NHẠC » Tin tức

Những chiêu câu khách của VN Idol

Thứ tư, 05/09/2012 08:39

Từ thảm họa cho đến BGK, Vietnam Idol đang tìm mọi cách để thu hút khán giả.

Thảm họa: "Đặc sản" riêng của Vietnam Idol

Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, cụm từ thảm họa đã gắn liền với cuộc thi Vietnam Idol 2012.

Không chỉ thí sinh mà ngay cả ban giám khảo gồm: ĐD Quang Dũng, NS Quốc Trung và ca sỹ Mỹ Tâm đều bị chê quá nhạt nhòa trên ghế nóng.

Nguyễn Đức Dương - thí sinh nóng nhất trong tập 1

Nổi bật nhất trong số các đặc sản của “thảm họa” tại Vietnam Idol trong tập 1 phát sóng là tình trạng thí sinh nói ngọng và hát ngọng.

Hai thí sinh đến từ Thái Bình và Hải Phòng được coi là dẫn chứng tiêu biểu.

Riêng với giọng ca đến từ Hải Phòng – Nguyễn Đức Dương thì ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nếu ai không ai kỹ hoặc chưa từng nghe qua chắc chắn không thể biết anh này đang hát gì.

Chưa dừng lại ở đó: việc hát, khóc lóc và van xin giám khảo vé vàng đi tiếp, vừa hát vừa nhảy múa điên cuồng trên sân khấu… cũng là những tiết mục xứng đáng được gắn mác thảm họa.

Bước sang tập 2, cụm từ thảm họa chưa đủ mà khán giả bắt đầu phong danh “đại thảm họa”, siêu thảm họa đối với các phần trình diễn.

"Đại thảm họa" tập 2 của Vietnam Idol

Câu nói “Chị Mỹ Tâm rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng em” của thí sinh Lê Thị Soa, 17 tuổi ngay khi chương trình kết thúc đã được truyền tai nhau chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngay khi nghe phát ngôn này, giám khảo Mỹ Tâm gần như ngớ người. Nhưng NS Quốc Trung mới là người phải hứng chịu nhiều nhất vì cô gái Huế này nhất quyết phong danh cho anh là Quốc Trung “khùng”.

Niềm ưu ái lớn nhất có lẽ đã được Lê Thị Soa dồn hết cho giám khảo Quang Dũng khi cô nhất quyết gọi anh là “anh Dũng đẹp trai”.

Vì thế, trước cả ba vị giám khảo dù có thể hiện hai ca khúc Xin dành trọn cho em và Niềm tin chiến thắng thì mỗi bài cô cũng chỉ hát được một câu và chỉ nhất quyết hát cho "anh Dũng đẹp trai".

Tập hai cũng ghi nhận trường hợp của thí sinh Lê Minh Hải.

Đến từ xứ Quảng, trên ghế giám khảo chỉ duy nhất ca sỹ Mỹ Tâm là người nghe được thí sinh này nói gì còn hai giám khảo còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm.

Bỏ qua vấn đề tiếng địa phương, nhưng sự hồn nhiên đến ngây ngô của Minh Hải mới là điều đáng bàn.

Huỳnh Kỳ Nam Bửu - thảm họa đáng gờm của tập 3

Khi đã quá quen với cụm từ thảm họa hay siêu thảm họa thì đến với tập 3 của Vietnam Idol, khán giả chẳng còn một ngôn ngữ nào để có thể mô tả những thí sinh thuộc nhóm này.

Người được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là Huỳnh Kỳ Nam Bửu, 29 tuổi đến từ Khánh Hòa.

Để gặp được ba giám khảo chính thức của chương trình, Huỳnh Kỳ Nam Bửu phải lặn lội từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh để dự thi.

Thần tượng Lưu Đức Hoa, Michael Jackson và Bi Rain, Nam Bửu đã sử dụng những vũ đạo quen thuộc nhất của 3 nghệ sỹ nổi tiếng này thành một vở nhạc kịch. Thế nhưng, khi anh biểu diễn xong không một giám khảo nào hiểu nổi anh đã trình diễn tiết mục gì.

Ban giám khảo cũng lắm chiêu trò

Ngoài đội ngũ thí sinh đông đảo với khoảng hơn 20.000 đơn đăng ký dự thi thì yếu tố thu hút không kém của Vietnam Idol chính là ban giám khảo. Ngoài NS Quốc Trung và ĐD Quang Dũng là những người đã quá quen thuộc trên ghế nóng cuộc thi này qua các mùa, ca sỹ Mỹ Tâm là giám khảo thứ ba được lựa chọn. Và mỗi người trong số họ, bằng cách riêng cũng ít nhiều tạo được dấu ấn.

Nói đến Mỹ Tâm tại Vietnam Idol nhiều người đề cập đến các cụm từ như: vô duyên, nhạt như nước ước…

Ngay trong tập mở màn, họa my tóc nâu đã có phần thể hiện không một chút thuyết phục nào. Nhiều khán giả còn cho rằng Mỹ Tâm cười nói không đúng lúc và diễn không trọn vai.

Nguyễn Thanh Tùng và màn hôn giám khảo Mỹ Tâm ngay trong tiết mục mở màn

Thế nhưng, Mỹ Tâm lại là nữ giám khảo được ưu ái nhất khi tập xuất hiện nào cô cũng được các thí sinh đến “xin hôn”.

Ngay từ tiết mục đầu tiên, tập đầu tiên khi xuất hiện VĐV Wushu Nguyễn Thanh Tùng trước khi biểu diễn đã xin phép được “hôn tay chị Mỹ Tâm”.

Ở tập thứ hai, vượt qua vòng precast tại Huế, Nguyễn Duy Anh (1982) đã chạy xe từ Huế vào Đà Nẵng để tham gia vòng thử giọng gặp gỡ ban giám khảo chính thức cuộc thi.

Bước vào vòng thử giọng, Duy Sơn đã ngỏ ý xin được bắt tay ba vị giám khảo. Không ngờ, thừa thắng xông lên, anh lại tiếp tục muốn được hôn tay nữ ca sỹ Mỹ Tâm khiến cô cảm thấy bất ngờ và bối rối ra mặt.

Trong khi đó, với đạo diễn Quang Dũng thì màn rượt đuổi với thí sinh được coi là tiết mục ấn tượng nhất của anh trên ghế nóng.

Dũng khùng rượt đuổi theo thí sinh

Trong tập phát sóng thứ 3, sau khi trình diễn xong thí sinh 16 tuổi Trần Trọng Thuỳ Đan khi nhận vé vàng đã cảm ơn và gọi vị đạo diễn này là “chú”. Ngay lập tức, vị đạo diễn vui tính này đã rượt theo Thuỳ Đan để giành lại vé vàng vì chỉ muốn được xưng bằng… “anh”.

Còn riêng với giám khảo Quốc Trung tình huống anh nhận sai và về tận Lâm Đồng trao vé vàng cho thí sinh Ya Suy để lại nhiều cảm động với khán giả.

Chàng trai đến từ núi rừng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo và thẩm mỹ âm nhạc mới mẻ chỉ nhận được duy nhất sự đồng ý của giám khảo Mỹ Tâm.

Và điều bất ngờ ấy đã xảy ra, chính vị giám khảo khó tính của Vietnam Idol 2012 – nhạc sỹ Quốc Trung đã về tận Đức Trọng, Lâm Đồng để “sửa sai” như lời anh nói và trao vé vàng cho Ya Suy vì nhận thấy được đam mê cũng như lối tư duy âm nhạc mới mẻ của chàng trai người dân tộc này.

Ya Suy - thí sinh được NS Quốc Trung về tận Lâm Đồng trao vé vàng

So với Giọng hát Việt đã sắp hoàn thành hai vòng thi gay cấn là Giấu mặt và Đối đầu thì Vietnam Idol 2012 mới chỉ bước qua vòng thử giọng. Trong khi Giọng hát Việt gây bão và hoàn toàn lấn át Vietnam Idol những ngày đầu tiên thì cục diện đối đầu có vẻ như đang trở về tư thế cân bằng.

Ở thời điểm này, khi mà cả hai cuộc thi mới chuẩn bị bước vào vòng đấu loại trực tiếp, sẽ thật khó để nói Giọng hát Việt hay Vietnam Idol ai sẽ là người chiến thắng. Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Khôi Nguyên (24h)