NHẠC » Tin tức

Những MV "sốc" nhất showbiz Việt 2011

Thứ sáu, 27/01/2012 19:07

Dường như xu hướng thực hiện các MV ca nhạc của showbiz hiện nay đều phải có những cảnh quay khoe thân thể hoặc có những cảnh phòng the táo bạo khiến người xem đôi khi phải đỏ mặt.

MV “Em đã quên” và “Vẫn mãi yêu anh” – Thủy Tiên

MV “Em đã quên” nằm trong album cùng tên của Thủy Tiên được phát hành vào đầu năm 2011 được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Bone Hồ. Phần MV ca khúc này bị cộng đồng mạng “ném đá” vì nội dung video clip không ăn nhập với ca khúc vì ngay từ những giây mở đầu khán giả đã được một phen “bỏng mắt” khi Thủy Tiên xuất hiện cùng bộ bikini màu trắng bước đi tự tin, uyển chuyển. Những góc máy được đặt đúng vị trí phù hợp tạo ra sự gợi cảm, nóng bỏng cho cô “công chúa tuyết trắng” này.

Phần còn lại của MV, nữ diễn viên phim “Ngôi nhà hạnh phúc” khiến khán giả phải “nóng mặt” khi cô xuất hiện với những bộ xiêm y cực gợi cảm, thể hiện các động tác vũ đạo nóng bóng, chuyên nghiệp ở một nơi không phù hợp – Bảo tàng TP HCM. Mặc trang phục “xẻ sâu”, những màn lắc hông, ưỡn ngực khiến không ít khán giả liên tưởng đến những vũ nữ trong các vũ trường.

Chưa hết, cuối năm, Thuỷ Tiên lại tung ra một MV mới với độ gợi cảm không kém - “Vẫn mãi yêu anh”được thực hiện với kinh phí lên tới 20.000 đô-la Mỹ. Đây cũng là MV của ca khúc chủ đề album Vol 6 của Thủy Tiên vừa phát hành. Giống như MV “Em đã quên”, Thủy Tiên lại bị chỉ trích vì nội dung MV “Vẫn mãi yêu anh” không ăn nhập với nội dung ca khúc. Tuy nhiên, cô đã biết tận dụng triệt để mọi centimet trên cơ thể của mình để hâm nóng màn ảnh. Thay vì bikini thì trong MV “Vẫn mãi yêu anh”, Thủy Tiên lựa chọn quần ngắn, áo voan mỏng khoác hờ. Trong một số cảnh quay, cô ca sĩ này còn mặc bộ đồ ngủ màu tím, tạo dáng cùng chiếc đu quay kiểu cách. Trong MV này, Thủy Tiên còn đưa nguyên một chú ngựa vào để thực hiện một số cảnh quay dù không hiểu ý đồ cưỡi ngựa của Thủy Tiên là gì.

MV “Xin lỗi em chỉ là …” - Hoàng Lê Vy

Xuất hiện trên Internet vào ngày 28/11/2011, trailer của MV“Xin lỗi em chỉ là…” của nữ ca sĩ Hoàng Lê Vy lan truyền với tốc độ chóng mặt. MV “Xin lỗi em chỉ là…” có 2 trailer được tung ra liên tiếp, cách nhau chỉ vài giờ. Trailer đầu tiên không khác gì một bộ phim cấp 3 với những cảnh quay trần trụi, dung tục khiến người xem “tá hỏa” khi đập vào mắt là cảnh giường chiếu mà nhân vật nữ chính không mảnh vải che thân.

Ngay sau khi trailer MV này được lan truyền trên mạng, nhạc sĩ Trương Lê Sơn đã lên tiếng khẳng định đó không phải những hình ảnh chính thức trong MV của vợ mình, và cho rằng trailer này đã bị cắt ghép. Và để chứng minh cho sự trong sạch của mình, vợ chồng Hoàng Lê Vy và ekip đã phải tung ra trailer chính thức cho MV “Xin lỗi em chỉ là….”. Mặc dù đã được cắt bớt những cảnh quay tục tĩu, trailer thứ 2 vẫn khiến khán giả “bỏng mắt” với những cử chỉ âu yếm trên giường. Trong clip thì có một thoáng xuất hiện hình ảnh Hoàng Lê Vi đang hát, và các lời giới thiệu đều hướng đến mục đích quảng bá cho MV.

Khi bản chính thức được phát hành online, MV nhạy cảm này đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng, “MV chính thức cũng có nhiều cảnh nhạy cảm chẳng kém gì đoạn trailer kia, tuy nhiên nếu nghe và hiểu nội dung bài hát muốn truyền tải thì cũng thấy hợp lý” hay “Tuy là 18+ nhưng nó hợp với lời ca khúc”…

Tuy gây phản cảm nhưng MV “Xin lỗi em chỉ là…” đã thành công về việc phủ sóng hình ảnh cũng như tên tuổi của Hoàng Lê Vy nhờ việc xoay quanh những cảnh phòng the, giống như một bộ phim cấp 3.

MV Model (take my picture) – Hà Anh

Được xem là một trong những chân dài hiếm hoi có khả năng ca hát, Hà Anh đã đầu tư tương đối nhiều chất xám trong trong việc học tập, rèn luyện khả năng thanh nhạc cũng như tính toán và chọn lựa thời điểm xuất hiện. MV Model (take my picture”được siêu mẫu Hà Anh phát hành ngay sau khi cô dừng chân ở tuần thứ 5 của cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”. Sau khi ra mắt, MV nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ phía khán giả, trong đó nhiều người cho rằng chất giọng của Hà Anh chưa được thể hiện rõ rệt và nổi bật, ca khúc còn thiếu những đoạn cao trào tạo điểm nhấn.

Trong MV, Hà Anh không ngại khoe đôi chân dài gợi cảm và cả body chuẩn của một siêu mẫu. Tận dụng tối đa thế mạnh hình thể và vẻ đẹp cá tính Hà Anh đã đánh mạnh phần hình ảnh cùng với những ý tưởng thực hiện độc đáo và các cảnh quay được dàn dựng công phu.

Tuy nhiên xuyên suốt từ đầu đến cuối MV là những hình ảnh, lời nói thể hiện “thương hiệu riêng” cao chót vót, đánh bóng tên tuổi hơi quá đà của Hà Anh khiến người xem có cảm giác nhàm và khiên cưỡng. Hình ảnh một Hà Anh bốc lửa, hiện đại, mạnh mẽ và luôn luôn tin rằng mình ở vị trí số 1. Vì thế ngay sau khi trình làng "đứa con đầu lòng" của mình, Hà Anh nhận được cả sự khen ngợi lẫn chê bai.

MV Beautiful Girl – Minh Hằng

Bên cạnh nghi án đạo nhạc của ca khúc“Beautiful Girl” thì MV của ca khúc này còn khiến chủ nhân của nó “ngán ngẩm” bởi MV chưa đủ thuyết phục người xem về giọng hát và chất lượng nghệ thuật. Toàn bộ hình ảnh trong MV đều tập trung vào những cảnh quay vũ đạo gợi cảm trong trang phục hở trên hở dưới.

Đây là MV được Minh Hằng đầu tư thực hiện với nhiều ý tưởng độc đáo từ trong phim trường đến ngoại cảnh. Điểm đặc biệt là loạt hình tượng mới mà Minh Hằng xây dựng trong MV lần này rất đẹp mắt có nhiều nét tương đồng với các nữ ca sĩ Hàn Quốc. Không chỉ dùng nhiều kĩ thuật đồ họa, MV này còn rất hoành tráng với nhiều cảnh quay vũ đạo trên sân thượng một tòa nhà cao tầng và đặc biệt nhất là đoạn clip thực hiện tại hồ bơi. Ở phân đoạn này, Minh Hằng đã diện bikini rực rỡ, “khoe” những đường cong gợi cảm. Không ít người cảm thấy khó chịu nhất là khi những cô gái trong MV mặc bikini bên hồ bơi và nhảy múa quay cuồng.

MV của Minh Hằng không gây chú ý và khen ngợi về chất lượng nghệ thuật. Nhưng phải thừa nhận, nó được báo chí và mọi người chú ý bởi Minh Hằng diện bikini "quậy" tưng bừng và khoe những đường cong nóng bỏng của cơ thể.

2Sao
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới