NHẠC » Tin tức

Những màn thi khiến dư luận tranh cãi trên truyền hình Việt

Thứ ba, 10/06/2014 15:05

Với nhiều lý do khác nhau, những phần thi của Hoài Lâm, Quỳnh Anh, Quân Kun, Anh Thúy... đã gây ra nhiều luồng dư luận.

Góp mặt vào vòng Audition của Vietnam Idol mùa thứ 5, "Thảm họa mạng" Quân Kun (Nguyễn Hoàng Mỹ) bày tỏ sự khát vọng và quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và chân chính. Tuy nhiên, sau khi thể hiện ca khúc Cánh buồm phiêu du, anh được ban giám khảo đánh giá là khả năng của anh lại chưa đủ để thuyết phục để có thể nhận được tấm vé vàng quý giá.

Điều bất ngờ nhất là Quân Kun không đón nhận kết quả mà ra sức năn nỉ hát thêm một bài hát nữa bằng cách quỳ gối trước sự ngỡ ngàng của hai giám khảo nữ. Trước hành động này, các giám khảo đã không còn cách nào khác hơn là cho anh thêm một cơ hội. Dù vậy, ca khúc Như một giấc mơ (Mỹ Tâm) vẫn không thể thuyết phục được những nhân vật quyền lực trên ghế nóng. Cuối cùng, hai giám khảo Nguyễn Quang Dũng và Anh Quân phải ra sức giải thích anh mới chấp nhận chia tay với giấc mơ trở thành thần tượng âm nhạc.

Đúng như dự đoán của giám khảo, sau khi phần thi này được phát sóng, “Quân Kun” tiếp tục nhận “đá” của khán giả. Một khán giả ghi: “Kun Sịp Vàng thi Vietnam Idol để sửa đổi, hối cải, làm lại cuộc đời hả? Có bị lầm không vậy? Vô trang cá nhân sau đợt thi Vietnam Idol thấy còn post ảnh nude hàng loạt với tần suất dày đặc hơn trước thì có”. Nhiều bức ảnh chế với nội dung hài hước, châm biếm cũng đã ra đời để ăn theo hành động quỳ lại của Quân Kun. Tuy nhiên, vẫn có người ủng hộ anh và cho rằng giám khảo đã quá khó tính khi loại Quân Kun bởi thực tế, giọng hát của anh khá ổn.

Nhắc đến chương trình Vietnam's Got Talent, khán giả có lẽ vẫn không thể quên những màn tranh cãi dài đằng đẳng xung quanh thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Tham gia thử sức trong mùa đầu tiên, cô gái sinh năm 1996 trình diễn bài Tình mẹ nhưng không được ban giám khảo đồng ý, khiến cô bị loại khỏi cuộc thi.

Khi đi vào cánh gà thì mẹ của cô đã giành lấy micro của Quỳnh Anh ra sân khấu và nói với ban giám khảo rằng "có những bài hát, giọng ca không bằng cháu vẫn được vào vòng trong", "cháu hát 6 thứ tiếng rất chuẩn", "tại sao không cho cháu cơ hội". Phản ứng của người mẹ bị khán giả phản đối. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi 10 ngày sau khi chương trình phát sóng, Quỳnh Anh gửi thư cầu cứu tới Quốc hội, tố cáo Ban tổ chức Vietnam's Got Talent dựng chuyện làm cô bị "bạo hành tinh thần".

Tranh cãi càng được đẩy lên cao khi gia đình của thí sinh này cho rằng ban tổ chức đã dàn dựng, cắt gọt, lắp ghép một cách chi tiết, kỹ lưỡng để tạo một xì căng đan lớn nhằm đạt mục đích thương mại, câu khách. Việc mẹ của Quỳnh Anh cướp micro cũng do MC khuyến khích chứ không phải tự làm. Sau đó, bà còn cho rằng âm thanh trong bài đã bị chỉnh tệ đi một cách có chủ đích, khiến cho giọng của Quỳnh Anh tồi hơn nhiều so với thực tế. Về phía ban tổ chức chương trình đưa ra phản hồi rằng họ chỉ phản ánh các yếu tố thực tế lên màn ảnh.

Sau sự việc này diễn ra, tình trạng "ảo tưởng" của các bậc phụ huynh về khả năng của con cái mình được đem ra mổ xẻ trên rất nhiều phương tiện truyền thông và diễn đàn. Bên cạnh đó, những nghi ngờ xung quanh việc các chương trình truyền hình thực tế tự tạo scandal để lôi kéo khán giả cũng nhận được nhiều phản hồi của người xem.

Trong tập 1 của X-Factor (Nhân tố bí ẩn), nữ thí sinh 24 tuổi Huyền Minh được xem là nhân vật gây chú ý nhất với phần thi khiến BGK và khán giả phải rơi nước mắt cũng như ngoại hình với chiếc mặt nạ trên mặt. Tuy nhiên, sau khi phần trình diễn của cô được phát sóng, trên mạng đã xuất hiện khá nhiều ý kiến cho rằng đây chính là Anh Thúy - cựu thành viên nhóm Mây Trắng bởi sự tương đồng giữa ngoại hình, cách xử lý giọng hát cũng như ca khúc mà Huyền Minh dự thi trong X-Factor Việt Nam - It’s All Comeback To Me Now cũng từng được Anh Thúy thể hiện trong cuộc thi The Winner Is.

Trước nghi vấn này, phía nhà tổ chức cho biết họ đã xác minh lại thông tin từ phía ca sĩ Anh Thúy thì cô này phủ nhận. BTC đã có lần yêu cầu Huyền Minh gỡ mặt nạ ra để chứng minh thì cô không đồng ý. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau những tuyên bố mạnh miệng, Anh Thúy đã thừa nhận mình chính là Huyền Minh.  Cô đã gửi lời xin lỗi đến khán giả và ban tổ chức.  Riêng việc có thẹo phải đeo mặt nạ, Anh Thúy cho biết, đó là sự thật do đã gặp tai nạn trước khi đến với cuộc thi.

Trước thông tin này, rất nhiều khán giả bức xúc cho rằng Anh Thúy đã lừa gạt và cố tình đưa hoàn cảnh đáng thương để lấy nước mắt người xem. Cuối cùng, ban tổ chức của chương trình X-Factor đã đưa ra quyết định cuối cùng là loại thẳng thí sinh này vi phạm quy chế của cuộc thi. Dù vậy, trách nhiệm của ban tổ chức cũng được đem ra mổ xẻ trong việc đã để sơ sót trong việc thẩm tra sự thật về nhân thân của thí sinh.

Tại Sao Mai điểm hẹn 2010, sau màn dự thi của mình với ca khúc Rêu phong, Hà Hoài Thu được Mỹ Tâm nhận xét cô hát gằn giọng nhiều quá nên hơi phản cảm. "Họa mi tóc nâu" đã diễn tả lại 2 cách hát khác nhau để Hà Hoài Thu nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, cô ca sĩ trẻ lập tức chen ngang vào phần nhận xét của Mỹ Tâm để khẳng định mình không gằn giọng, đồng thời nhái lại câu hát mà Mỹ Tâm vừa chỉ cho mình.

Mỹ Tâm đã rất kiên nhẫn giải thích cho Hà Hoài Thu hiểu rằng cô muốn chỉ ra sự khác biệt chứ không có ý định hát lại y chang thí sinh. Đồng thời, nữ giám khảo xinh đẹp cũng tỏ ý không hài lòng và khuyên Hà Hoài Thu nên có thái độ tiếp thu nghiêm túc thay vì phản ứng lại một cách vội vàng như vậy. Cách ứng xử khá thiếu khôn ngoan của Hà Hoài Thu bị nhiều khán giả đánh giá thấp.

Trong tập 10 Gương mặt thân quen, Hoài Lâm đã có phần thi xuất sắc khi thân thành công vào hình ảnh Sơn Tùng M-TP với bản hit Em của ngày hôm qua. Phần thi này của Hoài Lâm xuất sắc đến mức diva Mỹ Linh phải thừa nhận bản “nhái” của anh còn thể hiện live tốt hơn cả bản “gốc” của Sơn Tùng M-TP. Chính nhận xét thẳng thắn này là nguồn cơn của những tranh cãi kịch liệt giữa fan của hai nam ca sĩ trẻ.

Lần lượt Hoài Lâm và cả giám khảo Mỹ Linh bị fan của Sơn Tùng M-TP "ném đá". Không ít người hâm mộ của Sơn Tùng đã lên tiếng chê bai Hoài Lâm, họ rằng Hoài Lâm chỉ là người bắt chước, học kiểu và thua xa thần tượng của mình. Đáp trả lại, fan Hoài Lâm cũng lên tiếng tố ngược lại những nhược điểm của Sơn Tùng.

Sự cuồng nhiệt thái quá của fan Sơn Tùng M-TP tiếp tục đẩy mọi chuyện đi quá xa khi nạn nhân tiếp theo chính là Mỹ Linh. Dù cô đã lên tiếng, cho rằng fan Sơn Tùng nên thể hiện sự hiểu biết và có văn hóa, nhưng sự phẫn nộ vẫn chưa dừng lại, khi fan Sơn Tùng một mực yêu cầu nữ giám khảo phải đính chính lại lời nói trước đó.

Thậm chí, ngay cả khi Sơn Tùng lên tiếng để xoa dịu cộng đồng fan rằng mình không bị tổn thương và cũng hoàn toàn không chê trách gì diva Mỹ Linh hay Hoài Lâm nhưng một số thành phần người hâm mộ vẫn sôi sục khi phát ngôn những lời lẽ khiếm nhã trên trang fanpage và cá nhân của Mỹ Linh và Hoài Lâm. Sau vài ngày, sự việc mới tạm lắng xuống.

Theo Zing.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới