NHẠC » Tin tức

Lịch sử sẽ lặp lại tại Vietnam Idol 2013?

Thứ năm, 08/05/2014 10:28

Liệu lịch sử có lặp lại tại Vietnam Idol 2013 khi giọng hát bản năng Minh Thùy sẽ quyết chiến với giọng ca đầy kĩ thuật Nhật Thủy trong đêm chung kết.

Xuất sắc vượt qua giọng ca cao vút, nam tính Đông Hùng ở phần sing-off, Minh Thùy là cái tên đi tiếp trong đêm chung kết Vietnam Idol 2013 cùng với Nhật Thủy. Trong đêm loại trực tiếp Gala 7 Thần tượng âm nhạc Việt Nam diễn ra vào tối ngày 27/4, Minh Thùy trình diễn ca khúc Mong manh tìm về với phong cách hồn nhiên, giản dị cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.

Minh Thùy là cái tên đi tiếp cùng với chương trình Vietnam Idol năm nay

Trong khi đó, chàng trai 21 tuổi Đông Hùng thể hiện bài hát Góc tối của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhưng không thực sự thành công. Nữ giám khảo Mỹ Tâm nhận xét: “Tôi đang băn khoăn về phong độ của em không đều, lúc thì em mạnh mẽ, lúc thì hời hợt, bài hát hôm nay không đúng với khả năng của em”.

Vòng chung kết Vietnam Idol 2013 sẽ chứng kiến sự đối đầu của hai thí sinh có phong cách khác biệt làMinh Thùy và Nhật Thủy. Với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, sáng sân khấu, nhiều người dự đoán rằng Nhật Thủy sẽ trở thành quán quân năm nay. Tuy nhiên, một số khán giả cũng đặt ra câu hỏi: Liệu Vietnam Idol năm nay có giống như năm ngoái khi Yasuy – thí sinh hát bằng bản năng đã vượt qua giọng hát nội lực, đậm chất diva Hoàng Quyên để giành ngôi vị quán quân.

Hoàng Quyên và Nhật Thủy: Hai kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện

Ở Nhật Thủy – cô gái nhỏ nhắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giọng hát cao vút mang bóng dáng của Hoàng Quyên đầy nội lực của mùa trước.

Nhật Thủy - viên ngọc sáng giá của Vietnam Idol 2013

Bất kể ai cũng có thể nhận ra được, Nhật Thủy là “viên ngọc” sáng giá bậc nhất của Idol năm nay. Cô sở hữu một giọng hát hiếm, căng tràn nội lực, trong sáng, lên được những quãng cao mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào của Việt Nam cũng có thể làm được. Là một người được đào tạo bài bản tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trong các phần thi của mình, Nhật Thủy đều áp dụng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.Tuy nhiên, Nhật Thủy lại không lạm dụng nó, cô xử lý ca khúc một cách khéo léo, tinh tế, vừa có sự kết hợp của kỹ thuật trường lớp vừa có sự thăng hoa của cảm xúc đã truyền tải được thông điệp của bài hát đến người nghe.

Hoàng Quyên và Nhật Thủy có nhiều điểm tương đồng trong phong cách và giọng hát

Hoàng Quyên cũng được đánh giá là một thí sinh có năng lực ổn định, sự chuyên nghiệp trong các bài thi ở mùa giải trước. Người ta nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng ở giọng hát cũng như phong cách của hai cô gái này: Đều nội lực, đều chuyên nghiệp và đều được đào tạo trong “lò” ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Minh Thùy và Yasuy: Hai giọng ca bản năng

Trong mùa Idol năm nay, khán giả nhớ đến Minh Thùy là một cô gái “mập” dễ thương, tính cách hài hước và lối hát cảm xúc, tự nhiên như chính con người Thùy. Cô gái gốc Quảng Trị này sở hữu giọng hát trầm khàn rất đặc trưng này còn có khả năng vũ đạo.

Không được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, thậm chí một số bài thi của Thùy còn mắc nhiều lỗi sơ đẳng về kỹ thuật như cách lấy hơi, chuyển giọng. Tuy nhiên, cô lại sở hữu một lượng fan “khổng lồ”, chưa một lần lọt vào top nguy hiểm trừ đêm loại trực tiếp gala 7. Tất cả những điều đó là nhờ vào giọng hát bản năng, tự nhiên rất thật từ chính con người của Minh Thùy. Cô hát một cách tự nhiên, không phô trương, không màu mè thậm chí còn dung dị, chân chất chiếm được thiện cảm từ phía khán giả và công chúng yêu nhạc. Một số bài hát do cô thể hiện còn khiến khán giả phấn khích muốn “lắc lư” theo phần trình diễn của cô. Thùy được đạo diễn Nguyễn Quang Dung ưu ái nói rằng “Tôi là fan của Minh Thùy” và dự đoán Minh Thùy sẽ là Idol năm nay.

Minh Thùy và Yasuy đều có lối hát bản năng giàu cảm xúc.

So với Yasuy năm ngoái thì Minh Thùy cũng có nhiều điểm chung. Cả hai người đều không có lợi thế về ngoại hình, mà đối với một ca sĩ thì phần nhìn cũng là yếu tố rất quan trọng để nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả. Cả hai đều hát bằng bản năng một cách tự nhiên không được đào tạo về thanh nhạc, thậm chí còn hát chênh, phô không chỉ ở phần đầu chương trình mà cả nhưng đêm gala loại trực tiếp. Với Yasuy, anh còn “tệ” hơn khi hát không tốt ngay trong đêm chung kết. Tuy nhiên, khán giả vẫn yêu hai người bởi sự chân thành, mộc mạc, dung dị, đối với nghệ thuật đức tính này được nhiều khán giả tin yêu, trân trọng.

Liệu lịch sử Idol có lặp lại?

Đối với mỗi cuộc thi hát mà quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về khán giả thì không có gì là không thể xảy ra. Khách quan mà nói trong mùa Idol năm nay, Nhật Thủy có phần nhỉnh hơn Minh Thùy về giọng hát cũng giống như Hoàng Quyên hơn hẳn Yasuy. Tuy nhiên, trong đời sống âm nhạc đang thiếu sự chân thành, thừa tài năng và giọng hát như ngày hôm nay, khả năng Minh Thùy giành quán quân là điều cũng được nhiều người dự đoán. Người ta quý sự chân thành, hài hước thậm chí là ngây ngô, trong sáng như một viên ngọc thô trong thế giới showbiz xô bồ. Sự chân thành, giản dị hơn tất thảy những thứ hào nhoáng. Đối với nhiều khán giả, họ yêu thích sự dễ nghe hơn là lối trình diễn kĩ thuật khó vào tai, bởi khán giả không phải là những chuyên gia thanh nhạc. Họ mất tiền đi xem là để giải trí, để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Cả hai thí sinh đang được khán giả kỳ vọng với những sự biến hóa mới trong đêm chung kết sắp tới. Minh Thùy hay Nhật Thủy sẽ đăng quang.Trọng trách nặng nề này trao toàn quyền cho khán giả - những người trực tiếp bình chọn để tìm ra ngôi vị quán quân.

Theo Baodatviet.vn