NHẠC » Tin tức

Ngọc Anh quyết làm 'bẽ mặt' Bài hát yêu thích đêm giỗ Trịnh?

Thứ hai, 02/04/2012 10:32

Ngọc Anh, lẫn tác giả ca khúc Sẽ mãi yêu anh đã 'tẩy chay' chương trình Bài hát yêu thích trước hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Tối 1/4, trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 4, diễn ra tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM, Ngọc Anh đã làm 'bẽ mặt' Ban tổ chức chương trình trước hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp chương qua sóng đài truyền hình. Cô đã không xuất hiện tại liveshow để nhận giải Bài hát được yêu thích nhất trong tháng 3 cho ca khúc Sẽ mãi mãi yêu anh. Tác giả ca khúc, nhạc sĩ Phùng Tuấn Hà cũng vắng mặt.

Ngọc Anh đã không đến liveshow Bài hát yêu thích tối qua để nhận giải Bài hát yêu thích nhất tháng 3 cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh...

MC Danh Tùng đã nhanh nhảu “chữa cháy” bằng lời chúc mừng ngắn gọn đến Ngọc Anh và tác giả ca khúc qua…sóng truyền hình. Có lẽ qua 4  kỳ liveshow, đây là lần chàng MC gốc Hà Nội thể hiện bản lĩnh sân khấu nhiều  nhất, cứu vãn sự thất bại của liveshow Bài hát yêu thích tháng 4, vì hai nhân vật chính đã vắng mặt.

Ban tổ chức đã lấp khoảng trống của ca sĩ Ngọc Anh, nhạc sĩ  Phùng Tuấn Hà bằng cách chiếu lại video clip ca khúc Sẽ mãi yêu anh. Trong các livehsow trước, khi MC thông báo tên ca sĩ, nhạc sĩ đoạt giải Bài hát yêu thích nhất của tháng, ca sĩ, nhạc sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu, nói vài lời cảm xúc. Sau đó, ca sĩ đoạt giải  sẽ trình diễn lại ca khúc trước khán giả.

MC Danh Tùng, cũng như Thuỳ Linh nhanh nhảu gửi lời chúc mừng ngắn gọn đến ca sĩ Ngọc Anh và Phùng Tuấn Hà qua...sóng truyền hình.

Nguồn cơn sự phản ứng quyết liệt của ca sĩ Ngọc Anh, xuất phát từ việc Ban tổ chức chương trình tỏ ý nghi ngờ và kiểm tra hàng loạt tin nhắn của khán giả gửi đến để bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh do cô trình bày. Sau đó, Ban tổ chức chương trình cho rằng hơn 11 nghìn tin nhắn bình chọn ca khúc này của nữ ca sĩ đất mỏ Quảng Ninh có sự gian lận, xuất phát từ hàng loạt tin sim điện thoại có cùng dãy số seri và đơn phương huỷ giá trị bình chọn. Dù bị huỷ hàng ngàn tin nhắn bình chọn, Ngọc Anh vẫn đứng đầu danh sách các ca khúc được yêu thích nhất tháng 3.

Cách đây ít ngày, Ngọc Anh đã phát biểu trên các phương tiện truyền thông về vấn đề liên quan: 'Họ hành xử kiểu tiền trảm hậu tấu. Khi chương trình đã diễn ra, họ cứ sai đến đâu sửa đến đó. Cách họ xác minh sim rác rất quy chụp. Tôi chỉ có thể nói về Bài hát yêu thích bằng hai từ ‘luộm thuộm’. Cảm giác như định nấu cơm nhưng lại thành cháo'.

Cô còn nói thêm về quyết định 'tẩy chay' chương trình Bài hát yêu thích: 'Tôi không bao giờ kỳ thị chương trình âm nhạc nào, đặc biệt là của VTV vì đây là cái nôi sản sinh ra tôi và các thí sinh Sao Mai. Tôi chạy sô ở đâu, kiếm thù lao bao nhiêu đi nữa, chỉ cần VTV gọi là tôi sẵn sàng bỏ hết để quay về. Nhưng lần này tôi không thể tiếp tục tham gia chương trình mà tôi thấy không có tính chuyên môn, làm ảnh hưởng tới uy tín ca sĩ. Tôi là người làm nghệ thuật nghiêm túc, không bao giờ muốn dính tới scandal'.

Trong liveshow tối 1/4, Ban tổ chức cũng 'đá khéo' Ngọc Anh một cách cố ý, khi cho cho MC Thuỳ Linh liên tục phỏng vấn hai vị khách mời là nhạc sĩ Đức Trí và bà Huyền Thanh - Phó trưởng Ban Văn nghệ đài TH Việt Nam về vấn đề cách thức bình chọn.

Với câu hỏi của MC Thuỳ Linh, nhạc sĩ Đức Trí trả lời: 'Căn cứ vào một cái gì đó (tin nhắn bình chọn, lượt nghe) để xếp hạng rất là khó. Ở thời điểm này, các bạn nên chọn giải pháp lập ra Hội đồng thẩm định. Chúng ta rất cần những người chuyên môn vào cuộc để chọn ra những bài nhạc phù hợp và có giá trị…' 

Nhạc sĩ Đức Trí và bà Huyền Thanh, Phó trưởng ban Văn hoá đài truyền hình Việt Nam đang giữ vai trò "khách mời" trong đêm liveshow.

Tiếp đó, bà Huyền Thanh đã dành những lời khá tốt đẹp cho phương pháp bình chọn của chương trình: 'Tôi thấy cách bình chọn của Bài hát yêu thích hịện nay khá khoa học, như là có Hội đồng nghệ thuật, kết hợp với tin nhắn bình chọn qua đầu số, hoặc là trên website, cũng là cách để hạn chế những lượng fan cuồng nhiệt'.

So với liveshow tháng tháng 3, liveshow tháng 4 khá nhạt nhẽo, chỉ có một sao duy nhất là Mr Đàm. Ban tổ chức đã khôn khéo sắp xếp Mr Đàm vào cuối chương trình để níu chân khán giả ngồi lại. Anh đã hát ca khúc Xin cho tôi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đúng vào ngày mất của ông, 1.4, như một lời tri ân.

Không biết vì thiếu vắng sao hay do thời tiết mưa bão của TP.HCM mà khán giả đến xem chương trình liveshow tối qua khá thưa vắng, khoảng dưới 200 người. Sân khấu Lan Anh với hơn 3000 chỗ ngồi đầy ngập ghế trống!

Giáo dục Việt Nam