NHẠC » Tin tức

Nhạc sĩ Giáng Son phát hiện "gian lận" trong Sao Mai Điểm Hẹn?

Chủ nhật, 01/07/2012 14:23

Trong đêm thi thứ 4 của SMĐH 2012, sau khi tiết mục của Đoàn Thúy Trang kết thúc, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng ca khúc "Hãy gần bên em" chưa hẳn là sáng tác thật của Thúy Trang.

Trái ngược với mong đợi sau một đêm rock đầy sự đột phá, thay đổi thể hiện rõ cá tính của từng thí sinh, đêm thi RnB & Dance của SMĐH 2012 chưa thực sự khiến khán giả hài lòng. Sau 3 tuần thi với từng màu sắc âm nhạc khác nhau, 12 gương mặt của SMĐH 2012 đã thể hiện rõ ưu - nhược của mình trên sân khấu. Lê Việt Anh tiếp tục là gương mặt được khán giả yêu thích nhất sau đêm thi nhạc rock vừa qua. Sự cố gắng của Lê Việt Anh ngay từ đêm thi đầu tiên cho đến nay đã được minh chứng bằng sự ủng hộ của đông đảo khán giả dành cho anh.

Phần lớn các ca khúc được 12 thí sinh lựa chọn để biểu diễn trong đêm thi tuần này đều là những sáng tác mới chưa được nhiều người biết đến. Khá bất ngờ khi trong đêm thi RnB & Dance không hề có một sáng tác nào của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, mặc dù anh là nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc nhạc Dance được yêu thích trong thời gian vừa qua. 

Không chỉ đơn thuần như những đêm thi trước, với đêm thi nhạc RnB và Dance, 12 ca sĩ của SMĐH còn có sự hỗ trợ của các nhân tố mới. Sự xuất hiện của DJ Hoàng Touliver trong tiết mục mở màn càng làm tăng không khí cho một đêm nhạc đầy sôi động, bên cạnh đó, DJ đến từ Hà Nội này còn hỗ trợ phần âm nhạc cho khá nhiều tiết mục trong đêm diễn.  Bên cạnh đó, khán giả Huế còn được gặp lại rapper LK qua tiết mục của thí sinh Vũ Duy Khánh. Tuần này Duy Khánh thể hiện "Biệt ly trắng" của ca sĩ, nhạc sĩ Mạnh Quân. Đối với một chất giọng còn có nhiều hạn chế như của Vũ Duy Khánh thì ca khúc này là một sự lựa chọn an toàn. Cùng với sự hỗ trợ của LK và vũ đoàn, Duy Khánh đã có một màn trình diễn khá tốt và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả có mặt tại TP Huế. 

Đồng hành cùng LK đến Huế lần này còn có rapper điển trai MrA. Vẻ lãng tử bụi bặm của MrA kết hợp cùng nét đằm thằm, kiêu sa của Thúy Trang khiến không ít khán giả trầm trồ khi thấy họ diễn rất "tình" trên sân khấu. Đột phá từ đêm rock, tuần này Thúy Trang tiếp tục thể hiện một sáng tác của mình với tên gọi "Hãy gần bên em". Mặc dù được đào tạo về thanh nhạc nhưng Thúy Trang còn biết cả sáng tác ca khúc, Ngoài hai đêm thi đầu tiên thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà thì liên tiếp trong hai đêm thi rock và RnB & Dance, Thúy Trang đều hát sáng tác của mình. Điều này đã khiến cho ba vị giám khảo trong Hội đồng nghệ thuật bất ngờ về tài năng của cô. Thậm chí, đạo diễn Phan Huyền Thư còn hóm hỉnh đùa rằng chị sợ nếu Thúy Trang trong tương lai sẽ làm thơ hay làm đạo diễn thì chị sẽ phải "cạnh tranh" với Thúy Trang vì bây giờ Thúy Trang đã là ca sĩ kiêm nhạc sĩ "cạnh tranh" với Tùng Dương và Nguyễn Hải Phong. 

Chinh phục được Hội đồng nghệ thuật dành nhiều tình cảm cho mình nhưng dưới góc độ một khán giả theo dõi SMĐH, nhạc sĩ Giáng Son chưa "tâm phục khẩu phục" với sáng tác vừa trình diễn của Thúy Trang. Tại trang cá nhân, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng: "Nếu thực sự Thuý Trang sáng tác thì xin được chúc mừng! Nhưng nếu không phải thì thực sự thất vọng! Showbiz đã quá đủ sự giả dối rồi!". Hồi đáp những ý kiến của bạn bè dành cho nhận định vừa đăng tải về ca khúc của Đoàn Thúy Trang, nữ nhạc sĩ tài ba này vẫn giữ vững quan điểm không tin ca khúc "Hãy gần bên em" là sáng tác của Đoàn Thúy Trang. 

Không chỉ nổi bật ở một vài tiết mục có sự hỗ trợ của những nhân tố kể trên, đêm thi RnB & Dance của SMĐH còn có sự độc đáo ngay từ tiết mục mở màn của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Không ngoa khi gọi Thanh Tâm là bản sao hay đối thủ của Tùng Dương bởi một lần nữa, tại sân khấu SMĐH, Thanh Tâm khiến người xem bất ngờ bởi sự "quái" của anh. Với trang phục kỳ quái, đầu tóc xoăn tít dựng đứng cùng một dàn vũ công ăn mặc như người dân tộc, sự xuất hiện của Thanh Tâm khiến cho không ít khán giả tưởng rằng anh chàng này đang "nhầm chuồng" giữa một đêm thi âm nhạc hiện đại, sôi động. Nhưng có lẽ chính cái quái thêm một lần nữa ở đêm thi tuần này đã tạo ra chất riêng cho Thanh Tâm. Bằng ca khúc "Lời ru tôi", Thanh Tâm cho thấy sự sáng tạo không giới hạn trong âm nhạc của anh khi chuyển thể một ca khúc mang âm hưởng dân gian sang phiên bản nhạc Dance. Mặc dù bị không ít người cho rằng tiết mục này của Thanh Tâm là "nhầm chuồng" nhưng sự xuất sắc trong phần trình diễn này của anh đã khiến cho Diva Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương bật dậy khỏi ghế để vỗ tay ủng hộ anh. Chất riêng của Thanh Tâm đã hình thành rõ rệt khi anh hát ở thể loại nhạc nào đi chăng nữa đều bộc lộ rõ chất dân gian vốn có bên trong. Dù đang sở hữu một thẩm mỹ âm nhạc "quái" nhưng cách xử lý ca khúc "Lời ru tôi" của Thanh Tâm vẫn khiến người nghe có cảm giác phảng phất màu sắc của Thanh Lam trong đó. Điều này cũng dễ hiểu bởi tuần thứ 4 này, NSUT Thanh Lam vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn thanh nhạc cho các thí sinh.

Cũng nhờ vào sự "mát tay" của ca sĩ Thanh Lam mà Phú Quý đã có một đêm thi thực sự "lột xác". Khác hẳn với sự rụt rè, thiếu tự tin như những đêm thi trước; với ca khúc "Lạc lối" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Phú Quý đã làm được điều anh mong muốn từ lâu. Khá dễ hiểu tại sao Phú Quý lại bất ngờ tỏa sáng trong đêm thi thứ 4 này. Sở trường của anh chàng thí sinh người Huế này là R&B và ca khúc "Lạc lối" là một sự lựa chọn phù hợp với những gì vốn có của Phú Quý. Ngoài ra với kinh nghiệm đã từng đi hát và sự thông minh, Phú Quý không khó để thể hiện một bài hát đậm chất R&B như "Lạc lối". Sự xuất sắc của Phú Quý đã khiến cho ca sĩ Tùng Dương phải trao tặng cho anh danh hiệu "Ông hoàng R&B"của SMĐH. 

Ngoài Phú Quý, chàng sinh viên Đông Hùng cũng được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao trong đêm thi thứ 4 này. Tuần trước, trong đêm thi rock, Đông Hùng nhận được nhiều lời khen sau sự phá cách trưởng thành trong ca khúc "Trả lại cho em". Còn tuần này, chọn một sáng tác về cuộc sống hàng ngày, Đông Hùng đem được sức trẻ của mình vào ca khúc "Radio". Hát sạch sẽ và đem đến cho người nghe một cảm giác mới về "Radio", giám khảo Phan Huyền Thư đã khẳng định rằng Đông Hùng hát ca khúc này hay hơn ca sĩ Hà Anh Tuấn. 

Bên cạnh sự đột phá của những Thanh Tâm, Phú Quý hay Đông Hùng thì những gương mặt còn lại của SMĐH 2012 khá "bình thường" trong đêm thi thứ 4 này. Dù được khán giả yêu quý liên tiếp qua 2 tuần bình chọn nhưng Lê Việt Anh vẫn mắc một số lỗi cơ bản như vội nhịp, xử lý rườm rà... khi trình bày"Con quay" của Lưu Thiên Hương. Có thể thấy rằng tuần này Lê Việt Anh có phần "xuống phong độ" so với những đêm thi trước. Trong khi đó Huy Quyết thể hiện "Chú lính nhựa" thiếu sự cuốn hút dù rằng tiết mục của Huy Quyết là một trong những tiết mục tạo ra sự sôi động, màu sắc cho đêm thi RnB&Dance. Phải chăng vì mải mê với phần trình diễn "uốn lượn" trên sân khấu nên Huy Quyết bị ca sĩ Tùng Dương cho rằng anh hát đang thiếu cảm xúc? Nguyễn Trần Trung Quân tiếp tục vấp phải sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật về cách chọn bài vở cho đêm thi tuần này. Quân chọn ca khúc "Tóc gió" của tác giả Vũ Trọng Long khiến cho anh bị hiểu lầm là chọn "một giải pháp an toàn" để hát. 

Trong khi phần lớn thí sinh mạo hiểm chọn ca khúc mới để thể hiện thì vẫn có những thí sinh chọn bài cũ để làm mới. Vũ Hồng Nhật Trang chọn hát "Dưới ánh nến" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Đây là một ca khúc nhạc Dance đã gắn liền với tên tuổi của Hoàng Thùy Linh . Lưu Thanh Thanh chưa khoe được màu sắc của giọng hát khi chọn "Giận hờn" của Dương Cầm để biểu diễn. Còn Nam Hùng thể hiện"Hương thơm diệu kỳ" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Vũ Hà Anh "khoe" khả năng vũ đạo và bản lĩnh sân khấu qua ca khúc "Niềm hy vọng" của nhạc sĩ Hà Dũng. 

Kết thúc tuần thi thứ 4 với đêm nhạc RnB&Dance, sẽ có 6 trong 12 thí sinh phải chia tay với SMĐH 2012. Tối thứ 7 ngày 07/07 sắp tới, đêm Gala đầu tiên của SMĐH 2012 sẽ công bố danh sách 6 gương mặt đi tiếp vào vòng 2. 

2Sao