NHẠC » Tin tức

Những ‘át chủ bài’ của Vietnam Idol 2012

Thứ sáu, 09/11/2012 13:21

Đó đều là những “nhân tố” hút khách cần thiết để Vietnam Idol đấu lại những scandal của đối thủ Giọng hát Việt.

Không có người đi câu nào không cần đến mồi câu. Việc họ bắt được bao nhiêu con cá còn tùy thuộc vào chuyện mồi câu hôm nay liệu có hợp khẩu vị với lũ cá đang bơi lượn dưới hồ. Và tại Vietnam Idol 2012, cuộc thi âm nhạc này có vẻ đã nắm bắt được thị hiếu, khẩu vị của hầu hết khán giả.

Trước một Giọng hát Việt liên tục tấn công truyền thông bằng hàng loạt cơn bão scandal, Vietnam Idol cũng có trong tay những nhân tố thu hút người xem. Nói một cách văn hoa, đó chính là những con át chủ bài trong “ván bài sinh tử” với Giọng hát Việt. Nhưng nói một cách “trần trụi”, những yếu tố đó cũng chỉ đơn thuần đóng vai trò là những “con giun” mồi câu của cuộc thi âm nhạc từng được xem là “vô đối” hai năm về trước.

Và có lẽ, đã tới lúc khán giả chỉ cần thưởng thức tiết mục của Hoàng Quyên, Bảo Trâm, nhắn tin ủng hộ cho chàng trai “không ai nỡ ghét” Yasuy và lắng nghe Hương Giang kể lể câu chuyện chuyển giới.

Hương Giang và câu chuyện chuyển giới

Vietnam Idol bắt đầu bứt phá chính từ thời điểm câu chuyện chuyển giới của thí sinh Hương Giang được phát sóng trên truyền hình. Dù không quá lộ liễu, khán giả cũng dễ dàng nhận ra chương trình đã ưu ái dành tới 10 phút cho cuộc trò chuyện “ngoài luồng” giữa Hương Giang và bộ ba giám khảo.

Sự “tung chiêu” của Vietnam Idol được xem là cần thiết và kịp thời khi cuộc thi bắt đầu bước vào vòng thi truyền hình trực tiếp. “Thừa thắng xông lên”, những ngày hôm sau trên khắp các trang báo tràn ngập bài phỏng vấn, phân tích, bình luận lẫn những bức hình sau khi chuyển giới (và tất nhiên cả sự lùng sục hình ảnh trước khi phẫu thuật) của thí sinh Hương Giang.

Câu chuyện chuyển giới của Hương Giang trở thành tâm điểm trước khi Vietnam Idol bước vào vòng hát trực tiếp

Chính từ bước ngoặt “định mệnh” đó, Hương Giang vụt sáng trở thành gương mặt ăn khách nhất tại Vietnam Idol bất chấp thực tế cô gái này chìm nghỉm cả về phong cách lẫn giọng hát so với dàn thí sinh còn lại. Các phần thi của Hương Giang trên youtube lẫn FB Vietnam Idol luôn nhận được lượt xem lẫn lượng bình luận cao nhất.

Trong hàng trăm lời nhận xét đó, có khen, có chê, có thương, có ghét, thậm chí có cả những lời chỉ trích mỉa mai Hương Giang lợi dụng câu chuyện chuyển giới để câu tin nhắn bình chọn. Và tại mỗi đêm thi, khán giả vẫn thấy sự dè chừng đến cả nể của ban giám khảo khi nhận xét về phần thi của Hương Giang, khác hoàn toàn với những cái lắc đầu thậm chí là “vỗ mặt” của họ đối với các thí sinh khác. Có chăng, chỉ là đôi ba câu thâm thúy bóng gió của nhạc sĩ Quốc Trung khi thừa nhận “không cần bàn luận về chất lượng chuyên môn của Hương Giang”.

Song với khán giả vốn chỉ là “người trần mắt thịt” bình dân, họ vẫn cần những lời bình luận thẳng thắn và sự định hướng cần thiết của những người cầm cân nảy mực tại Vietnam Idol. Nếu không, sẽ đến lúc có không ít người phải đặt ra câu hỏi: “Hương Giang đi thi bằng giọng hát hay bằng giới tính của cô?”

Yasuy và câu chuyện “From Zero to Hero”

“From Zero to Hero” (Từ số 0 trở thành người hùng) đã là tuyên ngôn đồng hành cùng format Idol trên khắp thế giới. Và ở bất kỳ cuộc thi nào, hình mẫu một thí sinh có hoàn cảnh éo le nhưng dần chinh phục được các thử thách luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng với người xem. Có lẽ tại Vietnam Idol năm nay, “trọng trách cao cả” này đã được mặc định trao cho Yasuy – chàng thí sinh hiền lành tới từ dân tộc Churu.

Yasuy có thể sẽ "từ số 0 trở thành anh hùng"?

Kể từ khi Yasuy xuất hiện tại vòng loại, tay ôm chiếc đàn guitar hát I’m yours, đã có không ít người liên tưởng đến hình ảnh của á quân Vietnam Idol 2007 Ngọc Ánh. Thậm chí ở Yasuy, sự mộc mạc, chất phác và cách hát nồng nàn cảm xúc đến mức bản năng của anh còn đậm đà hơn cả bậc tiền bối Ngọc Ánh.

Sự lên xuống phong độ của Yasuy cũng đang vô tình trở thành điểm nhấn đáng chú ý cho hình ảnh của thí sinh này tại cuộc thi. Yasuy có thể làm người nghe nức lòng với “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Lặng thầm một tình yêu” để rồi ngay tuần sau sẵn sàng kéo tụt cảm xúc của họ xuống với “Trở về”. Và nhờ vậy, Yasuy khiến khán giả phải nói nhiều về anh hơn đồng thời chờ đón đêm thi tiếp theo thí sinh này sẽ “thăng hoa” hay “xuống đáy”.

Dù thế nào, so với Hương Giang, Yasuy vẫn ít có khả năng nhận "đá" hơn bởi thực lực và cách hát cảm xúc của chàng trai trẻ là tốt hơn hẳn. Bên cạnh đó, đúng như lời của Quốc Trung, ngoài những ưu thế trong âm nhạc, Yasuy còn có khả năng khiến người xem không thể nào ghét bỏ - một điều mà bất cứ thí sinh nào kể cả người giỏi chuyên môn cũng thèm muốn.

Và lẽ dĩ nhiên, khi một người luôn nghiễm nhiên nhận được tình yêu của khán giả, gương mặt đó sẽ được tin tưởng giao vai. Chưa thể biết đó có phải là vai chính sẽ đi đến tập cuối cùng, nhưng ít nhất đó cũng là một vai diễn “không thể coi thường” trong vở kịch lớn.

Bảo Trâm, Hoàng Quyên và câu chuyện “nội chiến”

Dù “ngập ngụa” trong scandal, Giọng hát Việt vẫn được thừa nhận là sở hữu những chiến binh thuộc hàng “khủng”. Chính bởi vậy, Vietnam Idol cũng cần nắm giữ những giọng hát đinh của cả cuộc thi. Và hai gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị Thần tượng âm nhạc 2012 không ai khác chính là Bảo Trâm và Hoàng Quyên.

Trong khi Bảo Trâm gây ấn tượng ngay từ vòng loại với ca khúc “Thu cạn” thì Hoàng Quyên xuất hiện đúng theo chủ trương “ém hàng” của Vietnam Idol. Bắt đầu từ vòng nhà hát, ống kính của cuộc thi mới tập trung vào cô gái có chất giọng alto kỹ thuật này.

Và mặc dù Vietnam Idol mới chỉ đi đến top 8, khán giả cũng sớm nhận ra mỗi đêm thi chỉ còn là cuộc “nội chiến” giữa hai nữ thí sinh. Khi Bảo Trâm hoàn thành phần thi, giám khảo Quang Dũng đã hé lộ: “Tôi đã nhìn thấy “mầm mống” của Idol”. Nhưng khi Hoàng Quyên kết thúc bài hát, Quang Dũng lại phải thốt lên: “Năm nay Vietnam Idol lại “âm thịnh dương suy”.

Quả nhiên, sự vượt trội của Bảo Trâm và Hoàng Quyên so với những gương mặt còn lại đang ngày càng rõ rệt. Sự ổn định phong độ của hai cô gái đã khiến không ít khán giả năm nay tuyên bố: Chỉ cần xem phần trình diễn của hai thí sinh để biết đêm nay Vietnam Idol có thành công hay không.

Chất giọng vang sáng của Bảo Trâm đối đầu cùng chất giọng alto trầm ấm của Hoàng Quyên đang là kịch bản mà tất cả mong đợi trong đêm chung kết Vietnam Idol 2012. Chỉ có điều, hai cô gái có thể bước đến đêm thi đấu cuối cùng hay không còn phụ thuộc vào việc họ có diễn tròn được vai là “biểu tượng chuyên môn” của cả cuộc thi.

Tối nay, liệu có bất ngờ?

Vào lúc 20 giờ tối nay, đêm công bố kết quả top 8 Vietnam Idol sẽ diễn ra. Liệu sẽ có bất ngờ nếu Vietnam Idol chịu buông tay để một trong bốn "mồi câu" bị loại?

Hương Giang đang vững vàng với lượng bình chọn và chưa từng lọt top nguy hiểm, tấm vé đi tiếp hẳn khó lọt khỏi tay nữ thí sinh này. Hoàng Quyên và Bảo Trâm nếu có phải hát ca khúc chia tay, cơ hội nhận được tấm vé vớt từ ban giám khảo là điều rất dễ xảy ra. Vậy là chỉ còn lại Yasuy, chàng trai từng "hú vía" khi trở thành một trong ba người được bình chọn ít nhất tuần trước và cũng ít có cơ hội được giám khảo cứu so với Hoàng Quyên, Bảo Trâm.

Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Yasuy vẫn rộng mở hơn Hồng Phước, chàng MC không được đánh giá cao về chuyên môn và cũng ít được bầu chọn khi quá phá cách trong âm nhạc. Có thể, tối nay sẽ là đêm diễn cuối cùng của thí sinh hoạt ngôn và ngẫu hứng Hồng Phước tại Vietnam Idol, và bốn gương mặt kể trên vẫn sẽ được tiếp tục thể hiện vai diễn tại sân khấu của cuộc thi.

Tiin