NHẠC » Tin tức

Những tiết mục "khủng bố" nhất Vietnam Idol 2012

Thứ sáu, 31/08/2012 08:12

Chê Mỹ Tâm không xinh, gắn mác Quốc Trung “khùng”, vác dép lê lên sân khấu, nhắm tịt mắt và đeo headphone hát điên cuồng khiến giám khảo Idol nhiều phen bị khủng bố tinh thần.

Ở mùa giải thứ tư, nhiều trái tim yêu ca hát vẫn không thể khiến ban giám khảo và khán giả cảm được thứ âm nhạc và giọng hát mà họ cống hiến. Nhiều thí sinh có màn tra tấn lỗ tai, khủng bố tinh thần giám khảo Idol đến nghẹt thở.

Thí sinh ngọng toàn ‘l’

Đến từ tỉnh Thái Bình, Mạnh Quân tham dự Vietnam Idol với ca khúc Nối vòng tay lớn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên khi trình bày thí sinh này đã liên tục hát “n” thành “l”, điều nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng đó hoàn toàn là lỗi cơ bản của người hát.

Dù đã được chỉnh sửa, nhưng lỗi phát âm đã ăn vào máu khiến cho Mạnh Quân vẫn không thể vượt qua được cửa ải phát âm đúng chữ.

 Mạnh Quân

Cũng hài hước không kém, câu chuyện ước mơ ca hát của anh chàng thợ cắt tóc đến từ Hải Phòng Nguyễn Đức Dương lại khiến người xem vừa tiếc, vừa buồn cười. So với nhiều thí sinh khác, Dương được hào phóng tặng cho một thời gian khá dài để chia sẻ về ước mơ chinh phục ca hát của mình. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của khán giả, khi Dương cất tiếng hát cũng là lúc mọi người sụp đổ vì giọng ca ngọng toàn ‘l’ của chàng trai 22 tuổi này.  Trình bày một ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong – Dòng thời gian, Đức Dương đã gây phốt khi cất lời đầu “Từng ngày lào, lồng làn từng câu ca dao”… Dù giám khảo Mỹ Tâm ra dấu hiệu dừng lại, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bước ra khỏi ghế cũng không khiến chàng trai say mê này dừng ca hát.

Đức Dương có màn trổ tài cắt tóc sau khi khoe giọng hát với ban giám khảo

Dù không ngọng líu lô như Mạnh Quân hay Đức Dương, nhưng chàng trai 30 tuổi Nguyễn Duy Sơn lại làm cho âm nhạc trở nên phô tột bậc khi hát như nói một ca khúc rất trữ tình của Trịnh Công Sơn là Lặng lẽ nơi này.

Nhắm mắt, quỵ gối vì nhập tâm ca khúc

Cô gái có cặp kính cận khá dày Nguyễn Ngọc Huyền dễ khiến người nghe mềm lòng khi chia sẻ về đam mê ca hát ngay từ đoạn giới thiệu. Vừa hết tuổi ngồi ghế nhà trường và vừa thi xong đại học, Ngọc Huyền đã phô diễn một giọng hát không thể khủng hoảng hơn đọc trong I surrender.

Nhắm tịt mắt để nhập tâm ca khúc khiến Ngọc Huyền không hề biết được cả ba vị giám khảo đã phải ra tay để dừng lại. Dù không giành được tấm vé vàng, nhưng Ngọc Huyền vẫn rất tự tin, mình còn trẻ thì còn nhiều cơ hội?

Ngọc Huyền

Tập 1 Vietnam Idol còn bị ấn tượng bởi thí sinh Nguyễn Hồng Quang khi tự tin chia sẻ với giám khảo về khả năng sáng tác, ca hát và biểu diễn của mình. Chọn ca khúc mình sáng tácMất trí nhớ, Hồng Quang thăng hoa tới nỗi khuỵu gối hát trong tiếng nghẹn ngào. Giám khảo Quốc Trung chê thẳng “cách hát của em sẽ làm cho người nghe mệt và trong cuộc thi này anh sẽ không chọn em tiếp tục”.

Nguyễn Hồng Quang

Đinh Vũ Anh Khoa là một trong những thí sinh cuối cùng của vòng thử giọng Vietnam Idol 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mang chiếc headphone vào phòng thử giọng, các giám khảo dường như đã đoán ra “ý tưởng” trong tiết mục của Anh Khoa là đeo phone và hát theo ca sỹ. 

Đồng ý với ý tưởng ấy, các giám khảo đã kiên nhẫn đợi Khoa cất lên giọng hát khi trong headphone vẫn đang còn…nhạc dạo. Dù không nhắm tịt mắt, phớt lờ giám khảo để phiêu du cùng ca khúc, nhưng vì đeo headphone, nên thí sinh không hề biết cả ba vị giám khảo đã “gào rú” hùa theo giọng hát chói tai của mình. Quốc Trung, Quang Dũng hài hước nhại giọng, còn Mỹ Tâm không chịu đựng nổi phải gục mặt xuống bàn.

Mặc dù giọng hát của Khoa đã khiến giám khảo Mỹ Tâm gục xuống bàn nhưng sự vô tư của anh đã tạo nên không khí gần gũi giữa giám khảo và thí sinh

Giám khảo bị chê kém xinh và gắn mác khùng

Tự phụ về tài năng và hình thức khiến cho sự xuất hiện của cô gái Lê Thị Soa như làm bùng nổ tiếng cười cho khán giả ở tập 2. Sự hồn nhiên, vô tư của Lê Thị Soa làm cho ba vị giám khảo mắt tròn, mắt dẹt.

Soa đã khiến giám khảo Mỹ Tâm “mắt chữ A, miệng chữ O” khi phát biểu: “Chị Mỹ Tâm rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng em”, giám khảo Quang Dũng thì được Soa nhận xét là “anh Dũng đẹp trai” trong khi biệt danh “khùng” của anh lại được chuyển sang cho nhạc sỹ Quốc Trung. 

Lê Thị Soa còn bày tỏ sự ưu ái với vẻ đẹp trai của Quang Dũng bằng màn tặng riêng bài hát đầy tình cảm khiến Quang Dũng bối rối không dám nhìn thẳng vào cô.

Vòng loại hai miền còn làm khán giả chết nghẹn vì những giọng ca vút cao kiểu Nguyễn Quang Tín, gào rú như Mai Trường Danh, Nguyễn Ngọc Huy hay hát như nói như Ngô Thị Thu Duyên. Thí sinh Nguyễn Phước Tuấn có màn vũ đạo như người nhện trước khi cất giọng, còn Hoàng Tư Duy gây nghẹt thở với giọng hát bằng mũi.

Tối nay, Vietnam Idol tập 3 lên sóng chắc sẽ còn nhiều điều thú vị không kém về thí sinh mùa giải thứ tư này.

VnMedia