NHẠC » Tin tức

Những Sao Vpop 'lên đời' nhờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Thứ tư, 28/03/2012 15:53

(Ngoisao.vn) - Họ hát hay, có năng lực để trở thành những ngôi sao đình đám. Cùng với những sáng tác của Nguyễn Văn Chung, họ tạo được hit cho mình và được đông đảo công chúng yêu mến hơn.

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

Khánh Ngọc khởi đầu nghiệp ca hát với album “Thành phố của tôi” sau khi đoạt giải nhất Cuộc thi tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2004...Còn Nhật Tinh Anh từng biết đến là một cựu thành viên của nhóm 1088, đây cũng là một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng. Sau khi nhóm tan rã, mỗi người đi theo một con đường riêng và ca sĩ Nhật Tinh Anh đã về đầu quân và ký hợp đồng độc quyền với Công ty Nhạc Xanh. Tại đây anh đã gặp được Khánh Ngọc.

Cả 2 đã bứt phá ngoạn mục với "Vầng trăng khóc".

Sự nghiệp và thành công của Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc có được một phần rất lớn là nhờ “Vầng trăng khóc” của Nguyễn Văn Chung. Vào thời điểm năm 2005 “Vầng Trăng Khóc” là một bài hát cực hot, bài hát này đã làm mưa làm gió trên các kênh truyền hình giải trí suốt mấy năm qua. Số lượng khán giả hâm mộ, cũng như số lượng khán giả bình chọn qua mạng cũng rất nhiều. Video Clip “Vầng Trăng Khóc” đạt con số kỉ lục trên youtube  là 1.216.571 lượt truy cập.

Cả hai đã quá thành công khi thể hiện "Vầng trăng khóc".

Nhật Tinh Anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ca khúc “Vầng trăng khóc” đã đưa cái tên Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc trở thành một trong những giọng ca triển vọng của dòng nhạc thị trường. Sau thành công của bài này cả hai tiếp tục hát nhạc của Nguyễn Văn Chung.

Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn từng theo học trường Cao Đẳng văn hoá nghệ thuật và trường quản lý kinh doanh Hà Nội. Với niềm đam mê ca hát, anh đã bắt đầu đi hát tại các phòng trà Hà Nội từ năm 17 tuổi nhưng không tạo được sự chú ý của khán giả yêu nhạc.

Thành công của Cao Thái Sơn là không thể không nhắc tới Nguyễn Văn Chung.

Mãi cho đến khi anh tham gia vào cuộc thi SMĐH năm 2004 Cao Thái Sơn mới dần dần được chú ý dù thành tích không cao. Và quyết định Nam Tiến để lập nghiệp của Cao Thái Sơn là hoàn toàn đúng đắn. Tại xứ người anh đã gặp được những người tốt bụng giúp đỡ mình và điển hình nhất là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Cao Thái Sơn sở hữu rất nhiều bản hit do Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Với album “Con đường mưa” phát hành đúng vào ngày 8.3.2008, quy tụ những sáng tác trữ tình của Nguyễn Văn Chung. Cao Thái Sơn đã tạo được một loạt hit như: Không thể quên, Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa, Bài hát của mưa…

Thành công với “Con đường mưa” sang năm 2010 Nguyễn Văn Chung tiếp tục “đo ni, đóng giày” cho Cao Thái Sơn lãng tử, thư sinh với mưa. Và “Cầu vồng sau mưa” đã được trình làng đến khán giả yêu nhạc. Tất cả các ca khúc nằm trong album đều làm điên đảo các bảng xếp hạng và cực kì gây “nghiện” cho người nghe.

Mặc kệ chân đau đến mừng liveshow của Nguyễn Văn Chung.

Cao Thái Sơn có được thành công như ngày hôm nay Nguyễn Văn Chung là “ân nhân” lớn nhất của Cao Thái Sơn. Tình bạn của cả hai gắn bó và thân thiết sâu đậm trong công việc và ngoài đời, các khán giả đã từng xúc động khi Cao Thái Sơn đang nằm viện phẫu thuật chân nhưng vẫn quyết tâm đi xe lăn đến chúc mừng liveshow “10 năm của Nguyễn Văn Chung”. Không chỉ vậy anh còn nhiệt tình hát song ca với Nguyễn Văn Chung rất ăn ý.

Akira Phan

Akira Phan là một ẩn số khá thú vị của làng nhạc Việt. Lúc đầu khi nghe nghệ danh người ta cứ lầm tưởng anh là một ca sĩ người Nhật. Nhưng khi nghe anh cất giọng hát mọi người mới đừ người ra, anh là ca sĩ Việt Nam.

Akira Phan và cú hích từ "Mùa đông không lạnh.

Cũng vào năm 2008 khi đó những giai điệu trầm buồn, lãng mạn  của “Mùa đông không lạnh” vang lên đều đều. Khi đó đâu đâu người ta cũng nghe và cũng hát ca khúc này. Chỉ chừng ấy cũng đủ làm cho cái tên Akira Phan từ xa lạ đã trở nên thân thiết.

Thành công vang dội với album "Đứng dậy vươn vai".

Album đầu tay “Đứng Dậy Vươn Vai” phát hành tháng 8/2008 của Akira Phan có công rất lớn của Nguyễn Văn Chung. Hai ca khúc của anh “Mùa đông không lạnh” và “Đứng dậy vươn vai” rất được các bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là "Mùa đông không lạnh" đã đưa Akira Phan đến gần với người nghe hơn.

Akira Phan vẫn "trung thành" với những sáng tác của Nguyễn Văn Chung.

Sau album này, Akira Phan còn thể hiện nhiều bài hát nữa của Nguyễn Văn Chung như “Nỗi nhớ đóng băng”, “Cây sao giấy”…Đa số các ca khúc trên đều có giai điệu nhẹ nhàng trầm buồn rất phù hợp với chất giọng ấm áp và tràn đầy tình cảm của Akira Phan.

Khánh Phương

Khánh Phương cũng là một cựu thành viên của nhóm nhạc MP5, anh cũng là người lập ra nhóm nhạc này. Tồn tại được một thời gian thì đến năm 2006 nhóm tách ra solo. Sau đó không lâu Khánh Phương đã cho phát hành album đầu tay “Khánh Phương vẫn hát”.

Khánh Phương từng là cựu thành viên của MP5.

 Đến tháng 10 năm 2007 Khánh Phương tiếp tục cho ra mắt album thứ 2 “Mưa Thủy Tinh”. Album này chưa thành công như mong đợi khi ca khúc chủ đề của album đã được Ưng Hoàng Phúc hát đầu tiên. Thậm chí là phát hành album “Tôi Là A Fang” (năm 2009), “Điều Ước Của Hoa Hồng” (năm 2010) Khánh Phương vẫn chỉ là Khánh Phương.

Khánh Phương cũng là người thành công khi hát nhạc của Nguyễn Văn Chung.

Đến giữa năm 2010 không biết do tình cờ hay vô ý thể hiện ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” của Nguyễn Văn Chung. Khánh Phương bỗng vụt lên như “diều gặp gió”, đây được xem là cú hích đưa chàng ca sĩ đến từ Hải Dương chạm đến trái tim người yêu nhạc. Kể từ sau thành công của “Chiếc khăn gió ấm” Khánh Phương bắt đầu thể hiện nhiều hơn những sáng tác của Nguyễn Văn Chung như: Bỗng dưng yêu em, Xa muôn trùng mây, Chỉ là quá khứ...

Nam Cường

Nam Cường rất đam mê ca hát ngay từ khi còn học phổ thông anh đã “ẵm” được rất nhiều giải thưởng về văn nghệ như: Huy chương vàng tiếng hát HSSV Đà Nẵng (2003) Đạt huy chương Vàng tiếng hát HSSV toàn thành phố Đà Nẵng (2003). Anh còn được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc Yo!Band cùng Minh Thư, Tóc Tiên, Viết Thanh. nhưng chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn theo hợp đồng và mỗi người đều muốn phát triển cho sự nghiệp solo của mình.

Đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc khi còn đang đi học.

Một mình “bon chen” tại Sài Gòn, Nam Cường biết chỉ một mình không thể làm nên chuyện gì. Nam Cường quyết định theo học tại trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh, song song học luyện thanh cùng NSND Trần Hiếu. Tạm gác lại những dự tính và ước mơ cho âm nhạc của mình. Sau những năm theo học và tham gia vào cuộc sống âm nhạc nơi đây Nam Cường muốn đánh đấu việc trở lại thật sự của mình với khán giả bằng album Vol 1 “Đồng thoại”. Tuy nhiên hiệu ứng từ album này Nam Cường nhận về chưa thực sự như ý.

Nam Cường và bản hit "Bay giữa ngân hà".

Cuối năm 2009, Nam cường mới tạo được dấu ấn bằng album Vol 2 mang tên “Bay giữa ngân hà” gồm các ca khúc như: Một lần thôi, Hãy cho anh biết tên nhé...Đặc biệt là ca khúc chủ đề của album “Bay giữa ngân hà” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo được làn sóng hâm mộ với các bạn trẻ và cộng đồng mạng.

Nam Cường cũng đang thể hiện thành công "Điều tốt nhất cho em" của Nguyễn Văn Chung.

Album “Bay giữa ngân hà” cũng giúp Nam Cường loạt vào Top 5, album vàng của đài truyền hình TPHCM năm 2010.

 

 

S.T