NHẠC » Tin tức

Những phần thi ‘lấy’ nước mắt của ban giám khảo

Thứ năm, 03/04/2014 10:33

Không chỉ chinh phục các giám khảo quyền lực bằng giọng hát thiên bẩm, rất nhiều thí sinh còn khiến người nghe rơi lệ nhờ những cảm xúc cất lên từ trái tim.

The X–Factor lấy nước mắt ngay từ​ tập đầu tiên

Dù phải cạnh tranh với nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng X–Factor vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi rất nhiều nhân tố bí ẩn được phát hiện.

Nhân tố đầu tiên phải kể đến là Lê Tích Kỳ, anh bạn làm nghề trông xe cho một trường cấp 3. Xuất hiện trong trang phục giản dị pha chút phong trần, Tích Kỳ già dặn hơn so với độ tuổi 17 của mình. Chọn bản rock Wait, Lê Tích Kỳ đã khiến cả khán đài như bùng nổ vì màn trình diễn đầy truyền cảm.

Cả 4 vị giám khảo đều bất ngờ về giọng hát cao vút nhưng chứa chan tình cảm của chàng trai này, thậm chí, Hồ Quỳnh Hương và Đàm Vĩnh Hưng còn lén lau nước mắt. Nữ ca sĩ Bức thư tình thứ hai chia sẻ: “Đoạn cuối, khi em dang tay ra, tôi nghĩ rằng, em muốn ôm cả cuộc đời và em có khao khát ở trong cuộc đời. Tôi thật sự nể phục em”. Giây phút nghẹn ngào nhất là khi chàng trai 17 tuổi ôm chặt bà ngoại, anh không kìm được những giọt nước mắt. Dù tuổi thơ sóng gió và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng Tích Kỳ vẫn có bà là chỗ dựa để theo đuổi niềm đam mê ca hát, sống nghị lực hơn và mạnh mẽ hơn.

Thí sinh Lê Tích Kỳ với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ

Bà ngoại là chỗ dựa tinh thần để chàng trai thực hiện mơ ước của bản thân

Huyền Minh tiếp tục là một viên ngọc thô được tìm thấy trong chương trình. Cô gái 24 tuổi làm nhân viên phục vụ, xuất hiện e dè cùng với chiếc mặt nạ để che đi vết sẹo trên khuôn mặt. Tuy nhiên, khi âm nhạc vang lên cũng là lúc cô gái được sống thật với lòng mình. Huyền Minh đã thể hiện ca khúc It’s all come back to me now đầy tự tin khiến bốn vị giám khảo không khỏi bất ngờ.

Ông hoàng nhạc Việt đã bỏ ghế nóng để chạy lên ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ, nữ giám khảo Hồ Quỳnh Hương cũng lau nước mắt vì quá ngưỡng mộ nghị lực của Huyền Minh: “Dù không nhìn thấy mắt bạn, tôi vẫn cảm được tất cả sự rung động trong trái tim và giọng hát của bạn". Huyền Minh đã thực sự chinh phục được bốn vị giám khảo và trở thành cô gái bí ẩn đi tiếp vào vòng trong.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, Huyền Minh đã khiến fan vô cùng thất vọng, thậm chí là phẫn nộ khi thừa nhận mình chính là ca sĩ Anh Thúy. Điều đó đồng nghĩa với việc Anh Thúy đã lừa dối khán giả để đi thi X-Factor.

Mr. Đàm bỏ ghế nóng chạy lên ôm chầm lấy Huyền Minh

Phương Mỹ Chi hát dân ca khiến Hiền Thục bật khóc

Những ai yêu mến Phương Mỹ Chi sẽ chẳng thể nào quên được ca khúc Quê em mùa nước lũ cô bé đã thể hiện trong vòng Giấu mặt The Voice Kid. Ngay từ khi Phương Mỹ Chi cất câu hát đầu tiên, không gian như ngừng lại để lắng nghe chất giọng ngọt ngào đầy truyền cảm của cô bé. Ít ai ngờ rằng những câu dân ca để thương để nhớ, dạt dào xúc cảm ấy lại được một thí sinh 10 tuổi thể hiện xuất sắc đến thế. Dù có lúc bị vấp, có lẽ vì em chưa từng đứng trên sân khấu lớn như vậy, nhưng giọng hát của Mỹ Chi đã chạm tới hàng vạn trái tim người nghe.

Đặc biệt, huấn luyện viên Hiền Thục đã bật khóc khi nghe ca khúc này. Nữ ca sĩ hát phải thốt lên: "Thật xúc động! Rất xúc động! Chị nghĩ rằng phải là đứa trẻ rất hiểu và trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống mới cảm được hết từng câu, từng chữ ca khúc này. Trong giọng của em, chị thấy rất buồn...". Có lẽ âm nhạc đã gắn kết những tâm hồn đồng điệu lại với nhau, và mối nhân duyên thầy trò của Hiền Thục và Phương Mỹ Chi cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Phương Mỹ Chi gây sốt với ca khúc Quê em mùa nước lũ

Mối nhân duyên thầy trò giữa Hiền Thục và Phương Mỹ Chi bắt đầu từ làn điệu dân ca

Vũ Song Vũ lay động trái tim của nữ giám khảo Thúy Hạnh

Dù đã hai mùa giải Vietnam’s got talent trôi qua nhưng ấn tượng về một cậu bé 13 tuổi với ca khúc My heart will go on vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí khán giả yêu nhạc. Bản tình ca kinh điển đầy lãng mạn đã được Vũ Song Vũ thể hiện say sưa với chất giọng cao vút khiến không ít khán giả phải ngỡ ngàng, xúc động. Cậu bé không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cả khán phòng mà còn lấy đi nước mắt của những giám khảo có chuyên môn cao.

Cựu người mẫu – MC Thúy  Hạnh nghẹn ngào chia sẻ: “Lần đầu tiên có một cậu bé hát mà làm cho cô khóc. Cô không biết nói thế nào cả nhưng thực sự cô rất xúc động”. Đến cả vị giám khảo được cho là khó tính và lạnh lùng nhất, nhạc sĩ Huy Tuấn, cũng phải rơm rớm nước mắt và không tiếc lời khen dành cho thí sinh nhỏ tuổi: “Quan trọng nhất là cháu đã truyền được cho tất cả mọi người ở đây rằng tình cảm của cháu đặt hết vào trong bài hát đó”. Nghệ sĩ Thành Lộc cũng dành sự ngưỡng mộ với cậu bé đáng yêu này: “Đây là lần đầu tiên chú được nghe bài hát này mà do một người đàn ông hát".

Cả ba vị giám khảo đều nghẹn ngào trước phần dự thi của Vũ Song Vũ

Ca sĩ nhí đang phiêu cùng My heart will go on

Mỹ Tâm rơi nước mắt theo thí sinh Vietnam Idol

Trong Gala thứ 2 mang tên “Đêm tình yêu” mùa giải năm nay, thí sinh Ngân Hà đã có phần trình diễn khiến nữ giám khảo Mỹ Tâm bật khóc. Lựa chọn ca khúc Yêu anh bằng tất cả những gì em có, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, Ngân Hà đã hát bằng cảm xúc thật của chính mình. Cô như sống lại trong những trải nghiệm tình yêu của bản thân và bày tỏ những nỗi niềm giằng xé, khắc khoải trong câu chuyện riêng này. Thậm chí, Ngân Hà còn không kiềm chế được cảm xúc của mình đến mức bật khóc ngay trên sân khấu. Giám khảo Quang Dũng nhận xét đó là cảm xúc của một người đã từng yêu ai đó rất nhiều. Nữ ca sỹ “tóc nâu môi trầm” cũng xúc động và rơi nước mắt, cô tỏ ra đồng cảm với tâm trạng của Ngân Hà.

Tiết mục của Ngân Hà khiến Mỹ Tâm rưng rưng nước mắt

Thu Minh và Hà Hồ rơm rớm trước thí sinh xuất sắc Hương Tràm

Quán quân Giọng hát Việt mùa giải đầu tiên - Hương Tràm đã có phần biểu diễn đầy cảm xúc ngay từ khi mới xuất hiện. Ca khúc I will always love you của Whitney Houston được cô gái 17 tuổi hát bằng cả trái tim, chất giọng nội lực của cô như phiêu theo từng nốt nhạc, dường như hai chữ xuất sắc không đủ để diễn tả giọng hát của cô gái bé nhỏ này. Cả bốn huấn luyện viên đều bị hớp hồn bởi phần trình diễn đầy thuyết phục của Hương Tràm.

Cả Thu Minh và Hà Hồ đều rơm rớm nước mắt khi nghe những tâm sự thật lòng và phần thể hiện xuất sắc của một tài năng âm nhạc.

Giọng hát của Hương Tràm khiến các huấn luyện viên không cầm được nước mắt

Theo Baodatviet.vn