NHẠC » Tin tức

Ngọc Anh: 'Tôi sẽ kiện BTC Bài hát yêu thích'

Thứ năm, 29/03/2012 14:47

Sau khi BTC 'Bài hát yêu thích' quyết định hủy hơn 9000 tin nhắn cũ của Ngọc Anh cho bài hát 'Mãi mãi yêu anh' nữ ca sĩ tỏ ra bức xúc, tuyên bố bỏ chơi và sẽ kiện lại BTC nếu họ không đưa ra lời giải thích thuyết phục.

-  Chị cảm thấy thế nào khi hôm qua BTC quyết định hủy hơn 9000 tin nhắn bầu chọn cho ca khúc “Mãi mãi yêu anh” của chị?

-  Tôi đang bức xúc vô cùng, vì tôi thấy những việc làm của BTC thật là quá vô lý. Họ công bố hủy tin nhắn bình chọn của tôi mà không gọi điện nói với tôi một tiếng. Họ tự động làm tất cả. Mà tôi không hiểu tại sao họ chỉ săm soi vào mỗi ca khúc của tôi, trong khi không hề công bố những tin nhắn bình chọn bài hát của các ca sĩ khác. Điều này chứng tỏ BTC đang cố gắng “dìm” tôi. Trong chuyện này tôi không trách VTV, vì họ chỉ vác máy đến quay hình và chịu trách nhiệm phát sóng chương trình mà thôi. Còn những thông số kỹ thuật phụ thuộc vào một công ty đang tổ chức chương trình này. Chính vì cái công ty này tự làm hết các khâu, tự kiểm tra tin nhắn mà không có sự giám sát nào. Làm sao tôi có thể tin được những gì họ nói khi mọi thứ hoàn toàn không có cơ sở tin cậy.

Những gì họ làm thể hiện chất lượng chương trình ngày càng đi xuống trầm trọng. Họ còn ngồi một chỗ và gọi điện đến từng số điện thoại đã nhắn tin bình chọn cho tôi. Fan của tôi nói rằng ngày hôm qua, họ bị làm phiền nhiều lần từ những cuộc gọi này.

-  Nhưng BTC chương trình có nói rằng họ không liên lạc được với chị ngày hôm qua để thông báo hủy tin nhắn?

-  Như thế là nói dối, hôm qua có người trong BTC gọi điện cho tôi nhưng chỉ để hỏi tôi rằng nếu không tham gia sân chơi này nữa thì có gỡ bài hát xuống hay không chứ không hề đả động gì đến chuyện hủy hơn 9000 tin nhắn của tôi.

-  Chị sẽ giải quyết việc này với BTC như thế nào?

-  Họ đưa thông tin hủy tin nhắn mà không thuyết phục, tôi có quyền kiện lại họ. Tôi không hiểu bên thông số kỹ thuật làm việc kiểu gì nữa. Điều đó cho thấy ý đồ của hội đồng là không muốn bài hát của tôi đứng thứ nhất, họ muốn đẩy một bài hát nào khác lên đứng đầu.

-  Chị có thừa nhận mình cũng cần giải thưởng?

-  Với tôi giải thưởng bây giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, chính xác. Họ làm như thế này là mất uy tín của tôi. Tôi đang làm nghề hết mình, có tâm mà tự nhiên họ dìm tôi xuống. Làm nghệ thuật bao nhiêu năm, mọi người đều biết chuyên môn của tôi là như thế nào.  Họ không thích ca sĩ nào là cố tình o bế người đó, thích thì đẩy một ca sĩ khác lên. Như thế là không được.

-  Chị có nghĩ đây là chiêu thức PR của chương trình này?

- Họ lấy lý do xây dựng sân chơi văn minh, công bằng, tôi đồng ý như vậy. Nhưng những gì họ làm đều cho thấy mục đích cá nhân của họ. Họ đẩy lên trang web của họ tất cả những bài viết bôi xấu, làm mất uy tín của tôi. Còn những bài viết tôi bộc trực, thẳng thắn thì họ không cho lên.

Muốn công bằng thì tại sao họ không làm ngay từ đầu mà lại đẽo cày giữa đường. Mà họ chỉ làm với mỗi ca khúc của tôi. Họ còn duyệt cả những comment lăng nhăng, cố tình bôi nhọ tôi. Tôi xây dựng hình ảnh bao nhiêu năm nay nhưng mất uy tín chỉ vì chương trình bé này.

Tôi nghĩ một chương trình muốn tồn tại lâu dài thì cần chuyên môn. Họ làm việc như này thì ai sẽ tin tưởng được. Họ muốn biến sân chơi của họ thành sân chơi của những ca sĩ vừa mới vào nghề.

-  Không cần giải thưởng, với một ca sĩ như chị được khẳng định tên tuổi qua nhiều năm làm nghề, vậy vì sao chị lại tham gia chương trình mà chị cho là bé này?

-  Họ hủy hơn 9000 tin nhắn của tôi đồng nghĩa với việc tuần đó tôi không đứng thứ nhất. Ban đầu tôi chỉ định tham gia cho vui vẻ thôi, nhưng bây giờ tôi sẽ không tham gia nữa. Nhưng tôi sẽ yêu cầu BTC đưa ra một lời giải thích chính đáng. Nếu hủy tin nhắn mà không minh bạch thì tôi sẽ kiện.

Qua đây mọi người cũng có thể nhận được chất lượng chuyên môn của sân chơi này như thế nào rồi. Những khán giả hiểu thì không sao, tôi buồn vì có nhiều người không hiểu, họ bị tác động rất nhiều vào những lời BTC nói, họ sẽ nghĩ tôi ra sao? Làm sao tôi lấy lại được hình ảnh nữa? Riêng về danh dự, uy tín của mình, phía BTC làm thế là quá nặng nề với tôi.

Tôi đã gọi điện cho BTC và cả người có trách nhiệm cao nhất nhưng họ không nhấc máy. Tôi nhắn tin họ cũng không trả lời. Tôi nghĩ đúng hay sai thì cũng phải thẳng thắn một lời.Họ làm việc lén lút, thậm chí bài đưa lên trang họ cũng đưa vào buổi đêm.

-  Chị thẳng thắn chỉ trích cách làm việc của BTC như này liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như công việc của chị sau này?

-  Tôi yêu quý ai thì tôi làm việc chung, nhưng họ làm việc thiếu tôi trọng với tôi. Là một nghệ sĩ thì quan trọng nhất là uy tín. Vậy thì tôi có nên thẳng thắn hay không? Tôi còn tiếc nuối làm gì nữa?

-  Sau cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” chị được yêu mến nhiều hơn, chị nghĩ chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến sự yêu mến của khán giả dành cho chị?

-  Tất nhiên là có chứ. Sau cuộc thi CĐHH tôi gặp nhiều thuận lợi cho công việc nhưng lại là khó khăn nếu cứ vướng vào mấy chuyện như thế này. Tôi tự hào là mình làm việc hết mình, có thể chưa làm hài lòng tất cả mọi người nhưng lúc nào tôi cũng tận tâm với nghề, muốn cống hiến cho khán giả. Tôi nghĩ khán giả sẽ dần hiểu được mình mà thôi.

-  Gặp bức xúc như thế này, ai là người ở cạnh chị?

-  Tôi có fan của mình, có gia đình và những người bạn tri kỷ luôn ở bên tôi, lắng nghe tôi trút mọi buồn phiền.

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới