NHẠC » Tin tức

Những lý do giúp Vũ Thảo My giành ngôi vô địch

Thứ hai, 16/12/2013 13:46

Giọng hát chỉ là một phần làm nên thành công của cô bé 16 tuổi Vũ Thảo My. Sự 'chống lưng' của Mr Đàm và cả quê hương Nam Định nơi My sinh ra đã góp phần không nhỏ đưa cô lên ngôi vô địch mùa giải 'Giọng hát Việt' năm nay.

Vũ Thảo My đã không có một đêm chung kết thật sự ấn tượng như những gì người hâm mộ của cô trông đợi. Áp lực quá lớn từ cái bóng của vương miện, cộng với cách chọn bài không thật sự xuất sắc đã khiến Vũ Thảo My trở nên khá mờ nhạt so với chính mình.  Nếu dựa vào một đêm chung kết để trao vương miện, có lẽ cô bé 16 tuổi này không phải là ứng cử viên nặng ký nhất, nhưng nếu xét về một chặng đường dài đã đi và cả tương lai phía trước, Vũ Thảo My mới chính là nhà quán quân xứng đáng nhất của The Voice.

Dù còn có rất nhiều tranh cãi đằng sau chức vô địch của Thảo My, tuy nhiên chuyện cô qua mặt các ứng cử viên nặng ký khác lại là một điều hoàn toàn hợp lý, xét trên nhiều góc độ. Giọng hát chỉ là một phần trong thành công của tân vương The Voice 2013, bởi trong một game show giải trí, người ta cần nhiều hơn là tài năng thiên bẩm...

Sự hậu thuẫn của Mr Đàm

Không ai có thể phủ nhận một điều: Mr Đàm vẫn là huấn luyện viên có sức ảnh hưởng bậc nhất tại The Voice. Mặc scandal, mặc điều tiếng, mỗi lần xuất hiện trên ghế nóng, nam ca sĩ họ Đàm đều lấn át 3 vị huấn luyện viên còn lại. Hiệu ứng mà anh có thể tác động tới lượng fan khổng lồ của mình cũng là điều không cần bàn cãi và với vai trò "học sinh" của Mr Đàm, Thảo My đã có cho mình quá nhiều lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Sự hậu thuẫn của Mr Đàm cũng góp phần không nhỏ trong chiến thắng của Thảo My.

Ngoài sức ảnh hưởng cũng như vị trí của một ca sĩ nổi tiếng, Mr Đàm còn được biết tới như một nghệ sĩ nặng tình cảm và sở hữu máu hơn thua mạnh mẽ. Sự "hơn thua" ấy đã được anh chuyển thành hành động cụ thể khi chăm sóc, tập luyện hết mình cùng "gà cưng", thậm chí anh không ngại ngần huy động lượng fan đông đảo của mình cùng hậu thuẫn cho cô bé. 

Chính bởi vậy, nói Thảo My may mắn cũng không sai khi cô ngay từ đầu đã lựa chọn đầu quân về đội của một ông thầy cá tính và giàu ảnh hưởng nhất nhì tại showbiz Việt.

Cả quê hương "chống lưng" cho nhà vô địch

Không chỉ sở hữu truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bằng Bắc Bộ, người Nam Định còn được biết tới với tính địa phương, tinh thần đoàn kết rất lớn. Cộng đồng người Nam Định nổi tiếng tại mỗi nơi họ sinh sống, khi luôn biết đề cao giá trị của quê hương và tự hào về nguồn gốc của mình. Và khi có một người con của quê hương có thể làm rạng danh Nam Định, không ngạc nhiên khi cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính những người đồng hương khắp mọi nơi.

Băng rôn cổ vũ Thảo My tại quê hương Nam Định.

Ngay khi Vũ Thảo My lọt vào chung kết The Voice, cô bé lập tức nhận được sự cổ vũ rất lớn tới từ chính quê hương mình. Có lẽ trong top 4 thí sinh cả năm nay và mùa giải năm ngoái, chưa có một thí sinh nào được ủng hộ theo cách mà Thảo My đang có. Băng rôn treo tên cô được chăng ở nhiều địa điểm công cộng tại Nam Định, ảnh và mã số bình chọn của cô có mặt ở khắp mọi nơi, hệt như cách mà người ta ... cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia.

Với sự hậu thuẫn khó tin tới từ cả trăm ngàn người đồng hương, việc Thảo My không đăng quang ngôi quán quân mới là điều khó tưởng...

Sức mạnh của tuổi trẻ

Cả sự "chống lưng" của sư phụ Đàm Vĩnh Hưng và quê hương Nam Định cũng chỉ góp phần cho thành công rực rỡ của cô bé Thảo My tại The Voice. Mạnh mẽ hơn cả phải tính tới chính khả năng thật sự của cô và đặc biệt là chặng đường dài phía trước đầy một màu hồng. Đó có lẽ cũng là lý do chính để Thảo My có thể đăng quang ngôi vô địch.

Khả năng tiến xa hơn của Vũ Thảo My trên con đường âm nhạc không phải là điều quá xa vời, nhất là khi nhìn vào những gì cô bé 16 tuổi đang sở hữu.

Khán giả cần một nhà quán quân bước được xa hơn, có thể lột xác hoàn toàn theo năm tháng và trải nghiệm chứ không cần những nhà quán quân le lói trong phút đăng quang. Nhìn vào khả năng đi đường dài của Thảo My, người ta sẽ có nhiều hy vọng hơn khi so với Hà My, Hoàng Tôn hay Cát Tường - những người đã có thể coi là nghệ sĩ thực thụ từ lâu...

Một cô bé 16 tuổi chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo về thanh nhạc nhưng đã sở hữu khả năng ca hát tiềm năng cũng giống như một viên ngọc thô sơ. Và hẳn, việc mài giũa ra một viên ngọc quý từ đó sẽ dễ dàng hơn nhiều việc cố gắng thay đổi chất lượng của một viên ngọc đã thành hình...

Theo Tri Thức Thời Đại