NHẠC » Tin tức

Nhạc Việt 2012: “Người xưa” trở về

Thứ ba, 18/12/2012 15:23

Những “người xưa” của nền âm nhạc Việt Nam đang lần lượt trở về, đem theo những ca khúc đã từng làm xôn xao biết bao trái tim yêu nhạc và những bản tình ca đi cùng năm tháng.

Từ hải ngoại các danh ca vẫn tiếp tục hành trình quay về nguồn cội để hát cho đồng bào trong nước, bỏ lại phía sau những khoảng cách địa lý và thời đại. Trong dòng chảy đó, năm nay 2012, có hai sự trở về mang ý nghĩa đặc biệt: Chế Linh về nước để kết thúc sự nghiệp âm nhạc dày dạn của mình, và Bằng Kiều lần đầu tiên đứng trên sân khấu quê hương sau 10 năm vắng bóng.

Chế Linh trở về hát đêm nhạc cuối cùng

Việc quay về biểu diễn năm 2012 có ý nghĩa vô cùng lớn với Chế Linh. Đó là đêm diễn cuối cùng của nam danh ca 70 tuổi, trước khi chấm dứt sự nghiệp âm nhạc. Sau đêm diễn này, ông sẽ chính thức giã từ sân khấu, trở về an hưởng tuổi già tại Canada.

Chế Linh vang danh từ nửa thế kỷ trước với những tình khúc nhạc vàng sống trong lòng của cả một thế hệ. Ông và Thanh Tuyền được coi là cặp song ca hàng đầu thời bấy giờ tại miền Nam. Ngoài ra, Chế Linh cũng là một nhạc sĩ tài năng với những sáng tác khó quên như Thành phố buồn, Xin làm người xa lạ…

Đã 70 tuổi nhưng giọng ca gạo cội này vẫn giữ được sự kết hợp của nội lực sung mãn và cách hát da diết đặc trưng. Bất chấp trở ngại thời tiết và sức hút của Euro 2012, đông đảo người hâm mộ vẫn đến nghe ông hát. Tình cảm đó là món quà chia tay ý nghĩa cho giọng ca nổi tiếng một thời.

“Tôi quá hồi hộp và sung sướng nên sẽ hát rất khỏe nhờ sự cổ vũ của khán giả. Món nợ ân tình này nếu trả không hết, kiếp sau tôi xin lại làm ca sĩ để báo đáp quý vị”. – Chế Linh chia sẻ.

Chế Linh trong đêm nhạc của mình

Bằng Kiều lần đầu trở lại biểu diễn trên quê hương

Nếu sự trở về của Chế Linh năm 2012 giàu ý nghĩa nhất, thì sự trở về của Bằng Kiều là hiện tượng gây ra làn sóng hâm mộ rầm rộ nhất. Vé vẫn “sốt” dù giá cao, sân khấu đầy ắp người, cùng vô số các status trên mạng về sự kiện này - Bằng Kiều thực sự đã gây “bão”. Tuyệt vời hơn, hai đêm trình diễn của anh tại TP.HCM và Hà Nội đã làm thỏa lòng kỳ vọng của khán giả tham dự.

Không khỏi bất ngờ vì mình vẫn còn được yêu mến như vậy, trong đêm diễn ở Hà Nội, Bằng Kiều không ngừng cảm ơn tình cảm sâu sắc mà khán giả dành cho mình. Bằng Kiều lại ra đi, nhưng dư âm của cuộc hội ngộ sẽ còn vấn vương trong lòng ca sĩ và người hâm mộ. Hi vọng có thể còn tiếp tục gặp lại anh trên sân khấu quê nhà.

Lỡ hẹn với “Người tình âm nhạc” của Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn gọi Khánh Ly là “một người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau”. Đối với ông, Khánh Ly là người hát nhạc Trịnh hay nhất, bởi bà đã đi bên ông trong một thời “vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh”.

Cặp đôi Trịnh Công Sơn – Khánh Ly là mối duyên huyền thoại của nền nhạc Việt. Giờ đây người nhạc sĩ đã qua đời, sự trở về của giọng hát gắn liền với tên tuổi ông là một dịp may mắn để người yêu nhạc tái ngộ không chỉ với nữ ca sĩ, mà cả với những kỷ niệm về người nhạc sĩ quá cố. Bởi vậy, thông tin “Nữ hoàng chân đất” quay về hát lần đầu tiên tại quê hương vào năm 2012 khiến làng nhạc Việt – trong đó có cả những tên tuổi kỳ cựu như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – xôn xao chờ đón. Tuy nhiên lại xảy ra những lùm xùm khó hiểu, các phát ngôn trái chiều từ phía ban tổ chức... nhiều khả năng Khánh Ly sẽ không trở về như mong đợi. Kỳ vọng không thành khiến nhiều khán giả cảm thấy nuối tiếc.

Khánh Ly

Dòng chảy về quê hương vẫn không ngừng

Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã và sẽ quay trở lại, hoặc tiếp tục biểu diễn tại Việt Nam, như Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Trịnh Nam Sơn, Quang Lê… mang theo những ca khúc đã đi vào kỷ niệm của nhiều người yêu nhạc. Sắp tới 21/12 sẽ là đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 50 năm ca hát của nữ danh ca Thanh Tuyền, nơi khán thính giả được thưởng thức những tình khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của bà.

Nữ danh ca Thanh Tuyền sẽ tái ngộ khán giả Việt trong thời gian tới đây

Mặc dù “dòng chảy ngược” trong âm nhạc này không mang lại âm hưởng mới mẻ cho nhạc Việt, khi tất cả đều là những “người xưa” với các ca khúc cũ, nhưng dòng chảy đó sẽ tiếp tục đưa người yêu nhạc trở lại những ký ức đẹp của một thời đã qua. Âm nhạc nhiều khi không quá đòi hỏi sự mới mẻ. Chỉ cần những kỷ niệm cũ nhưng đẹp và đầy ắp yêu thương, cũng đã đủ để người yêu nhạc thỏa lòng.

Mask Online