NHẠC » Tin tức

Mẹ Bảo Anh 'cười rũ rượi' chứng kiến con gái bị 'tra tấn'

Thứ năm, 04/09/2014 20:30

(Ngoisao.vn) – Giám khảo Đức Hải lại ngạc nhiên khi nhận ra mẹ Bảo Anh chứng kiến cô con gái bị “tẩm bột, tẩm quất” nhưng lại “cười rũ rượi”.

Trịnh Thăng Bình - Nguyễn Hoàng Duy cùng với Quang Đăng - Bảo Anh là 2 đội chơi tham gia tập 11 của “Ai dám hát” lên sóng tối qua (3/9).

Lần đầu xuất hiện tại “Ai dám hát”, ngoài việc giới thiệu hit rất được yêu mến của mình là “Và em biết mình đã yêu” (Sáng tác: Phương Uyên), cô gái xinh đẹp Bảo Anh còn khiến khán giả bất ngờ với sự “lột xác” của mình trong một hình ảnh hoàn toàn mới: mạnh mẽ, cá tính và đầy bản lĩnh trước sự "tấn công" dồn dập của những vũ công đầy “bạo lực”.

Với phần trình diễn hết mình của mình, nếu giám khảo Trấn Thành cho rằng Bảo Anh chẳng khác nào như một bà già, thì giám khảo Đức Hải lại ngạc nhiên khi nhận ra mẹ Bảo Anh chứng kiến cô con gái bị “tẩm bột, tẩm quất” nhưng lại cười rũ rượi.

Tự tin và thoải mái thể hiện bài hát “Đã biết sẽ có ngày hôm qua”, Trịnh Thăng Bình còn ghi điểm ở sự thông minh và nhanh trí khi lấy tay che miệng để ngăn lại cơn bão kim tuyến lẫn bột màu và hoàn thành xuất sắc phần hát của mình.

Đúng với tên gọi “Không sao đâu”, Phạm Hoàng Duy đã hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo với “Em sẽ hạnh phúc” bởi sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mình, đến độ “không cảm xúc” trước những con vật ghê rợn đang tung tăng bơi lội cùng mình trong “Hồ thiên nga”.

Chọn ca khúc quen thuộc từng được ca sĩ Lam Trường thể hiện rất thành công, “Katy Katy” theo phiên bản của Quang Đăng đã mang đến sự thu hút và cảm xúc mới cho khán giả. Với khả năng giữ thăng bằng tốt, ứng biến linh hoạt của anh chàng vũ công đã khiến giám khảo Đức Hải phải công nhận anh chính là người chơi thành công nhất khi vượt qua xuất sắc rào cản chênh vênh và lắc lẻo này, mặc dù “hát rất tệ”.

Trịnh Thăng Bình bị “lên dĩa” cùng với Quang Đăng trong "Nào cùng xoay". Đây cũng là một trong những thử thách rất được yêu thích của MC Ngô Kiến Huy lẫn hai vị giám khảo vui tính là Trấn Thành và Đức Hải, bởi đây chính là cơ hội để họ thoải mái “hành hạ” lẫn “tấn công” đồng nghiệp mà không phải ngại ngùng.

Cùng thể hiện ca khúc “Câu chuyện ngày mưa” (Sáng tác: Châu Nguyên), Hoàng Duy và Bảo Anh đã mang đến một không khí vui tươi và hồn nhiên khi bắt đầu khám phá những chiếc hộp bí mật. Ở những ô đầu tiên, nếu Hoàng Duy vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, thì Bảo Anh lại “hiện nguyên hình” với sự nhút nhát và hoảng sợ rất con gái khi phải bước vào ô có chứa cóc hay thằn lằn. Phải đến ô cuối cùng, khi những chú chuột bạch đáng yêu xuất hiện, sự tinh nghịch và nhí nhảnh vốn có mới quay trở về với cô gái này.

Ở tập 11, cả “Gà con lon ton” của Bảo Anh và Quang Đăng lẫn “Không sao đâu” của Trịnh Thăng Bình và Phạm Hoàng Duy đều chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bởi cách thể hiện cảm xúc riêng, cách vượt thử thách của riêng mình để tạo nên một “Ai dám hát” đầy niềm vui và tiếng cười. Thế nhưng, bằng sự đa dạng trong cách bộc lộ cảm xúc, sự hài hước và đáng yêu mà Bảo Anh và Quang Đăng mang đến đã giúp cho đội “Gà con lon ton” vượt mặt “Không sao đâu” để bước lên “Vòng tròn chiến thắng” và mang về số tiền thưởng gần 10 triệu đồng.

Bảo Anh - Quang Đăng đã "đánh bại" Trịnh Thăng Bình - Phạm Hoàng Duy.

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)