NHẠC » Tin tức

Những nhóm nhạc “được biết đến” nhờ bà bầu là “sao”…

Thứ tư, 04/01/2012 10:39

Khi sao Việt thành đạt, hầu hết danh hiệu, giải thưởng đã giành được rồi thì tham vọng gây dựng một điều gì đó từ sự nổi tiếng của mình có vẻ là thử thách thú vị đối với họ. Có phải vì thế mà các sao đang "đua" nhau đỡ đầu nhóm nhạc?

Những nhóm nhạc "bỗng dưng" nổi tiếng… Không có nhóm ca sĩ nào nổi tiếng nhanh và được "lăng xê" với tốc độ chóng mặt như nhóm nhạc của các bà bầu là người nổi tiếng. VMusic tập họp 4 gương mặt triển vọng gồm: Lê Thiên Bảo, SN 1989, với khả năng sáng tác nhạc, từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc; Trần Ngọc Khanh, SN 1989, từng là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Giai Điệu Xanh TP.HCM với lợi thế vũ đạo khá tốt; Phạm Hồ Anh, SN 1988, từng đoạt giải nhất Tiếng hát sinh viên học sinh Đà Nẵng và hiện là sinh viên năm thứ ba Nhạc viện TP.HCM với chuyên môn âm nhạc được đạo tạo bài bản; nhỏ nhất là Sơn Ngọc Minh, SN 1990, là người mẫu teen xuất hiện trên hầu hết các tạp chí, song song đó Sơn Ngọc Minh cũng được biết đến với khả năng thiết kế thời trang.

Nhóm nhạc Vmusic nổi tiếng nhanh nhờ bà đỡ Hà Hồ

Thế nhưng, nhóm nhạc Vmusic vẫn sẽ chỉ là một nhóm nhạc bình thường dù hình ảnh rất đẹp, dễ thương nếu không có sự nâng đỡ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với những lời khen tặng, động viên "có cánh" kèm theo những hình ảnh đẹp đẽ khi Hà Hồ "sóng bước" cùng nhóm. Trong album “Ký ức anh & em”, V.Music đã đưa được vào single đầu tiên phần song ca cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà, góp phần giới thiệu nhóm đến đông đảo người hâm mộ trước đó - ca khúc “Hạnh phúc bất tận”. Xuất hiện hiếm hoi trước báo giới trong ngày ra mắt album của V.Music, Hà Hồ đã có lời khen dành cho các đàn em: "Thời gian đầu, V.Music còn bỡ ngỡ lắm! Nhưng các thành viên còn trẻ và có niềm đam mê ca hát, nghiêm túc trong nghề nghiệp. Hà thấy nhóm đã trưởng thành rất nhanh. Hà cũng bất ngờ với sự ra mắt hoành tráng này của nhóm và tin tưởng nhóm sẽ thành công trong tương lai". Tiếp bước thành công của "bà bầu" Hà Hồ với nhóm Vmusic, diễn viên "đả nữ" Ngô Thanh Vân cũng được ghi nhận khá nhiều thành công khi xây dựng hình ảnh nhóm nhạc 365. Nhóm 365 là một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên tài năng, mang những cái tên khá bí ẩn: Isaac, Jun, Tronie, Will và S.T. Họ được chính nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Ngô Thanh Vân tuyển chọn và đào tạo. Lấy tiêu chí "khao khát đỉnh cao" và theo đuổi dòng nhạc R&B kết hợp hip hop, nhóm 365 hy vọng sẽ sớm chinh phục được số đông khán giả trẻ, đặc biệt là các teen nữ. 365 cũng là nhóm nhạc đầu tiên tại Việt Nam tự xây dựng hệ thống fan club theo quy chuẩn riêng. Fan của nhóm 365 phần lớn là teen nữ, mang tên Stellaris, có logo, con dấu, huy hiệu và thẻ thành viên rõ ràng, được quản lý chặt chẽ dưới sự giám sát của Cty VAA. 5 thành viên của nhóm nhạc được phát hiện trong cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tên Way2shine do VAA (Cty của bà bầu Ngô Thanh Vân) tổ chức, ngoài kỹ năng ca hát, nhảy múa, họ còn được VAA đào tạo cả ngoại ngữ. Tại buổi ra mắt, sản phẩm đầu tiên của 365, single “Awakening” cũng được trình chiếu. Nếu hai nhóm nhạc: Vmusic và 365 được "nâng đỡ" bởi hai nghệ sĩ tài năng Ngô Thanh Vân và Hồ Ngọc Hà thì nhóm nhạc B.O.T của bà bầu Phi Thanh Vân thực sự khiến khán giả ngạc nhiên và hoài nghi. Vì bà bầu Phi Thanh Vân đã được “phong” làm "thảm hoạ âm nhạc", lẽ nào bà bầu này lại muốn đào tạo một nhóm nhạc thảm hoạ? Mặc dù vậy, hình ảnh nhóm nhạc mà bà bầu Phi Thanh Vân xây dựng cũng có style rõ ràng, khá cuốn hút. Các thành viên Lê Vũ Lương Sinh, Lê Hồng Thuận, Đỗ Đăng Khoa và Trần Chí Nhân thành nhóm khá tình cờ khi học chung tại trung tâm giải trí Anh Kiệt. Với dòng nhạc được định hướng là R&B và dance, cùng với kế hoạch cho năm 2012 với album “Phải làm sao” lấy bối cảnh Buôn Ma Thuột xinh đẹp, hi vọng nhóm nhạc B.O.T sẽ không vấp phải "thảm hoạ" âm nhạc như bà bầu đã từng.

Phi Thanh Vân dù là "thảm hoạ" âm nhạc nhưng vẫn có niềm tin nuôi dưỡng nhóm "thần tượng âm nhạc"?

Câu chuyện chỉ có trong âm nhạc Việt Nam Khán giả Việt, đặc biệt là khán giả tuổi teen, dường như thị hiếu của họ bằng mắt nhiều hơn bằng tai. Mặc dù âm nhạc thì phải lọt qua đằng tai, nhưng càng ngày các nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu đều chọn hình ảnh để tấn công tầm nhìn của công chúng. Ca sĩ nữ biểu diễn thì không thể sexy hơn, thậm chí ăn mặc kiệm vải đến mức "phản cảm". Nhưng phải làm như thế mới thoả mãn phần "nhìn" để "át" đi phần nghe của khán giả. Thế mới có chuyện Phi Thanh Vân "bỗng dưng" đòi làm ca sĩ, người mẫu Trang Nhung cũng muốn lấn sân đi hát. Các nhóm nhạc nam đều được xây dựng để xuất hiện như những hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Có lẽ vì thế mà âm nhạc Việt Nam thật khó khăn, chật vật khi tìm một chỗ đứng ở sân khấu quốc tế. Bởi công chúng quốc tế khắt khe, họ đòi nghệ sĩ phải đẹp phần nhìn và phải hát thật hay, vũ đạo thật tuyệt vời, hát tiếng Anh thật truyền cảm. Nếu đòi hỏi quá nhiều tiêu chí như thế, tìm đâu ở Việt Nam khi nghệ sĩ chỉ chăm chút phần nhìn?

Pháp luật xã hội