NHẠC » Tin tức

Pha Lê tố Noo Phước Thịnh ‘đánh tráo’ ca khúc

Chủ nhật, 25/11/2012 15:38

Album Em của Noo Phước Thịnh vừa ra mắt hôm 22/11 đã sớm gặp rắc rối liên quan đến vấn đề bản quyền.

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê đã viết trên FB một bức thư rất dài đề cập đến việc ca khúc Giấc mơ đánh mất của cô bị Noo Phước Thịnh sử dụng và đổi tên thành Vì quá yêu em trong album mới mà chưa có sự cho phép của khổ chủ.

Điều đáng nói, Pha Lê đã đồng ý để Noo Phước Thịnh hát lại ca khúc này trong album Em thông qua sự xin phép của tác giả Nguyễn Hoàng Duy. Thế nhưng, sau khi Em phát hành, "đứa con tinh thần" của nữ ca sĩ đã bị "hoán đổi thân xác" với một cái tên mới toanh thành Vì quá yêu em. Bức xúc trước việc này, Pha Lê đã gọi điện cho bên quản lý của Noo nhưng không thể liên hệ được. 

Album mới ra mắt của Noo Phước Thịnh 

Sau khi nữ ca sĩ đăng tải câu chuyện lên FB, đã có khá nhiều người nổi tiếng trong đó có cả nhạc sĩ Quốc Trung vào bình luận và đưa ra lời khuyên dành cho Pha Lê. Hiện chưa thấy "hoàng tử ballad" Noo Phước Thịnh lên tiếng về sự việc này bởi sau khi trình diễn tại Vietnam Idol tối thứ 6, nam ca sĩ đã bay sang Sydney, Úc quảng bá cho album mới.

Dưới đây là toàn bộ nội dung sự việc được Pha Lê kể lại trên FB cá nhân của cô.

"Buồn quá...Giận quá ta ơi... Không nói ra bây giờ chắc bị ức mà chết mất. Nói trước là tớ không có nhu cầu PR tên tuổi theo kiểu đu theo người khác (vì người mà tớ sắp nói tới đây chắc chắn nổi tiếng hơn tớ) và cũng không có ý định kiện cáo gì cả...nhưng đây là những lời thật lòng xuất phát từ trong tâm mà ra vì bây giờ tớ đang cảm thấy lòng tốt của tớ bị tổn thương nghiêm trọng... Chắc ai cũng biết ca khúc "Giấc mơ đánh mất" của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy là bài hát là tớ rất tâm đắc, làm tựa đề cho single đầu tiên phát hành từ ngày tớ nam tiến, đủ hiểu tớ yêu bài hát này thế nào. Cũng đã có lần bài hát này bị ca sĩ Quỹnh Vi ở hoải ngoại tự tiện lấy hát mà không xin phép tớ hay tác giả (tớ đã mua độc quyền bài hát này), thậm chí còn lấy làm tên chủ đề album luôn mà hoàn toàn không có sự đồng ý của người sáng tác hay ca sĩ thể hiện.Tuy nhiên đó là luật của nước ngoài mình chẳng can thiệp được, và Vi cũng đã gọi điện về xin lỗi đàng hoàng nên tớ bỏ qua luôn. 

Đối với tính cách tớ mà nói, tớ chưa từng hẹp hòi bao giờ với việc ai đó hát lại ca khúc mà tớ đã mua, vì như vậy càng chứng tỏ bài hát của tớ hay, nên tớ sẵn lòng đồng ý để các thí sinh sử dụng trong các cuộc thi cũng như để thu âm và phát hành đĩa với điều kiện thông báo với tớ 1 câu. Các bạn nghĩ mà xem, tâm huyết ca sĩ bỏ ra cho 1 bài hát, PR cho nó, bỏ tiền ra mua bài, phối khí...có lẽ tính ra tiền thì chẳng đáng nhưng nó giống như đứa con tinh thần của họ nên thiết nghĩ họ cũng sẽ đau khi thấy con của mình đi lang thang loạn xì ngầu...

Nữ ca sĩ Pha Lê

Mới đây khi tác giả của "Giấc mơ đánh mất" gọi điện cho tớ để xin phép cho bạn Noo Phước Thịnh hát lại ca khúc này, tớ đã cười hớn hở và ok ngay, thậm chí còn bảo anh cứ để Noo hát thoải mái đi, em có tính toán gì mấy chuyện đó đâu, anh Duy tôn trọng tớ còn bảo là ừ thì anh phải xin phép em đàng hoàng chứ không thành ra sẽ mất hay đi. Tớ rất vui vẻ đồng ý, và sau đó cũng ngóng xem Noo sẽ hát bài này như thế nào, chắc sẽ hay và lạ lắm đấy, nhưng chờ hoài không thấy... 

Nói thếm 1 xíu nữa là tớ cũng là fan của Noo, nên rất thích các bài Noo hát cũng như chờ nghe album của Noo, và album EM mới nhất của Noo tớ đã nghe từ đầu tới cuối. Bất ngờ ở chỗ trong album này có ca khúc "Vì quá yêu em" khi mới vừa dạo đầu thôi thì tớ đã giật mình rồi, và khi nghe Noo hát mới phát hiện ra đó chính là "Giấc mơ đánh mất" của tớ...

Tớ vội nhắn ngay cho anh Duy để thắc mắc thì anh Duy nói anh kí cho Noo sử dụng bài này nhưng vẫn để tên cũ nhưng khi Noo ra đĩa lại là tên khác hẳn, làm cách nào mà sở văn hóa lại có thể cấp phép và đổi tên bài như vậy??? Khoan hãy nói về việc đúng sai của sở văn hóa hay luật pháp Việt Nam mà điều tớ buồn nhất là bài hát của tớ, con của tớ...bị đổi tên vô cớ mà tớ không hề biết. Giá mà bạn ấy có thể hỏi ý kiến tớ trước hoặc có thể ghi dấu đóng mở ngoặc tên bài hát thật ở bên cạnh tên mới thì tớ còn thấy nguôi ngoai, đằng này coi như 1 bài mới hẳn...Nếu là các bạn, các bạn cảm thấy hành động này thế nào?

Có thể Noo muốn khi người ta nghe bài này thì search cái tên bài mà Noo đặt tựa để tránh việc search tên cũ thì hiện ra tên của tớ là người hát chính, tức là muốn người ta biết đến bài này là của Noo hát thôi...Tớ hoàn toàn đồng tình nếu Noo muốn như thế nhưng phép lịch sự tối thiểu thì cũng nên gọi cho tớ 1 câu chứ???

Thứ nhất là đồng nghiệp với nhau tớ không keo kiệt gì mà không để Noo hát, thứ 2 vì tác giả là anh bạn thân tớ rất quý nên khi anh ấy xin cho Noo là tớ đồng ý liền chứ bên Noo chưa từng xin phép tớ dù chỉ 1 lần phải không Quang Chí???

Tớ là hạt cát, nhỏ lắm, bé lắm nên có thể họ nghĩ 1 ca sĩ vô danh như tớ thì họ lấy bài của tớ hát là tớ phải cám ơn lắm rồi...thì cũng không sai, tớ cám ơn vì đã yêu quý bài của tớ...nhưng tớ buồn, thật sự rất là buồn... Giờ điều duy nhất tớ nghe được là lời của tác giả xác nhận là anh ấy kí cho Noo sử dụng với tên "Giấc mơ đánh mất" mà không hiểu sao giờ lại là tên "Vì quá yêu em"... Tức là hỏi ai cũng sẽ trả lời là "Chẳng hiểu vì sao"...vậy thì công bằng ở đâu nhỉ??? Có thể tớ chẳng là ai và ca khúc đó cũng chẳng phải là bài gì Hit ầm ĩ ghê gớm lắm nhưng ca khúc đó là tài sản của tớ từ A tới Z, sao mọi người lại tùy tiện như vậy??? Tự nhiên cảm giác lòng tốt của tớ nhận lại là sự không minh bạch, không tôn trọng...Giống như là ai nổi tiếng hơn sẽ có quyền làm điều mà họ thích mà chẳng cần quan tâm xem người khác cảm thấy thế nào hay sao ấy...

Nặng trĩu hết cả lòng...! Than với ai bây giờ???"

Pha Lê đăng đàn trên FB cá nhân 

Nhạc sĩ Quốc Trung đưa ra lời khuyên cho Pha Lê. Nữ ca sĩ đã nêu quan điểm "Muốn khán giả nghe có ý thức thì người hát cũng phải có ý thức"

Megafun