những cơ hội thật sự, đâu là những viên "kẹo bọc đường”?

Chắc chắn có bạn ạ, phải cảm ơn bạn vì ngay tại đây bạn đã nhắc Linh thêm một lần nữa.

Một nghệ sỹ được đào tạo bài bản từ trường đại học hàng đầu, với một “số vốn” không phải nghệ sỹ nào cũng có, chị có nghĩ mình khác biệt hoặc đẳng cấp hơn rất nhiều so với những người tự xưng mình là nghệ sỹ đang nhan nhản hiện nay?

Những cái mà bạn vừa đề cập, "khác biệt",  "đẳng cấp" (Linh sợ cái từ đẳng cấp này thế!)… Đối với Linh nó mơ hồ, hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là khán giả của Linh yêu Linh vì chính cái tính “nửa ông nửa bà”, vẫn thương cho cái sự nói cười ồn ào, vẫn luôn ủng hộ âm nhạc của Linh... Tình cảm, đó mới là thứ khiến con người ta gần nhau, cần nhau và nhớ nhau lâu dài.

Giữa một showbiz quá nhiều điều tiếng như hiện nay, chị thấy có khó để giữ mình không?

Khó hay dễ tuỳ người. Với Linh, thì cũng không có gì là khó cả, điều tiếng Linh cũng trải qua rồi, nhiều là đằng khác, vậy thì giữ là giữ cho tâm thế mình cân bằng, và giữ niềm tin nơi những người thân của mình.

Chị có thời gian để quan tâm tới những “tai nạn” của đồng nghiệp không? Và thông thường chị chia sẻ với họ bằng thái độ như thế nào?

Linh ít chơi với bạn trong nghề, tại vì mình vào nghề muộn mà. thỉnh thoảng đọc báo hay nghe bàn tán thì Linh cũng có biết, nhưng nghe để đó thôi, cũng nói góp ra góp vô vài lời gọi là quan điểm cá nhân. Còn lại, Linh ý thức được nghề nghiệp của mình nên tuyệt đối không bao giờ nói đụng chạm đến đồng nghiệp, dù là nửa lời xiên xéo, ám chỉ cũng không.

Một cuộc thi tìm kiếm những tài năng ca hát mà lại bị lên án bởi yếu tố sắp đặt kết quả, theo chị việc này cần phải xử lý như thế nào?

Việc này phải hỏi BTC chứ nhỉ? Linh cũng chỉ là khán giả của chương trình đó thôi mà. rảnh rỗi thì bật tivi lên xem. thấy các bạn hát tốt thì cứ theo dõi tiếp, việc gì mà phải xử lý này xử lý kia nhỉ (cười). Chê bai, chỉ trích thì cũng chỉ có thế, nhưng "ẩn số" trong nghệ thuật là vô hạn - đó mới là cái đáng mong đợi. 

Tinnhanh