NHẠC » Tin tức

Nathan Lee làm "vua" đầy quyền uy "đối đầu" Bùi Anh Tuấn

Thứ hai, 30/12/2013 08:52

(Ngoisao.vn) - Trong phần biểu diễn tại “Chinh Phục Đỉnh Cao” tối qua, Nathan Lee hóa thân thành một hoàng gia trong bộ trang phục sang trọng và cất vang giọng hát trầm ấm của mình.

Vòng liveshow đầu tiên của “Chinh Phục Đỉnh Cao” đã mở màn hoành tráng, đầy ấn tượng vào tối qua. Với những áp lực về kỹ năng thanh nhạc kém nhất, bệnh và sốt cao trước chương trình tưởng chừng như Nathan Lee sẽ trở thành “tâm điểm thảm họa” sau đêm thi này. Thế nhưng nam ca sĩ lại “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục, đứng đầu bảng xếp hạng các thí sinh với số điểm tuyệt đối.

Trước khi trình diễn tiết mục của mình, Nathan Lee vẫn còn sốt cao, thế nhưng để tâm lý được thoải mái hơn anh chàng thích đùa này vẫn “hớn hở” đùa giỡn cùng các thí sinh còn lại, và với cả đối thủ - Bùi Anh Tuấn. Nathan Lee chia sẻ: “Vì quá lo lắng về sức khỏe của mình, tôi đã uống thuốc liên tục, nhiều đến mức sáng chủ nhật tôi vẫn còn lâng lâng như bị say thuốc. Tuy vậy khi tiết mục của mình gần diễn ra, tôi đã cố gắng để nhập tâm vào nhân vật, ca khúc của mình, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tôi đã…quên mất mình đang bị ốm nặng. Điều mà tôi hạnh phúc nhất là, tiết mục của tôi là tiết mục gần cuối chương trình, thế nhưng không khán giả nào bỏ về và…vẫn còn tỉnh táo để nghe tôi hát, đó là một phần thành công của tôi trong đêm diễn khi: hát opera mà không ai buồn ngủ”.

Chọn ca khúc từng được “tượng thần” Luciano Pavarotti thể hiện là “La donna è mobile”, Nathan Lee đã hóa thân vào vai nhà vua Francis đệ nhất của nước Pháp - một nhân vật lịch sử có thật và đào hoa có tiếng.

Bùi Anh Tuấn đã chọn cho mình ca khúc nổi tiếng “You raise me up”. Anh đã thể hiện bài hát này theo phong cách bán cổ điển rất mới lạ để phù hợp với cuộc thi đồng thời tạo dấu ấn khác biệt trong cách thể hiện và xử lý ca khúc.

Ngay từ những ngày đầu tập luyện nam ca sĩ đã liên tục “chịu” sự la mắng từ giáo viên thanh nhạc Evelina Krusteva StoyanovaIvaylo Mihaylov cùng dàn nhạc khi liên tục không tập trung. Thế nhưng trong đêm liveshow 1 anh đã nhận được lời khen từ Ivaylo Mihaylov: “Tôi rất mừng vì cậu không chỉ biết hát mà còn biết nghe lời, cậu đã khắc phục rất tốt những lỗi sai mà tôi thường xuyên nhắc nhở cậu”. Cùng với sự đầu tư cho tiết mục của mình khá kỹ càng từ trang phục đến dàn múa minh họa, Nathan Lee đã đạt số điểm rất thuyết phục là 40 điểm từ 4 vị giám khảo khó tính – “kỷ lục” mà trước đó những tưởng chỉ mỗi mình Hồ Trung Dũng làm được.

Ngoài phần “đối đấu” của Nathan Lee - Bùi Anh Tuấn trong liveshow 1 tuần này với tên gọi là “Freestyle – Thử thách Opera”. 8 thí sinh còn lại cũng đã bốc thăm ngẫu hứng và chia làm 4 cặp hát đối đầu với nhau. Mỗi thí sinh đã thể hiện một bài hát solo do chính mình lựa chọn. Mở màn chương trình là hình ảnh tuyệt đẹp của nữ ca sĩ Khánh Linh trong trang phục lộng lẫy của một nữ hoàng xinh đẹp. Cô thể hiện ca khúc “The prayer” của tác giả David Foster. Đây là ca khúc trong vở “Truy tìm thanh gươm báu” (Quest of Camelot). Với chất giọng cao vút cô đã chinh phục trái tim của ban Giám khảo và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của rất nhiều khán giả.

    

Kasim Hoàng Vũ đã thể hiện thành công ca khúc “Can't help falling in love” của tác giả  Hugo Peretti, Luigi Creatore, George David Weiss. Đây là bài hát được trình bày bởi huyền thoại Elvis Presley. Ca khúc từng xuất hiện trong tác phẩm “Kẻ vô lại xấu xí” (Coyote Ugly).

Màn đối đầu thứ hai thuộc về hai mỹ nhân họ Võ và họ Nguyễn cũng hấp dẫn không kém. Võ Hạ Trâm đã hóa thân thành nàng tiên cá trong bài hát “Part of your world” của tác giả Alan Menken và Horward Ashman. Bài hát này nằm trong vở nhạc kịch “Nàng tiên cá” (Little Mermaid, được trình bày bởi nhân vật Ariel với khao khát trở thành người của mình.

Ca sĩ Ngọc Anh đã hóa thân thành một cô mèo trong ca khúc Memory của tác giả Trevor Nunn. Đây là bài hát trong vở nhạc kịch “Cats” và được trình bày bởi nhân vật Grizabella, một cô mèo đánh mất sự nổi tiếng của mình và bây giờ cô chỉ mong muốn được thế giới chấp nhận.

Phần đối đầu của cặp đôi thứ ba là ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Ngọc Khuê. Ca sĩ Hồ Trung Dũng đã thể hiện thành công ca khúc “Empty chair's at empty table” của tác giả Herbert Kretzmer. Đây là bài hát trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” (Les Misérables). Hồ Trung Dũng đã thể hiện rất đúng với tâm trạng nhân vật trong bài hát. Bên cạnh đó, cách xử lý kỹ thuật của anh cũng rất tốt do vậy anh đã nhận được 4 điểm 10 tuyệt đối từ 4 vị Giám khảo quyền lực trong đêm thi.

Còn ca sĩ Ngọc Khuê đã hòa mình với ca khúc “Lascia ch'io pianga” của tác giả George Frideric Handel. Phần thi của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo chuyên môn và cố vấn trong chương trình.

Trong đêm thi này tuy từng cặp thí sinh đối đầu nhau nhưng vì đây là liveshow đầu tiên do vậy không có thí sinh nào bị loại. Bắt đầu từ liveshow 2 trở đi thí sinh có điểm số cao nhất trong đêm thi đầu sẽ bắt cặp với thí sinh có điểm số thấp nhất để thi đấu với nhau.

Sơn Trí