NHẠC » Tin tức

MV “nóng” và “cởi” - Góc tối của âm nhạc

Thứ ba, 13/03/2012 13:09

Không biết do cạn ý tưởng hay do để câu khách mà nhiều ca sĩ thích tung ra các MV ca nhạc gắn với những hình ảnh sexy hay những cảnh giường chiếu với mức độ ngày càng táo bạo khiến khán giả cảm thấy khó chấp nhận, khiến âm nhạc có thêm một... góc tối.

Những cảnh quay nóng bỏng, gợi cảm, phòng the vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh thường không chỉ mang lại những giá trị nghệ thuật nhất định mà còn mang tính thương mại, đôi khi là câu khách. Có lẽ cũng vì muốn “câu khách”, gợi trí tò mò, mà giờ đây, các ca sĩ đã tận dụng những điều này một cách triệt để, đưa nó vào MV nhằm minh họa cho ca khúc của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng phải bàn nếu những thước quay đó không quá thô thiển, dung tục…

Câu chuyện về việc tung ra những MV gắn với sự cởi đồ và cảnh nóng không còn mới mẻ, kể cả ở làng ca nhạc nước ngoài lẫn Việt Nam.

Từ nước ngoài

Cách đây vài năm, làn sóng MV “nhạy cảm” trở nên tràn lan sân khấu K – Biz khiến các nhà chức trách nước này phại tự tay can thiệp. Nhiều MV nhạy cảm, hở hang, gần gũi về thể xác đến mức phải gắn mác 19+ và bị các đài truyền hình “cấm cửa”. Chẳng hạn như 2 MV Shake  và Two of us của nữ ca sĩ Chae Yeon, MV My man của nhóm nhạc nữ trẻ tuổi Davichi, My change của nữ ca sĩ Hyun Ah thành viên nhóm 4Minute, Bo peep Bo Peep của Nhóm nhạc T-ara, Abracadabra của nhóm Brown Eyed Girls… Những MV này thực sự gây sốc và choáng váng đối với khán giả.

Không ít những hình ảnh "khó xem" trong các MV ca nhạc xứ Hàn đã được phát hành

Có lẽ cũng không thể bỏ qua “công chúa R&B” Rihanna trong danh sách những ca sĩ thích tạo “ấn tượng” bằng việc cho ra đời những MV như thế. Chẳng hạn như California King Bed, We Found Love. Thậm chí We Found Love còn bị phản đối và bị cấm ở nhiều quốc gia vì quá nhạy cảm. Tại Pháp, MV này bị “tuýt còi” bởi nó đề cập quá nhiều đến ma túy, tình dục và bạo lực. Những cảnh ân ái nóng bỏng của hai nhân vật chính xuất hiện với mật độ dày đặc trong suốt MV khiến người lớn cũng phải giật mình xấu hổ.

Rihanna ngày càng táo bạo trong việc khai thác những clip ca nhạc "nóng"

Về Việt Nam

Đáng lẽ chứng kiến những MV của các ca sĩ nước ngoài bị cấm như vậy, thì các ca sĩ nhà ta cần rút kinh nghiệm để tránh lập lại lỗi tương tự khi xây dựng MV của mình. Nhưng có vẻ như họ lại không lĩnh hội lý lẽ này, thậm chí còn lợi dụng nó để “câu khách”, “câu” sự tò mò cho ca khúc của mình dù dư luận có chê bai, đả kích đến thế nào.

Cách đây một vài năm, trong các MV Việt cũng đã xuất hiện hình ảnh phòng the nhưng có lẽ lúc đó nhiều ca sĩ còn e dè dư luận mà đa phần những góc quay khá kín đáo, chưa có gì quá đà. Nhưng cùng với thời gian, nhiều ý tưởng cho MV đã trở nên biến tấu. Những vũ đạo trở nên gợi cảm, mơn trớn, những thước phim hở hang, những cảnh quay nóng bỏng và diễn viên cứ vô tư “cởi”, được khai thác một cách triệt để đến quá đà.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt nhưng cũng không nằm ngoài những con số này. Cả MV ca khúc Ngày không bình yên của anh mang một không gian với sắc trắng tinh khôi. Và thực sự nó sẽ tinh khôi thật nếu không có những cảnh ái ân nóng bỏng đến từng khoảnh khắc của hai nhân vật chính là Mr Đàm và diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự cảnh quay với người đẹp Lý Nhã Kỳ trong clip Ngày không bình yên là “cảnh nóng”… va chạm nhiều nhất, sexy nhất. “Lý Nhã Kỳ diễn “máu” lắm, diễn như thật. Thật đến nỗi bị sở văn hoá bắt cắt mấy cảnh”.

Nhưng có lẽ, cái “diễn như thật” ấy không phù cho một MV ca nhạc...

Hình ảnh từng gây xôn xao dư luận của Đàm Vĩnh Hưng

Cuối năm ngoái, “bà mẹ nhí” Phương Trinh sau một vài sự cố bị ghép ảnh nude và những ồn ào quanh đời sống riêng tư đã ra mắt làng nhạc MV mới nhất của mình mang tên Quên đi chia ly, đánh dấu sự lấn sân âm nhạc. MV nhanh chóng được đánh giá không cao về cả chất giọng lẫn vũ đạo. Tuy nhiên, còn có điểm đáng nói là, trong clip ca nhạc này, đoạn đầu, Phương Trinh xuất hiện trong bộ đồ đen bó sát cơ thể, đoạn giữa clip, cô lại xuất hiện trong chiếc áo trắng bó sát, hớ hênh.... thực hiện những động tác vũ đạo uốn éo, khêu gợi. Điều đó vừa không phù hợp với tuổi 17 của cô bé và chắc chắn MV này cũng không phù hợp với các khán giả đồng trang lứa với ca sĩ.

Năm 2011 cũng là năm nhiều scandal của Thủy Tiên. Và đây là thời điểm hai MV Em đã quên và Vẫn mãi yêu anh của cô bị cư dân mạng ném đá, chỉ trích vì nội dung bài hát chả liên quan gì đến clip. Hơn thế nữa, Thủy Tiên đã khoe vẻ đẹp hình thể của mình đến từng centimet trong cả hai MV với những góc quay đầy sexy, nóng bỏng nhưng phản cảm khiến khản giả thực sự sốc. Nhất là ở clip Em đã quên, cô biểu diễn những động tác uốn éo, gợi cảm ngay trong chính Bảo tàng TP HCM – một nơi yên tĩnh, tôn nghiêm mang tính truyền thống, không hề phù hợp cho sự hiện của một Thủy Tiên sexy, hở hang.

Thủy Tiên từng  khiến công chúng bàn tán một thời gian dài về những hình ảnh sexy của mình trong các MV ca nhạc

Hoàng Lê Vy là nữ ca sĩ được ít người biết đến trước khi MV Xin lỗi em chỉ là… của cô ra đời. Nhưng có lẽ vì “sợ” tên mình chưa kịp tỏa sáng đã lặn mất tăm nên cuối năm ngoái, cặp vợ chồng nữ sĩ này đã kịp tung ra MV vô cùng “giật gân” đến “giật mình” với những cảnh quay chẳng kém gì một bộ phim cấp 3 rẻ tiền như nhiều người nhận định. Cả MV là những cảnh giường chiếu có phần thô thiển nếu như không muốn nói là dung tục. Việc tung những hình ảnh nóng bỏng, lộ hàng, hở hang,… để vực dậy tên tuổi không còn lạ lẫm của một số nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Nhưng việc đưa ra hẳn một MV được ví như clip sex thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên, dù bị ném đá, bị chỉ trích, song mục đích chính của người làm MV có vẻ như đã đạt được. Từ đây, rất nhiều khán giả, độc giả đã biết đến cái tên Hoàng Lê Vy.

Từ một cái tên xa lạ, giờ Hoàng Lê Vy đã được nhiều người nhắc tới

Chung Thục Quyên là người mẫu của làng thời trang Việt. Mới đây, chân dài này xuất hiện trước công chúng với tư cách là một diễn viên,… ca sĩ. Có lẽ dù mới lấn sân sang âm nhạc nhưng chân dài đã kịp học lối tư duy của những bậc đàn anh, đàn chị đi trước, trình làng trailer MV Giấc mơ qua rồi và khán giả cũng đã kịp thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp 3 vòng chuẩn của cô. Cô từng chia sẻ: “Single Giấc mơ qua rồi là sản phẩm đầu tiên được chính thức ra mắt khán giả nên Quyên đã dành rất nhiều tâm huyết, bởi Chung Thục Quyên muốn mọi người thấy được sự đầu tư nghiêm túc của mình trong âm nhạc. Và Quyên biết rằng sự lấn sân của mình cũng sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, và sẽ bị gắn mác người đẹp đi hát, nhưng Quyên sẽ không vì thế mà nản lòng, sẽ luôn cố gắng hết mình với những sản phẩm âm nhạc để khán giả thấy được rằng Chung Thục Quyên không phải là một thảm họa âm nhạc”.

Nhiều người cho rằng, Chung Thục Quyên vừa đi hát đã... cởi

Không biết khi MV chính thức được tung ra, chân dài này có thực sự xóa đi mác người đẹp đi hát thật sự hay không nhưng nếu nó chỉ dừng lại như ở buổi cô hát live ra mắt báo giới thì có lẽ cái mác ấy có cố gỡ ra… cũng khó.

Trên đây cũng chỉ là một trong những số ít MV thích “cởi” và “nóng” trong thời gian vừa rồi nhưng cũng đủ để thấy nó đang trở nên tràn lan và chiếm một góc tối trong nền âm nhạc.  Dù với một số người đã đứng trên sân khấu ca nhạc nhiều năm hay với những ca sĩ đang chập chững vào nghề hiện, có vẻ như họ đang nhầm lẫn nhu cầu thực sự của khán giả. Cái mà người nghe cần là những giọng ca hay, những bài hát thực sự có giá trị chứ không phải là xem nhưng màn khoe thân, hình ảnh hở hang, những cảnh quay giường chiếu. Nếu họ cho rằng, khán giả chỉ cần thế và thích như thế thì thực sự những người yêu nhạc chân chính đang bị xúc phạm như nhiều người vẫn nhận định.

Mặt khác, chúng ta luôn tìm mọi cách để thanh lọc tâm hồn một bộ phận giới trẻ bằng những bộ phim hay, những bài hát ý nghĩa nhưng với những MV như thế, đến người lớn còn phải giật mình huống chi giới trẻ sẽ đón nhận nó theo chiều hướng nào? Có lẽ chúng ta cũng nên gắn mác 19+ cho những MV kiểu như thế này để tránh lệch lạc trong nhận thức của cả một thế hệ tương lai.

24h