NHẠC » Tin tức

Mỹ Tâm bức xúc, nghi ngờ kết quả "Vietnam Idol"

Thứ hai, 17/02/2014 09:25

(Ngoisao.vn) – Không chỉ có “họa mi tóc nâu” bức xúc về kết quả mà các giám khảo còn lại cũng đồng quan điểm.

Đêm công bố kết quả Gala 2 cuộc thi tìm kiếm “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol 2014) mùa thứ năm đem đến nhiều bất ngờ cho chính những người trong cuộc và cả khán giả.

Sốc nhất chính là việc “mầm mống” idol bị rơi vào Top nguy hiểm và thí sinh nhận được số lượng bình chọn cao nhất, dù đã thất bại khi cover ca khúc “Baby one more time” của Britney Spears.

Cảm thấy bị sốc và cho rằng đó là kết quả không công bằng, bộ ba giám khảo đã đi đến quyết định… “phản bội” lại chính khán giả để cứu Phú Hiển được ở lại sau kết quả bị loại vòng Sing-off.

Chia sẻ sau đêm công bố kết quả vừa rồi, nữ giám khảo Mỹ Tâm cho biết: “Tôi nghĩ khó khăn bây giờ không phải là Phú Hiển mà là tuần tới sẽ loại 2 người vì Hiển thật sự là thí sinh xứng đáng được đi tiếp, cậu ấy là người có thẩm mỹ âm nhạc tốt, hát hay và nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên, giám khảo dùng quyền cứu sớm đến như vậy. Tôi nghĩ việc đầu tiên là hãy kiểm tra lại hệ thống bình chọn, kiểm tra lại mọi thứ, bản thân Hiển cũng vậy, và thậm chí khán giả cũng cần tỉnh táo hơn, đừng chủ quan. Tôi cũng hy vọng qua đêm công bố này, khán giả sẽ ủng hộ cho những thí sinh có giọng hát tốt để đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, để các giọng ca trẻ tài năng có thêm cơ hội để cống hiến nhiều hơn nữa”.

Nhạc sỹ Anh Quân cũng chia sẻ: “Đây thực ra là một quyết định để một phần đem lại công bằng vì thực sự Phú Hiển không phải là người kém nhất trong đêm thi trước. Quyết định này đưa ra tương đối nhanh và đồng thuận, không phải trao đổi gì nhiều. Tôi nghĩ đây là kết quả từ sự chủ quan của khán giả, mọi người cứ nghĩ người này hát hay thế này thì nhắn làm gì nữa vì có nhiều người nhắn tin rồi, và cứ thế lại để vuột mất tài năng! Vì vậy, chúng ta phải vào cuộc vì họ là những thí sinh hiếm hoi mà chúng ta tìm được trong âm nhạc. Cùng với chương trình, với những người làm nghệ thuật và chuyên môn như chúng tôi thì khán giả đóng một vai trò vô cùng lớn cho nền âm nhạc. Tôi thấy một số bạn lên mạng than rằng chúng ta không có nhạc hay nghe, ca sỹ chán nhưng đây, những bạn hát hay thế này sao chúng ta không ủng hộ đi? chúng ta phải chung tay vào một chút, nếu chung tay thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều”.

 

Nhạc sỹ Huy Tuấn, với tư cách là thành viên ban giám khảo thay thế đạo diễn Quang Dũng, đã có ý kiến: “Kết quả của đêm nay theo tôi là với phần lớn khán giả sẽ cảm thấy sốc vì những thí sinh chất lượng nhất của Vietnam Idol mùa này đều nằm trong top nguy hiểm dù phần trình diễn của họ đều rất chất lượng trong Gala 2 vừa rồi. Tuy nhiên, tôi cho rằng với kết quả này, mặt nào đó cũng tốt vì sẽ giúp khán giả thức tỉnh và sẽ nhắn tin thể hiện sự yêu thích của mình dành cho thí sinh xứng đáng. Với trường hợp của Phú Hiển, vì kết quả thực tế quá đi ngược lại với chất lượng phần thi mà chúng ta đã xem nên tôi nghĩ rằng việc cứu Phú Hiển như là “sự sửa sai” đối với những số vote không công bằng”.  

Top 8 tuần này không ai phải ra về.

Chuyện thí sinh có tiềm năng và bị loại sớm ở cuộc thi đã không còn quá xa lạ ở Việt Nam. Quyết định giữ thí sinh tài năng của bộ ba ban giám khảo đã phần nào cho thấy, “gu” thưởng thức âm nhạc của công chúng và những nhà chuyên môn vẫn chưa có sự đồng cảm và hiểu nhau.

Sơn Trí