NHẠC » Tin tức

Minh Quân: 'Tôi không chạy trốn dư luận vì giới tính'

Thứ ba, 11/10/2011 16:21

Nam ca sĩ 'Dẫu có lỗi lầm' khẳng định, tin đồn giới tính không phải là nguyên nhân khiến anh vắng bóng trong suốt thời gian vừa qua. Thậm chí, Minh Quân chưa bao giờ để tâm tới những ì xèo dư luận về chuyện mình thuộc giới gì.

- Thời gian vừa qua anh khá im ắng, vì sao vậy?

Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt album mới nên mọi hoạt động phải tạm ngưng. Nhưng tôi đã bắt đầu trở lại rồi đấy. Nếu may mắn, tôi sẽ xuất hiện liên tục trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo được truyền hình trực tiếp hàng tuần. Sự trở lại của của tôi kể cũng rất ấn tượng nhỉ?

Minh Quân xuất hiện trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo số đầu tiên  
- Có một dạo, giới tính của anh là đề tài được bàn tán xôm tụ khắp các diễn đàn và tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Hỏi thật, đó có phải là nguyên nhân khiến anh quyết định ‘ở ẩn'?
Thực ra thời gian vừa qua, tôi gặp khá nhiều chuyện xui xẻo. Chuyện nhà cửa chưa xong, mẹ tôi lại đổ bệnh nên mọi gánh nặng và trách nhiệm gia đình đổ dồn lên vai tôi. Vì phải chăm sóc cho mẹ nên tôi hơi lơ là sự nghiệp trong một thời gian dài. Nhưng khi mọi chuyện đã qua, tôi sẽ trở lại và tiếp tục cống hiến.
Trong những bài báo viết về tôi, có những bài báo đúng nhưng cũng có không ít những bài báo sai, cố tình xuyên tạc sự thật và giật những cái tít giật gân câu khách. Nhiều người hỏi tôi sao không lên tiếng để tránh hiểu nhầm nhưng tôi nghĩ, mình không thể cứ chạy theo giải thích mãi được. Vậy nên ai hiểu được tôi thì hiểu, không hiểu cũng không sao. Tôi cũng không quá bận tâm. Quan trọng là suy nghĩ của mình như thế nào. Mình càng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện càng trở nên phức tạp nên tốt nhất là cứ cho là chuyện bình thường của cuộc sống và thoải mái đón nhận. Thậm chí, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hay tìm hiểu xem ai là người tung những tin đồn đó, huống hồ là "chạy trốn" dư luận.

- Nghĩa là những tin đồn đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh?

Tôi nghĩ rằng, dư luận luôn luôn có nhiều luồng khác nhau. Đã là người của công chúng thì không chỉ có một, hai luồng dư luận mà hải đối mặt với hàng ngàn luồng dư luận khác nhau. Tôi không thể đi gặp từng người để thanh minh, phân bua đúng sai. Mà càng thanh minh, giải thích càng làm cho câu chuyện thêm rối rắm nên cách tốt nhất là lờ nó đi.

- Nghe nói anh dự định đưa những ca khúc do chính mình sáng tác vào album mới?

Hầu hết các ca khúc trong album mới đều do tôi tự sáng tác nói về chủ đề tình yêu. Tình yêu trong âm nhạc của tôi đầy đủ cung bậc cảm xúc. Những lúc mình vui, âm nhạc của mình cũng tươi vui nhưng khi buồn, ca từ cũng ướt đẫm nỗi đau. Tôi gửi gắm rất nhiều tâm sự qua những ca khúc của mình. Ngoài ra, tôi còn dự tính cho ra mắt một album nhạc xưa vào năm sau.

- Bây giờ có rất nhiều ca sĩ trẻ hát nhạc xưa như một trào lưu. Có người thành công nhưng cũng có người không, anh có bị áp lực khi mình là người đi sau?

Nói về nhạc xưa thì đúng là mình đi sau thật, nhưng không vì thế mà thấy bị áp lực đâu. Điều tôi luôn trăn trở là sản phẩm âm nhạc của mình có được mọi người yêu mến hay không. Tôi lớn lên bằng nhạc xưa, ngôn ngữ âm nhạc đó đã ăn sâu vào tiềm thức. Hơn nữa, từ lâu tôi đã muốn làm một album nhạc xưa để gửi tặng những người lớn tuổi trong gia đình như một món quà. Họ là những thế hệ trưởng thành từ dòng nhạc đó. Bản thân tôi cũng rất yêu thích dòng nhạc này. Đó là yếu tố mấu chốt để tôi quyết định thực hiện album nhạc xưa trong năm tới.

- Người ta nói, phải yêu nhiều thì âm nhạc mới phong phú, nhiều màu sắc. Với anh điều này có đúng?

Tôi yêu không nhiều nhưng tôi nghĩ đã là tình cảm thì cần phải trân trọng. Có những thứ thậm chí không được gọi là tình yêu, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng bởi nhờ nó mà cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa.
 

- Anh đã bao giờ bị phụ tình chưa?

Cú shock lớn nhất của tôi trong chuyện tình cảm không phải là vì bị phụ tình mà lại là chuyện tự nhiên hai người không thể ở bên nhau nữa chẳng vì lý do gì. Giống như mình đang rất hạnh phúc và tin tưởng ở sự bền vững của tình yêu thì mọi thứ lại đột ngột thay đổi, khiến mình thấy hụt hẫng. Phải mất vài năm sau, cảm giác đó mới có thể phai nhạt. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi ngộ ra một điều rằng, chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì. Có những thứ tưởng trong tầm tay nhưng thực ra ở một nơi nào đó rất xa vời mà mình không bao giờ có thể với tới.

- Nghĩa là kế hoạch lấy vợ năm 30 tuổi của anh chỉ là lời hứa suông?

Đôi khi mình rất muốn làm điều đó nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên không thể thực hiện được. Đặc biệt chuyện cưới hỏi lại càng không thể đặt ra kế hoạch. Chuyện thất hứa xảy ra âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành những gì đã hứa.

- Cụ thể là mọi người sẽ phải đợi đến khi nào mới được ăn "kẹo hồng" đây?

Không ai trong chúng ta có thể biết trước tương lai mình ra sao. Tôi nghĩ cứ để mọi thứ không rõ ràng như thế, biết đâu lại khiến mọi người chú ý đến mình hơn (cười).

Xzone