NHẠC » Tin tức

Live concert Tùng Dương: Độc đạo nhưng không độc bước

Thứ hai, 25/11/2013 16:32

Không quá khi nói rằng “Độc đạo” là một bữa tiệc âm nhạc “chất” từ chủ nhân tới khách mời và cả ban nhạc.

8h20 tối qua 24/11, live concert mang tên “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô chính thức mở màn bằng những câu hát trong ca khúc quen thuộc “Chiếc khăn Piêu”. Tùng Dương xuất hiện mờ ảo sau tấm vải rủ xuống sân khấu, tạo sự bí ẩn như những gì thường thấy ở anh. Nam ca sĩ hát một vài câu trong “Chiếu khăn Piêu” để thu hút sự chú ý của khán giả và ngay lập tức chuyển qua trình diễn 2 ca khúc mới là “Cuộn” và “Độc đạo”. Đây là 2 bài hát được nhạc sĩ Lưu Hà An viết riêng cho Tùng Dương và album lần này.

Tùng Dương thăng hoa cùng "Độc đạo"

Tùng Dương chỉ thực sự “lộ mặt” vào khúc cuối của “Độc đạo” trong sự reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả khi những tấm vải được hạ xuống. Cả khán phòng gần như chật kín khán giả đủ chứng tỏ sức hút của nam ca sĩ trưởng thành từ Sao Mai điểm hẹn. Sân khấu thiết kế đơn giản, không phông nền màu mè, chỉ có sự hỗ trợ của ánh sáng giúp dẫn dắt người xem qua từng câu hát và tăng hiệu ứng của những phần ban nhạc độc diễn.

Tùng Dương tiếp tục trình diễn ca khúc mới “Thể đơn bào” của Sa Huỳnh, “Con ốc” của Lưu Hà An và đặc biệt là “Ánh trăng khuya” - bài hát do huyền thoại guitar người Pháp gốc Việt Nguyên Lê sáng tác dành riêng cho album Độc đạo của nam ca sĩ, được Sa Huỳnh viết lời Việt. Vẫn chất nhạc kén người nghe, lạ lẫm và mang đầy tính triết lý, hàn lâm nhưng kỹ thuật thanh nhạc và giọng hát nội lực của anh khiến khán giả luôn muốn được nghe nữa, nghe mãi để thấm và hòa quyện vào không gian âm nhạc ma mị, đầy sức hút của Tùng Dương.

Tùng Dương thể hiện các ca khúc cũ gắn với tên tuổi anh nhưng được phối khí  lại như  Sen hồng hư không”, “Quê nhà” hay “Trên đỉnh Phù Vân”

Nghệ sĩ Nguyên Lê

Xen kẽ giữa các ca khúc mới là những bản hòa âm, phối khí hiện đại của những bài hát cũ. Tùng Dương đã có phần trình diễn hết sức ấn tượng với “Bài ca trên núi”, “Chiếc khăn Piêu”, “Sen hồng hư không”, “Quê nhà” hay “Trên đỉnh Phù Vân”. Sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và nét hiện đại, phá cách trong những bản phối của Nguyên Lê mang đến sự trải nghiệm mới mẻ, thú vị đối với người hâm mộ. Tùng Dương hát một cách say mê và sảng khoái. Dường như anh đang được làm điều mình đam mê, thử nghiệm những gì mình yêu thích nên mọi thứ đối với anh rất tự nhiên, cảm xúc tràn đầy giúp nam ca sĩ thăng hoa trên sân khấu và lôi cuốn khán giả hòa vào không gian âm nhạc rất Tùng Dương.

Khách mời và ban nhạc đẳng cấp thế giới

Đêm nhạc có sự tham gia của nữ ca sĩ jazz Himiko Paganotti của Nhật Bản, nữ ca sĩ dòng nhạc jazz, soul, world music Julia Sarr của Senegal và ban nhạc quốc tế. Ngoài ra, live concert “Độc đạo” còn có sự góp mặt của nghệ sĩ đàn tranh Lê Mai, nghệ sĩ sáo dân tộc Hoàng Anh và nghệ sĩ đàn bầu Quang Hưng. Sự kết hợp giữa yếu tố dân gian Việt Nam và âm nhạc quốc tế xuyên suốt các phần trình diễn.

Nữ ca sĩ jazz Himiko Paganotti của Nhật Bản

Nếu Himiko cuồng nhiệt, sôi động trên sân khấu với chất giọng cao vút, khỏe khoắn cùng Nguyên Lê và ban nhạc thì Julia lại là một thái cực trái ngược. Cô gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại và đầy kỹ thuật. Nữ ca sĩ có những khúc phiêu lạ lẫm, độc đáo cùng Tùng Dương trong “Giăng tơ”, kết hợp cùng các đoạn độc tấu guitar của Nguyên Lê gây thích thú và phấn khích đối với người hâm mộ. Không chỉ vậy, Julia còn có phần hát mộc khoe chất giọng ngọt ngào. Khúc cuối được kết hợp cùng tiếng đàn bầu réo rắt của nghệ sĩ Quang Hưng khiến cả khán phòng như lặng đi. Chắc rằng không nhiều người có thể hiểu ý nghĩa bài hát mà cô trình diễn nhưng qua giọng hát tràn đầy tình cảm của mình, Julia đã gieo vào lòng khán giả có mặt tại concert một cảm xúc xốn xang khó tả và quả thực “Âm nhạc không có biên giới”.

Nữ ca sĩ dòng nhạc jazz, soul, world music Julia Sarr của Senegal

Tùng Dương và Julia cũng có sự kết hợp ăn ý khi trình diễn 2 ca khúc tiếng Anh là “Redemption Song” và “7 Seconds” vào khúc cuối chương trình. Trước đó, họ cùng Himiko đã thể hiện bài hát nổi tiếng “All is full of love” hết sức ấn tượng với bản phối mới.

“Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An là ca khúc mà Tùng Dương chọn để khép lại chương trình sau khi gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các nghệ sĩ đã trình diễn trong concert, ê-kip thực hiện album “Độc đạo”, những thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đến cổ vũ và toàn bộ khán giả đã có mặt Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để đồng hành cùng anh suốt live concert kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. “Độc đạo” thực sự là một điểm nhấn trong sự nghiệp âm nhạc đang thời chín muồi của Tùng Dương. Những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả sau mỗi phần trình diễn chắc chắn là thước đo giá trị nhất cho thành công của đêm diễn. Có thể nói, Tùng Dương không hề độc bước trên con đường độc đạo mà anh đang đi. Chắc chắn rằng nhiều nghệ sĩ cùng lý tưởng và những người hâm mộ trung thành sẽ luôn đồng hành cùng anh trên suốt con đường âm nhạc mà nam ca sĩ đang sải bước.

Theo Depplus.vn/ MASK