NHẠC » Tin tức

Kịch bản nào cho chung kết The Voice?

Thứ bảy, 12/01/2013 09:17

Nếu Hương Tràm hay Đinh Hương đăng quang, đó là điều “tất, lẽ, dĩ, ngẫu” và nó sẽ mất đi sự kịch tính. Vì thế, Xuân Nghi lên ngôi mới là điều bất ngờ trong đêm chung kết The Voice.

Đinh Hương và Hương Tràm.

Hương Tràm - Đinh Hương: Nếu đăng quang là chuyện... bình thường Có thể nói, top 4 chung kết The Voice năm nay, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất và được “đặt cược” tỷ lệ cao nhất là Hương Tràm và Đinh Hương. Hương Tràm có thể coi là “hiện tượng” của The Voice năm nay, khi cô gái Nghệ An 17 tuổi lần đầu tham gia cuộc thi hát lớn đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi một giọng hát đẹp, kỹ thuật điêu luyện so với độ tuổi còn rất trẻ, tính cách hiền lành, những cử chỉ cũng như phát ngôn tỏ ra chân thành… tất cả đã làm nên một Hương Tràm trở thành “thiên thần” của The Voice. Một nhà báo chuyên viết về âm nhạc của một tờ báo mạng tiết lộ, trong 4 thí sinh tham gia giao lưu trực tuyến trên tờ báo này thì Hương Tràm “vô địch” về số lượng câu hỏi, đồng nghĩa với việc cô được khán giả yêu thích nhất và quan tâm nhất. Kế đó là Đinh Hương, Xuân Nghi và cuối cùng là Kiên Giang. Điều này phản ánh khá đúng với độ “hot” của họ ở cuộc thi. Hương Tràm, vì thế vẫn là cái tên được đánh giá  cao nhất. Có một điều khá đặc biệt, đó là Hà Nội, Sài Gòn - hai trung tâm âm nhạc lớn nhất cả nước nhưng lại không có một đại diện nào lọt vào top 4 chung kết. Bên cạnh cô gái Nghệ An 17 tuổi thì Đinh Hương - một gương mặt khác cũng đến từ một tỉnh của miền Trung nắng gió - Quảng Trị. Có lẽ chính cái nắng gió khắc nghiệt của vùng biển này đã tạo nên một Đinh Hương cá tính, lúc mạnh mẽ, khi lại yếu đuối, khá nền nã nhưng thực ra rất “nổi loạn”. Vì vậy, âm nhạc trong cô cũng ảnh hưởng bởi tính cách, thế nên khán giả có thể bắt gặp một Đinh Hương dịu dàng, lãng mạn trong những bản pop nhưng lại ngay lập tức gặp hình ảnh “nổi loạn”, “điên” với rock của cô trên sân khấu. Cả Đinh Hương và Hương Tràm đều là “con cưng” của các huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Thu Minh. Đây là những “chiến binh” dũng mãnh có thể mang vinh quang chiến thắng về cho đội của mình. Vì thế mà đến vòng cuối cùng, sau 2 tuần chuẩn bị, chắc chắn họ sẽ tung hết những gì mình có để rèn rũa và đầu tư để “gà” sẽ tỏa sáng nhất.

Xuân Nghi mới chính là ẩn số bất ngờ nhất chung kết.

Xuân Nghi - "Thùng thuốc nổ" bất ngờ của The Voice Nếu như Đinh Hương hay Hương Tràm đăng quang, điều đó trở nên rất… bình thường. Đối với những ai thích các show truyền hình thực tế, hoặc những người ưa kịch bản đầy kịch tính trong một bộ phim hoặc ở những cuộc thi mang đầy tính may rủi thì Xuân Nghi mới chính là cái tên họ cho vào dự đoán sẽ đăng quang ở The Voice năm nay. Có thể nói Xuân Nghi là một trong những thí sinh có giọng hát bẩm sinh tốt nhất The Voice 2012. Ngay kể cả top 4, nếu xét về giọng hát bẩm sinh (độ sáng, vang, rền, khỏe, làn hơi tốt, cảm xúc…) thì Xuân Nghi cũng không thua kém bất cứ thí sinh nào, thậm chí còn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu Hương Tràm đã như là một ly kem dâu ngọt ngào, dễ thương; Đinh Hương giống như  món đồ uống cocktail khá nhiều vị dễ khiến người uống say mê thì Xuân Nghi như một viên kim cương nhưng vẫn thô ráp, xù xì. Chính sự mộc mạc và “e ấp” này mới là yếu tố để Xuân Nghi giống như một khối thuốc nổ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, cũng như  mang đến cho khán giả niềm hy vọng vào việc “lột xác” ngoạn mục của cô sau cuộc  thi. Thực tế cho thấy, những ca sỹ tạo phong cách quá rõ nét trong một cuộc thi hát đường dài khiến cho khán giả “tỏ tường” thất thảy những ưu, nhược điểm vì thế sẽ không nhiều sự hấp dẫn, chờ đợi những giọng ca này sau cuộc thi, bởi những gì tốt nhất, “chiêu trò” nhất đã được phơi bày ra hết. Còn những thí sinh có giọng hát “khủng” nhưng lại chưa rõ nét, hoặc phong độ thất thường và cảm giác như chưa thực sự “cháy” hết, chưa khoe hết được khả năng tiềm tàng trong giọng hát thì mới là những người được kỳ vọng ở những thời khắc quyết định, cũng như sự tỏa sáng sau cuộc thi. Xuân Nghi rơi vào trường hợp thứ 2. Việc cô từng bị lọt vào vòng “nguy hiểm” và cần sự “cứu giúp” của Huấn luyện viên khá giống với trường hợp Minh Chuyên ở Sao Mai điểm hẹn, hay Uyên Linh tại cuộc thi Vietnam Idol  - hai thí sinh đã tỏa sáng ở chặng cuối để giành ngôi vị quán quân. Xuân Nghi cũng thế, sau khi “thất thường” ở các liveshow trước thì đến đêm Bán kết, cô đã thực sự “lột xác” để đánh bại Đồng Lan bằng chính tin nhắn của khán giả, trong khi Đàm Vĩnh Hưng giành cơ hội cho 2 thí sinh là ngang nhau. Việc Xuân Nghi thắng Đồng Lan là điều bất ngờ đối với những ai luôn ưa thích một kịch bản thuận, nhưng lại là điều thú vị cho những người theo trường phái “sốc” khi họ dự đoán Đồng Lan sẽ nhường bước cho Xuân Nghi. Một giọng hát vô cùng bản năng, nhiều tiềm ẩn, rất phù hợp với “gu” của chính huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng sẽ rất thuận lợi cho Xuân Nghi, khi cô sẽ được huấn luyện viên của mình trao hết kinh nghiệm trong nghề để có thể tỏa sáng một cách ngoạn mục. Đấy là chưa kể, Mr Đàm là ca sỹ có lượng fan “khủng” nhất với nhiều đối tượng, kể cả giới kinh doanh sẵn sàng bỏ tiền ra nhắn tin; và nếu giả dụ Đàm Vĩnh Hưng có lên tiếng kêu gọi chỉ một lần, có lẽ Xuân Nghi đã “ngập” trong tin nhắn của FC Đàm Vĩnh Hưng. Điều này cũng giúp cô tự tin để không phải lo nghĩ về chuyện khác ngoài âm nhạc. Cộng tất cả các yếu tố lại, Xuân Nghi mới chính ẩn số gây bất ngờ nhất đêm chung kết.

Kiên Giang khó có cửa lật đổ 3 "nữ nhi".

Thí sinh cuối cùng trong top 4 - Kiên Giang, về lý thuyết thì cũng có có cơ hội đăng quang, nhưng quả thật anh chàng “mì chính cánh” này cả về thực lực lẫn hiệu ứng đều rất khó lòng vượt qua 3 mỹ nhân,  vì thế để tìm ra kịch bản “ngược dòng” lật đổ các ứng viên kia thật sự là mong manh. Tuy nhiên với Kiên Giang, vị trí top 4 cũng đã là điều bất ngờ đối với nhiều người, và với giọng hát cùng cá tính riêng biệt, anh hoàn toàn có thể trở thành một ca sỹ chuyên  nghiệp được khán giả yêu mến sau cuộc thi.

VnMedia